1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đá ở đâu mà em qua ko thấy có ai cả? em đến 7h40 có ai đâu?
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Chú vào trang 25 cập nhật số điện thoại anh em để còn liên lạc nhé. Tránh tình trạng nhầm lẫn như hôm nay (hic, hôm này mình cũng nhầm sang sân Vạn Phúc)
  3. haibk

    haibk Guest

    Trận đấu diễn ra rất sôi nổi và cân bằng. Đội bạn mởi tỉ số trước. Nhưng chỉ trong 10 phút, Haibk ghi 2 bàn giúp NNTĐ dẫn trước 2-1. Ngay lập tức đội bạn gỡ hoà 2-2. Tưởng chừng nhwu tiền sân phải cưa đôi thì đúng phút cuối cùng của trận đấu Sana14 dứt điểm chính xác mang lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cho đội nhà.
    @Phê bình các chú trẻ tuổi to mồm (nhất là thằng Biaom) nhưng ko đến sân để cho mấy thằng già phải nai lưng ra cày ải.
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt đội bóng, em, đội trưởng đội cổ vũ kiêm thủ quỹ đội bóng NNTĐ xin trân trọng thông báo: Bác thiếu tiền quỹ 1 tháng, nhưng việc đó cũng không quan trọng bằng việc bác sẽ khao anh em 2 bàn hôm nay thế nào?
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thế lại thắng à?
    Haibk bỏ sân kymdan lại có vẻ "xuân" trên sân cỏ nhỉ?
    CHÚC MỪNG NNTĐ TEAM!
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của đội bóng làng.
    Chúc mừng chú Haibk chọc được 2 phát thủng lưới đội bạn
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Em thề là ko phải to mồm. Sáng đó mò đến thằng gửi xe nó còn chém em 2k tiền gửi xe để chỉ đi đi lại lại 2 vòng. Nó bảo đá ở sân vạn bảo à, có 3 người đến ko thấy ai về hết rồi. hic, thía là em lại phải vìa. hic.
  8. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là sân vạn Phúc nằm trên phố (Vạn Bảo), còn sân chú tùng hôm qua đến nhầm là sân Phúc Xá
    Đội NNTĐ hôm qua có mỗi 5 người có mặt: haibk, sana,ps05, 1.62m, hà địa đội bạn trong trang phục áo trắng rõ là đẹp nhưng cũng chỉ có 4 mống (mãi sau mới mời được một chú đá trận trước ở lại đá thuê thế là có 10 chú quần đùi áo cộc hùng hục chạy với quả bóng trên sân mệt vãi cả tè
    Trận đấu diễn ra trong tiết trời se lạnh của mùa đông HN, hai đội vào sân với cùng một quyết tâm dành chiến thắng để... không phải trả tiền sân Tuy nhiên với kỹ thuật vượt trội, NNTĐ đã đẩy lùi đội FIS sâu về phần sân nhà ngay từ những phút đầu tiên Những cú đảo người lắt léo của haibk, những đường chọc khe sắc sảo của sana14, những cú cản phá quyết liệt của hà địa cùng sự bình tĩnh của ps05 mỗi khi đi nhặt bóng (do đội bạn phá ra ngoài) là những nét nổi bật trong 15p đầu trận trong khi đọi bạn co cụm pồng thủ thì bên phía sân nhà NNTĐ, thủ môn Nam te (1.61m) đứng co ro vì lạnh Khán giả (là mấy chú xe thồ đứng phía ngoài hàng rào còn nghe rõ tiếng thủ môn NNTĐ lầu bầu: Mịa, gọi khứa đến cho đá mà còn bắt ông đứng bắt gôn, lạnh đíu chịu được
    Chính trong tình huống đó, khi thủ môn NNTĐ còn đang co ro, trong lòng đầy hậm hực thì đội FIS mở đợt phản công nhanh Bóng từ chân thủ môn đội bạn được phá mạnh sang phần sân NNTĐ, hàng thủ NNTĐ đứng sững cả lại vì ai cũng nghĩ rằng Nam te sẽ lao ra đón được pha bóng này Nhưng có ai ngờ, nhiệt độ 15 độ C trên sân làm cả 3 chân của thủ môn NNTĐ sun lại khiến anh không kịp lao lên. Chớp cơ hội, tiền đạo đội bạn đã cướp được bóng, co chân sút một cú rất mạnh... đi thẳng vào người thủ môn NNTĐ Thật không may, đúng lúc đó TM NNTĐ lại lăn đùng sang bên phải (chắc do chân bên phải sun lại ngắn hơn chân trái)
    1-0 nghiêng về FIS
    Chạm tự ái, NNTĐ dồn lên tấn công, những đường bóng như thêu hoa dệt gấm được những đôi chân đầy ruốc của NNTĐ đan đi đan lại trên sân khiến đối phương hoa mắt trong khí đó, mấy chú cửu vạn đứng ngoài sân vỗ tay hoan hô nhiệt liệt trong một pha bóng như thế haibk, vâng, vẫn như mọi khi, vẫn là haibk sau một pha đi bóng lắt léo đã tung cú sút như búa bổ nhằm thẳng xà ngang khung thành đội FIS Tiếng xuýt xoa tiếc rẻ của đám cổ động viên ngoài sân không át được tiếng chửi thề của haibk trên sân.
    Tuy nhiên, không lâu sau đó, lại chính là tiền đạo haibk đã ghi bàn quân bình tỷ số bóng được sana14 chọc khe rất thông minh xuống cho haibk và sau một pha đảo người, anh co chân sút 1 cú vô cùng nhẹ về phía khung thành đội FIS và thưa các bạn, trước khi bóng lăn vào lưới, người ta còn kịp nhìn thấy thủ môn đội Fis nở 1 nụ cười khinh rẻ, có lẽ anh quá chủ quan khi cú sút quá nhẹ nên đã giơ chân ra đỡ không may bóng đi xoáy nên chui thẳng vào gôn
    Hết phần 1, chú nào tường thuận nốt đê
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đang hay lại thôi. bác tường cbn thuật tiếp phần hai đê.
  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    7h sáng, e tỉnh giấc. Ngủ cố thêm tý nữa.
    7h45. Bác Sơn gọi:
    - "Ra đi, ngủ quên àh ???"
    - "E ra ngay"
    - Okie
    7h50:
    ...Nhà thì xa (tận chợ Trương Định) lên đến nơi, khởi động hết mịa h, thôi, sorry anh/em ngủ tiếp........
    Chúc mừng chiến thắng của anh/em
    Lần sau rút kinh nghiệm.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này