1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng lớn và đội bóng giỏi_Một khoảng cách!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Favercode, 24/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng lớn và đội bóng giỏi_Một khoảng cách!

    Bài viết nằm trong chương trình SoE​
    do BGFC thực hiện​
    Có lẽ Kewell sẽ là người cuối cùng đến Liverpool trong mùa hè này. Anh được coi là niềm hi vọng sáng nhất, khi mà cả đội bóng đang lâm vào khủng hoảng, ông Houlier đang điên đầu về những chấn thương, về tiền, và về cả......... lối chơi!
    Ta hãy nói về đội hình của các bạn hiện tại. Có lẽ nó đã được mổ xẻ quá nhiều, nhưng vẫn còn quá nhiều điều để nói! Diouf hay Diao, những cầu thủ đến từ mùa hè năm ngoái đã không thể chứng tỏ được gì, và họ ngồi ghế dự bị đều đều! Còn Heskey, chẳng ai phủ nhận anh là một tiền đạo tốt, nhưng dường như anh chưa làm gì được nhiều cho Liverpool. Đôi lần được gọi vào đội tuyển, và ở đó anh được nhận danh hiệu tiền đạo ghi bàn kém nhất mọi thời đại của đội tuyển. Phong đọ thất thường của anh khiến cho ngài Houliêr điên đầu về người đã cặp với Owen! You never walk alone but Owen have to walk alone.
    Rồi Dudek, Henchoz, những người góp phần không nhỏ vào suất dự Cup UEFA của Liverpool mùa vừa rồi.
    Khi tôi nói với một người bạn: "Liverpool có lực lượng mỏng", anh ta đã không đồng ý với tôi. Nhưng các bạn thấy đấy, khi Hamman và Gerrard chấn thương, hàng tiền vệ của Liverpool mất hút giữa tuyến hai của Chelsea, đội bóng không có một tiền vệ thu hồi bóng cho ra hồn (Veron, Lampard chỉ giỏi tấn công!). Igor Biscan không bị thay ra vì..... chẳng còn ai để mà thay!
    Tôi viết bài này không phải để chỉ trích hay nói lại những điều các bạn đã nghe nhàm tai. Tôi chỉ muốn nói rằng: "Một đội bóng lớn không bao giờ phụ thuộc quá vào một cầu thủ". Khi Jeremies chấn thương hay mất phong độ, có ngay Hagreves thế chỗ, Cambiasso cũng là một dự bị suất sắc cho Makelele. Rõ ràng là ở Liverpool bây giờ không có ai thay thế nổi Hamman trong vai trò trụ cột ở giữa sân! Mà anh này cũng già rồi!
    Xem trận Liv-Chel, ta chỉ có một từ dành cho đội bóng áo đỏ: "Bế tắc!" Một đối thủ khôn ngoan chỉ cần ép chặt Owen, thế là xong! (Lại phụ thuộc!). Hãy nhìn Arsenal, bất kỳ ai trong đội hình của họ cũng có thể ghi bàn, còn Liverpool thì chỉ có một vũ khí gần như là duy nhất: Owen! Không ai có thể thay thế nổi!
    Dường như khi đoạt Cup UEFA cách đây 2 năm, đội bóng của các bạn ngấp nghé để gia nhập những đại gia của bóng đá châu Âu, tưởng như đã ngấp nghe cùng AC Milan, FC Bayern, Juventus hay Real. Nhưng giờ, khoảng cách đó đã dãn ra một khoảng khá xa, và một mình Kewell có lẽ chẳng thu hẹp nổi!


    Faver_funnyboy

    Được favercode sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 25/08/2003
  2. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ha....Ha
    Chuột chù chê khỉ răng hôi ..........
    Nói các bác của Liv cũng như Bayern đừng giận chứ !!! 2 đội này cũng như nhau cả thôi , đều có điểm chung là bị loại ngay từ vòng đấu bảng C1 ! Thế thì phải động viên nhau chứ , ai lại...
    bayern của bác thậm chí đứng cuối bảng không vượt qua cả đội bóng của Pháp chứ nói gì đến khoảng cách mí lại đẳng cấp với AC , Real hay Juve
    Túm lại bây giờ Mu là số 1 châu âu , tiếp theo là Real và Ac
    Còn Bayern chỉ là " khôn nhà dại chợ thôi" ! Còn Liv thì nhà cũng không khôn nỗi chứ nói gì đến dại chợ
    Nghe em Owen10 , Slam_dunk và các bác lúc nào cũng cho Liv là nhất thì thật nản cho bóng đá quá !!!
    Còn bác Favercode định lấy Liv để làm bệ phóng cho Bayern đấy hả ????
    2 đội này đá hạng 2 là hợp nhất rồi đấy !!!
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
    Người ta chưa động đến MU của chú mà chú chê Bayern của người ta. Đã thế đây là bài nói về Liverpool, chả liên quan quái gì đến Mu hay Bayern cả... Chả ai khiến chú tự xếp hạng thế kia. Đọc mà thấy xấu hổ thay cho các Mu fan khác. Thích là một chuyện, còn ngạo nghễ tự cho mình là số 1 thế giới thì chỉ khiến người khác thấy thương hại thôi!
    Misty Mountain Hop
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẹp...viết ng** hết chỗ nói...
    Được ducbayern sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 24/08/2003
  5. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Liverpool cũng có một đội hình có thể làm nên chuyện, nhưng tình ổn định của đội hình này chính là điều mà các CĐV lo ngại!
    Rất nhiều chuyên gia đã đánh giá Liverpool không thể làm nên điều bất ngờ trong mùa giải này! Thậm chí họ đã bắt đầu nghĩ tới bài học Leverkusen, khi có quá nhiều cầu thủ cùng lúc chấn thương và xuống phong độ, đội bóng này phải nhờ tới những trận thắng cuối cùng mới trụ hạng.
    Rất ít người nghĩ tới một kết cục như thế cho Liverpool, nhưng đội bóng đã khởi đầu mùa giải một cách tồi tệ, họ thua Chelsea trên sân nhà và hoà Aston Villa trên sân khách, mặc dù được đánh giá cao hơn!
    Còn MU, chúng tôi cũng không để các bạn nằm ngoài danh sách cho chiến dịch hoạt động của mình đâu!
    Faver_funnyboy
  6. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chú handsome_MU cứ bình tĩnh, rồi sẽ đến CLB của chú, chúng tôi sẽ có bài phân tích về đội bóng mà cậu cho là số 1 Thế giới hiện nay. Còn topic này là dành để nói Liverpool.
    Hùm, để xem Liverpool nào, Liverpool được coi là CLB vĩ đại nhất ở Anh ??. Nhưng cái vĩ đại đó là nhờ thành tích cha ông để lại, còn các con cháu thì bất lực, hưởng thụ và phá phách nó. Thôi thôi, đừng có cáu, đúng còn gì, thử điểm lại từ khi giải ngoại hạng anh ra đời năm 92 đến nay Liverpool đã làm được gì ngoài vài cái cup FA, cup liên đoàn và cái cup của những kẻ thua cuộc UEFA.
    Lối chơi của Liv phụ thuộc vào Owen quá, dù anh có là thần đồng đi chăng nữa thì bóng đá vẫn luôn là môn thể thao tập thể nên ?omột cây chẳng làm nên non?. Thất bại là chuyện bình thường. Đấy là tiền đạo còn hậu vệ và tiền vệ thì quả là oải, thi đấu thất thường. Với bóng đá chuyên nghiệp thì chỉ được coi là .
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...thật khó cho Liverpool.Xem hai trận họ đá(với Chel và Villa) thì có lẽ mục tiêu giành suất dự C1 cũng khó...
    họ chẳng có gì thay đổi so với mùa trước....
  8. SonOfWolf

    SonOfWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    hehe Liverpool nổi danh chẳng qua là nhờ thành tích trong quá khứ mà thôi !
    Trình độ của Liv chỉ đáng đi xách dép cho Bayern.
    Houlier là 1 huấn luyện viên bất tài ! Việc đưa bộ đôi sengal về là 1 hành động ngu ngỗc. Hai thằng đen đấy không hề phú hợp với bóng đá Anh, đã qua 1 mùa bóng rồi mà trình độ thì vẫn cứ lẹt đẹt.
    Thủ môn thì tâm lý không ổn định. Dudek thì chỉ là một thủ môn cấp tỉnh, không đủ bản lĩnh để tranh tài ở bóng đá đỉnh cao. tật đáng hổ thẹn cho các fan của Liv
    Hàng hậu vệ là hàng dở ít nhất trong các tuyến của liv. Tuy nhiên hai thằng hậu vệ cánh thì như là chó với mèo (caragher thì không biết tấn công, riise thì đếch biết phòng thủ)
    À mà Liv có tiền vệ không nhể thằng Gerald không biết tackle, thằng đấy suốt đới chỉ nhận thẻ mà thôi, thằng Murphy thì lăng quăng, chạy ngang dọc tốn sức, thằng này đá bóng trong nhà thì hay phải biết.

    Hàng tiền đạo thì khỏi phải chê. Heskey như cục thịt ôi to bự trên sân,cản tầm nhìn mọi người, không biết sút bóng. Diouf thì suốt ngày dở bài cầm bóng, chạy và ngã
    Tóm lại Liv không có gì đáng để nói.
    Muốn liv khá thì trước tiên phải thay ông HLV
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú handsomeMU ko quá khích trong này, nói gì thì nói nhưng cũng không được ăn nói hồ đồ như thế.
    <center> ------------- </center>
    <marquee><font color=red><font size=4> Using no way as way, having no limitation as limitation</font id=size4></font id=red></marquee>
  10. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hê....hê Bayern của bác thì giỏi lắm đấy ! chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng ở Đức thôi ! còn trên đấu trường C1 vừa qua thì sao nhỉ ! thậm chí là đứng ở cuối bảng
    Còn Liv chỉ đấng xách dép cho Bayern sao??? ai xách dép ai tôi chẳng biết nhưng trận chung kết siêu cup châu âu năm ấy bác còn nhớ không ??? Ta không tính vòng vo tam quốc gì cho mệt mà chỉ tính kết quả đối đầu giữa 2 đội thôi !
    Vô địch nước Đức mà cứ làm như là vô địch châu âu không bằng ! Mà so sánh trình độ bóng đá Đức mí lại ngoại hạng Anh thì cả một khoảng cách lớn đấy bác ạ ! Bayern của bác mà chơi cho PL thì có khi xuống hạng như chơi !
    Còn bóng đá Đức là có truyền thống thua England , đội tuyển QG thì bị dẫm nát 5-1 ngay trên sân nhà nên phải tranh vé vớt đấy thôi !
    Bayern thì thua MU 1-2 trong trận chung kết C1 ( 1999)
    Lại còn thua trận siêu cup trước Liv nữa chứ !
    Chẳng biết ai xách dép cho ai đây ????
        Yesterday
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này