1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng MUFC thật là chán

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi anormalcat, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungoc

    phungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Ano: Nói lung tung gì đấy, cho một chưởng bi giờ.He he, ai bảo tui tán tỉnh con trai bên đó, chỉ được cái vớ vỉn,lại mắc bệnh tưởng rùi
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hê hê,tưởng ai mới lạ hoá ra vẫn là bà cô Huyền Trang ! Chả lẽ MUFC không còn cô nào khác ngoài miss trang à !?
    [​IMG]Click here
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko?Được hôm đi thì chị Anor....lại ko có mặt,còn lại mấy em nhiệt tình thì sang BrFC rồi còn gì.Giúp phong trào bên đấy lên cao thắc măc gì nữa
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  5. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em công nhận là cổ động viên bên mình chán quá đi. Lại dược mấy ông cầu thủ , chẳng bao giờ chịu đi cả, toàn nhân vật quen mặt nhau rồi, chẳng thấy ai mới. Khi mà có giải thì sao ma các chú đi đông thế , dến khi đi với anh em thì chẳng thấy ma nào . chán quá.
    Manchester United
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    chú Tùng chỉ được cái nói đúng thôi à?. Đá giao hữu với đội bạn thì đi lèo tèo vài mống, đến khi đá giải thì chẳng hiểu từ đâu chui ra mà đông thế không biết.
    Xin lỗi nhưng phải nói thật nhé: kỷ luật của đội bóng chẳng thấy ông nào tôn trọng cả. Trong đội bóng có cả đội trưởng, chủ tịch tham gia nhiệt tình nhưng không vận động được các thành viên khác tham gia, không có 1 quy định nào cả.
    Hãy xem MUFCSG làm va nhìn lại đội bóng MUFCHN sẽ thâýy ngay chúng ta cần phải làm những gì để đẩy cao hơn nữa phong trào.
    Bài này xin được gửi đến Hungjun, Shinichih20, jimmilove, heocon2008. Hy vọng sẽ có 1 cái gì đó thay đổi chăng???
    Les Diables Rouges
  7. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hinh` như chủ nhât tới các bác vân chưa có dối thủ thi` phải !? Hay la` BGFC va` MUFC la` môt trân nhể ?!
    puskin
  8. em_beckham

    em_beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào chứ em thấy mufc đá thế là ổn rồi,mặc dù không có gì nổi bật nhưng hỏi rằng có mấy đội thắng được nào? ở đây không có ai là ngôi sao cả mà chúng ta phai chơi tập thể phải dựa vào đồng đội.bác Shin có kĩ thuật ,không phủ nhận nhưng hơi lạm dụng phải không nào? vi vậy từ bây giờ chúng ta phải rút kinh nghiệm để không bị ai chê nữa.
    mà bác nào chê tui chỉ biết chuyền dài thế?khong biết thưởng thức nghệ thuật trong bóng đá à? MU co Beck thi MUFC co Em Beck he he......

    ai nói yêu là sướng
  9. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    MUFC vẫn là một cái chợ ........đâu có ai đâu.....chỉ được mấy thằng máu đá bóng đi thôi còn ai nữa đâu....Nhưng cũng tại chế độ hậu mãi sau trận đấu ko có nên cổ đông viện ko đi cũng phải....có cái cóc gì đâu.....................
    Lời người là giả dối ,tình người là phù du!!!
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    BG FC ,mời anh em mình kìa , nhận lời thôi , giờ giấc địa điểm thế nào thông báo nhanh nhé !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này