1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng Nghệ Tĩnh FC

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..đếm xem đội bóng được mấy ngưới rùi nào...
    ducbayern,zulu,Jannguyen,SVngheo...mới được mạng...cố lên nào..
    To lonestar:theo anh thì chưa nên lập đội bóng ở Vinh vì còn ít người...hơn nữa không có đội để thi đấu đâu...ngoài ni thì thỉnh thoảng hẹn box nào đó còn dá đuwọc muh`..(có thể là cả việc tham dự giải ttvn nưa...chú cố gắng ...năm sau ra vậy...)
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    OK, anh làm ông bầu cũng được thôi, nhưng mà có ai nhận làm bà bầu nữa không
    Nhưng cũng phải cho anh 1 chân lon ton với nhé, để mọi việc tiến triển tốt đẹp, chủ nhật này anh em mình bắt tay luôn nhé. Có ai thuê được sân chưa, nếu không để anh thuê trước sân trường ĐH Y cũng được. Tuy nhiên, nếu ai còn rỗi thì làm hộ anh đi nhé, anh còn đang bận coi thi ĐH đợt 2 mà
    Thế nhé!
    Vĩnh Thanh
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho tui tham gia với. Tui xin tham gia cả ba chân. :D

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nói cụ thể nhá, cứ lập lờ như thế này khó phân công vị trí lắm. He he he...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để anh đề nghị mọi người cho chú 1 chân tiền đạo. Chú định để chân nào làm tiền đạo đây .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bác jangnguyen và chú Zulu buồn cười thật, tò mò quá đấy. Tui đá vị trí nào và dùng chân gì thì còn phụ thuộc vào việc đá ở sân nào đã chứ. Sân hàng chiếu khác, sân cỏ khác.Hehe

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    khiếp wé..không ngờ mọi người máu hơn em tưởng...chủ nhật ni đã đá rùi ah`..hic..rứa thì em không đi được rùi...mà đã có sân,có dối thủ chưa nhỉ...??
    ai có khả năng đá ở nhũng vị trí nào thì cũng nói luôn nhé...em thì xin chân tiền vệ phải hơặc tiền đậo nhé...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  8. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hê cho tui tham gia với nhé, tui có thể đá hậu vệ trái hoặc là thủ môn
    Đá lúc nào anh em cho biết cụ thể đi nhé, 20 này tui phải đi sóc sơn rồi

    HÂM37
    nhà quê ra tỉnh
  9. thienhaxanh1510

    thienhaxanh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` các bác cho em tham gia với !!! Em đá ở vị trí hậu vệ nè !!! Các bác nhớ để vị trí cho em nha !!! Hi`hi` Không có thì linh động xung quanh đó cũng không sao !!!!Hì hì em hiện là cầu thủ đá thuê cho một câu lạc bộ của ông anh họ !!! Có gì mình lên sân Y nha !!!bb

    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Thiên Hà Xanh
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    he he bóng hả cho ông anh tham gia hay tay nhé ( thủ môn mà lị chả có chân đâu )
    sao lich thế nào chiến cái nhỉ
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !

Chia sẻ trang này