1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỘI BÓNG ƠI !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là Boy_bk nói không sai đâu, anh Manly được phân công đá cánh trái nhưng anh lại bó vào giữa sân và nhiều khi đá như tiền đạo cắm khiến cho hậu vệ cánh trái rất vất vả, và bằng chứng là cả 3 bàn thua đều là do bị khoét cánh trái, còn cánh phải thì đá khá là chắc chắn.
    Anh manly rất nhiệt tình nhưng khi đá thì anh nên có tổ chức một chút, đừng quá tự do.

    but I'll try a NEW game, always
  2. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mà thật sự là cách tôi đề nghị chưa thật đúng đắn đâu. Thực sự là dù có như thế thì vẫn có vấn đề vì nếu chia đều thì trong một đội sẽ có chênh lệch, và khi lấy một đội làm nền tảng thì những người trong đội thắng liệu có chịu nhường chỗ cho người giỏi hơn ở đội còn lại không. Đấy chỉ là ý kiến của tôi, mong mọi người bổ xung và góp ý.

    but I'll try a NEW game, always
  3. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    he he eh
    ông gameover hoi bị chủ quan dấy
    ông không thấy là bọn tôi dù thế nào đi nữa cũng không thua à
    bàn thắng không phải chỉ do lỗi của ông mà còn có lỗi của hậu vệ nữa. Tôi đứng ở gôn nhưng nếu tôi không nhầm thì bóng đã chạm vào đầu của hậu vệ trước khi chạm tay ông.
    nếu hậu vệ quyết liettj hơn (đẩy tiền đạo ra) thì ông đã ko đến nỗi mất bình tĩnh mà định bắt dính quả đấy
    hơn nữa tôi thấy đội ông không có người chỉ đạo, bóng lên, rất nhiều cửa để tấn công nhưng tiền đạo dá ko dứt khoát
    phù, tôi mỏi tay lắm rồi, nói thế để các ông rút kinh nghiệm thôi chứ đâu phải để các ông phản bác, tôi cũng là thành viên của AFFC mà.
  4. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mai đá tập thì anh em nào có bóng mang thêm đi nhé, hôm nọ tôi có học ké được mấy bài tập hay ra phết, mai ta thử xem .

    but I'll try a NEW game, always
  5. manly_man

    manly_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này quả là nhiều ngang trái và đắng cay! Ta đã bị loại ra khỏi đội hình thi đấu của AFFC sao? Thất bại hôm đó dường như ta là người gánh chịu. Chạy miệt mài mà ko đúng vị trí. Muốn ta ra để thay người mà ta ko chịu vì ta tin mình sẽ ghi bàn. ta làm gì bây giờ? Nhường chỗ cho anh em thi đấu và biết đâu lại có một chiến thắng đến sớm với mọi người. Ko có lấy một cạ để cặp kè trên sân! Ta ban bóng ko chuẩn! Ta đi bóng chẳng qua ai cả! Ta ko cầm nổi quả bóng! Đôi chân ta nặng trĩu. Có lẽ mong muốn của ta được thể hiện mình đã lớn hơn tinh thần tập thể mất rồi. Buồn quá. Ta sẽ chỉ đá một trận nữa thôi và nếu ta chẳng làm nên trò chống gì nữa thì chiếc áo số 8 sẽ được nhường lại cho một ai đó tài năng hơn, ko ích lỷ như ta! Thời gian của ta ở AFC chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi à? Đã bao giờ ta nghĩ đến 2 chữ hand-up chưa nhỉ? Thế mà giờ đây, nó chuẩn bị đến trên khoé môi ta mất rồi. Cest lavie! Say football! And say goodbye?
    MMTT
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai đổ lỗi thua là do anh cả anh manly man a.,có lẽ mọi người ko hợp với cách đá của anh thôi.Nếu đá tốt thì ko ai có quyền loại ai ra cả.Có nhiều người dù ko đá nhưng vẫn là thành viên tích cực của Box,hơn nữa có ai loại anh ra hoàn toàn đâu.
    Em nghĩ nếu anh cải tiến cách đá của mình thì anh sẽ vẫn luôn có một vị trí trong đội hình AFFC.
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người bi quan quá đấy nha. Đội bóng mới thành lập thì phải tập nhiều chứ, thế mới có thể hiểu nhau hơn được. Chứ như bên MU này đá với nhau nhiều mà swụ hiểu ý nhau vẫn còn hạn chế vô cùng.
    Mà không hiểu bây giờ AFFC thu nhặt đưọc đâu mấy cầu thủ to vật ạ. Không biết đá đấm thế nào nhỉ ? Chẳng biết có phải đệ tử của Viera không nữa? Bắt đầu thấy run đây.........

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  8. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    từ hôm chủ nhật đến giờ , de_vinci chưa có một ý kiến nào vì đội bóng cả , sợ ý kiến của minh không được mọi người tán thành nên hôm nay tui mói nói :
    thứ nhất ,tui thấy mọi người cứ chỉ trích anh man nhiều wa' , có nên vậy không , tui thấy hôm đó mọi người đá hay hơn mọi ngày trước rùi ,để có được thành tích tốt hơn thì mọi người phải cố gắng lên một chút nữa , ban chích xác hơn , và chịu khó chạy chỗ hơn(chạy chỗ chứ không phải là chạy theo đối phuơng đâu ) bây giờ về nặt nhân sự đội ta không thiếu , nhưng lại chưa có một thủ lĩnh thực sự)
    bóng đá 7 người không cần thiết phải có những cầu thủ thực sự nổi bật ,mà cần có sự hiểu ý của các thành viên nhiều hơn , và tập thể các cá nhân đồng đều (vd:ở lớp Tui có thằng cha đá bóng rất hay, đản bảo nó có thể dê qua 3 thằng một lúc , nhưng chỉ có các nhân của nó thì không thể làm gì hơn nên đội của tui vẫn cứ thua đều đều thế mới chán chứ)
    thôi bye , hen các vị vào chủ nhật

    TO BE Or not TO BE
  9. manly_man

    manly_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ta biết mình vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho đội bóng nên ta mới cố gắng níu kéo lại thời gian chơi bóng nhưng không được tin tưởng và bị kêu gọi bởi tất cả mọi người để ra sân thì là điều mà không thể không khiến bị ức chế!
    Chẳng ai loại tôi ra khỏi đội bóng được cả nhưng là một con người, khi không còn có được niềm tin và sự tôn trọng thì đó là điều cay nghiệt hơn chữ "loại" rồi. Niềm cảm hứng là đá bóng và qua đá bóng thì mới có được những ý tưởng, hoạt đông, đóng góp cho Box . Bóng đá và đá bóng là tất cả! Với tôi, việc tham gia mà không chơi bóng thì phải chăng tôi là một cô gái? Tôi xin lỗi anh em khi nói ra câu trên.Nhưng đó là con người tôi!
    Sẽ có một chủ nhật nào đó, chỉ một trận duy nhất và tất cả sức lực cho một trận bóng, rồi anh em cùng tôi quyết định.
    Chơi bóng phải có cảm hứng, động lực, lòng quyết tâm và quan trọng hơn là phải có cái đầu, nếu không, anh chỉ là một cái máy ủi! Tôi có sẵn rồi còn anh em? Trong đây, nếu ai cũng có thì cùng nhau góp sức và giúp tôi!
    MMTT
  10. coldface

    coldface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác máu ăn thua quá . Cứ để anh em ta đá thêm một thời gian nữa thì hãy hay.Vội gì mà đã sớm tuyên bố đá trận từ giã thế!!!

Chia sẻ trang này