1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đói bụng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fvn, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fvn

    fvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng!

    Con người đói thèm ăn, đến khi được ăn chút đĩnh thì thỏa mãn rồi. Thật sự cơn đói này lâu rồi đến nay được chút đĩnh thì cảm thấy vui và có đầy đủ không chịu tranh đấu lấy cái quyền lợi được có cái ăn chứ để đói thì người ta mở hầu bao chút đỉnh rồi lại từ từ xiết lại khéo léo. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, đói rồi cho ăn no riết rồi sinh tật đòi hỏi nên người cho ăn la lên bao nhiêu đó đủ rồi. Buồn thật con người luôn bị cơn đói quấy nhiểu và cầm cự thì biết bao giờ ngẩm mặt được. Thôi thì cái gì cũng để người ta ban cho ngay cả muốn mà cũng không thể nói. Lâu quá rồi trong cơn đói bây giờ thì cảm thấy là no là đủ, nghĩ như vậy thì cơn đói không bao giờ hết được. Phải đấu tranh để có được ăn chính mình không để người khác sắp đặt. Nhưng mà đây có lẻ là huyền ảo vì có người không chịu được cái đói như vậy đòi hỏi mình có quyền tự tìm cái ăn. Rồi kết quả hại vào chính bản thân và gia đình.



    Được phcuong sửa chữa / chuyển vào 04/08/2002 ngày 10:32

Chia sẻ trang này