1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời buồn như những chiếc lá thu úa vàng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xuan_thanh, 20/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn như những chiếc lá thu úa vàng

    Cuộc đời tôi thật là buồn, không biết bao giờ tôi có thể thoát được những nỗi buồn theo nhau kéo về bên tôi, tình yêu là gì, có phải yêu là đau khổ không, yêu là gi sao nhũng gi tôi gặp phải không bao giờ làm tôi vui được,

    mình đàng yêu một người con gái, yêu thật lòng, yêu đến có thể bỏ quên tất cả để làm những việc cho người ấy, và cô ấy cũng vậy, nhưng chuyện đời lại không đơn giản như vậy, cô ấy đã dính dáng vào một công việc mà có lẽ trong mơ tôi cũng không mơ thấy được, cô ấy đã nói với tôi và cho tôi biết tất cả, tôi rất muốn giúp cô ấy thoát ra khỏi nó nhưng có lẽ không đơn giản chút nào, vì quá yêu tôi mà cô ấy bảo tôi rằng: anh hãy nghe em dù chỉ một lần thôi hãy bỏ em đi em không xứng đáng với anh một con bé xấu xa như em anh đưng yêu làm gì em không muốn anh vì em mà phải bỏ đi hết tương lai của mình

    các bạn có thể chỉ cho mình một con đường để đi không
    mình rất cần những nời khuyên bây giờ mình cảm thấy rất bối rối và mất phương hướng không hiểu nếu mình không giúp được cô ấy thoát ra khỏi công việc đó thì không biết cuôc đời mình và cô ấy sẽ ra sao, sẽ đi về đâu

    mong moi nguoi đừng hiểu nhầm người yêu mình đấy, mấy bác đầu óc đen tối hay nghĩ cái kiểu đó lắm cám ơn
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    rất... khó nói, vì bạn không nói bạn gái của bạn xấu ở điểm nào ! Nếu bạn yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy thì chẳng có lý do gì để chia tay cả. Cô ấy nói thế với bạn như thế chứng tỏ rất yêu bạn rồi, bạn càng suy nghĩ thì cô ấy cũng càng suy nghĩ thôi. Cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn và hãy nói với cô ấy : anh chấp nhận tất cả (nếu bạn làm được) !!!
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu rồi, thật là khó xử phải không? trước tiên bác hãy nhìn nhận lại tình cảm của chính mình đã, nếu bác thấy bác yêu cô ý thật sự, bác thấy bác có thể đưa cô ý thoat khỏi công việc đó, bác thấy lòng mình đủ rộng lượng để bỏ qua thì bác hãy làm đi, hãy cho cô ấy biết bác yêu cô ấy ntn? hãy kéo cô ấy về phía bác, và cùng bác làm lại cuộc đời, chắc chắn bác sẽ gặp phải rất nhiều khó khắn đó! chucs bác may mắn nhé
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời sẽ có lúc buồn lúc vui bạn a`.
    mình thấy hai bạn rất yêu nhau đấy chứ sao lại phải nói chia tay nhỉ , bạn hãy mở rộng lòng mình một chút hãy bỏ qua tất cả và cùng cô ấy vượt qua tất cả những khó khăn các bạn đang gặp phải .
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    léo mẹ,việc léo gì phải than thở vì một con đàn bà,vứt miẹ chúng nó đi.Còn nhiều việc để các anh giai làm hơn là ngồi than thở cải luơng phường chèo thế này.Vote anh giai 5* cho anh giai nở nụ cưòi trời sầu đất thảm nhé!
  6. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    không hiểu là bác này đã bao giờ gặp trường hợp như tui không nếu có thì suy nghĩ của bác sẽ khác, không phải là than thở mà là tìm lời khuyên để tìm đường mà đi tiếp, nói như bác thì quả thật bác không hiểu một cái gì hết, nếu bác đước trước việc biết là không thể mà vẫn phải làm thì có sẽ khác đấy,
    cám ơn các bác nhé nhất là bác X600 có lẽ mình phải liều thôi, đời ai cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, có lẽ mình sẽ cố gắng cùng cô ấy thử vượt qua xem, không được thì cũng phải làm thử một lần xem,
    chắc cũng như câu nói: thà cứ thử làm một lần còn hơn suốt đời ân hận

  7. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    đời rất công bằng chắc sẽ không cho không và cướp không của ai cái gì cả, mình hi vọng là vậy, cơ hội là do mình tạo ra, có lẽ mình phải tạo ra cơ hội để sống tiếp cho chính mình và cố ấy thôi
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn nhận được thêm những câu trả lời, mời bạn post sang chủ đề: [topic]266095[/topic]
    Tôi xin được khoá chủ đề này lại ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này