1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..đời buồn..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheKings, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ..đời buồn..

    ... Những khoảng lặng đó đã từ lâu, không biết từ khi nào xuất hiện trong tôi.. nhiều lúc cảm thấy thật phiền toái khi có người ví mình giống một ông già.. oài! thây kệ họ.. dưng sao bản thân ta cũng thấy não lòng..

    .. ta là gì trong kiếp sống lẽ loi này.. kiếm tìm.. tìm kiếm..mênh mông..vô vọng..chưa thấy gì.. đời buồn...
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    roài sẽ thầy thôi,đời có buồn có vui mà ...buồn rồi lại vui......nhưng trong nội tâm thì chính ta chưa thoả mãn với cái mà ta đang có nên ta cảm thấy cô đơn buồn chán.............tham vọng đến cái khác:D
  3. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với bạn. Tớ cũng từng ở trong trạng thái tâm lý như thế nhưng chưa đến nỗi bị ví như ông già :D
    Hãy tin rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với bạn, và bạn sẽ thấy cuộc đời này còn có nhiều ý nghĩa hơn. Coi nào, vua thì phải sướng mới phải chứ, sao lại buồn Chỉ cần bạn giữ vững niềm tin thôi. Niềm tin là thứ đầu tiên mất đi nhưng cũng là thứ cuối cùng ở lại :-)
    Tặng bạn một bản nhạc.

  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    her her king mà cũng buồn à...thế thì phải làm king of king đi thì sẽ ko bùn nữa...ng ta gội mình già có thể là trêu có thể là có lí do nào đêý ...sao mình mún đc gọi 2 tiếng" trưởng thành" mà khó vậy trời...toàn bị kêu là trẻ kon ha ha ha...
  5. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .. Làm sao đây khi mà ta mang trong mình nhìu khát vọng sống tự do.. bản thân lại bị trói buộc nơi đây..mãi mãi vẫn vậy sao? .. cảm giác này thật ngột ngạt.. tôi buồn..
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng có cảm giác như vậy bó buộc, ngột ngạt và chật hẹp nhiều lúc muốn thoát ra nhưng càng cố càng ko thoát ra được, và giờ đây cảm thấy hình như đã quen với nó rồi. Vui vẻ lên bạn nhé !
  7. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Meinkampf đã cho nghe bản nhạc hay quá.. rất hợp với tâm trạng và khát vọng của tôi .. luôn mơ về một nơi thật xa sôi hoang vắng, tránh xa cái đô thị ồn ào chật hẹp này.. nơi có không gian bao la với cỏ cây và gió.. chẳng cần chi miễn được tự do, thoải mái trong tâm hồn .. cảm giác ấy, tiếng nói ấy vẫn cuồng vọng trong tôi.. mãi miết đi tìm, bỏ rơi tất cả.. chẳng còn chi.. chỉ thấy trống vắng, lạc lõng.. bon chen giữa cuộc đời ở một nơi xa lạ.. giấc mơ tôi .. sẽ về đâu..đời buồn ..
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mà thấy vô vị và nhạt nhẽo ...thứ ko cần thì đầy ra đếy ...thứ cần thì mãi chả thấy ...ngột ngạt kinh
  9. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, công việc vẫn tiếp diễn, đều đặn, nặng nề.. ở đây ko có gió, không được hợp ý mình.. trong lòng lại nổi gió.. muốn ra đi nữa, hay quay trở về .. bạn bè còn ai biết ta chăng? .. cũng nhớ.. người thân, họ hàng và những dự định nhỏ nhoi.. HN.. ngôi nhà của tôi .. nơi đó là thế mà lại ko đủ sức giữ chân tôi.. ở đó tâm hồn tôi nguội lạnh .. chưa đến lúc quay về.. dự định ngày mai tôi sẽ đến một nơi mới .. ko xa .. nhưng có cây, có núi.. và hy vọng có cả những cơn gió làm mát tâm hồn tôi.. buồn ..
  10. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm rồi mới quay lại đây, vẫn chưa có gì thay đổi nhìu, đã thử tìm cách thay đổi số mệnh nhưng ko thành..vẫn bị dòng đời cuốn trôi. Tất cả mọi cố gắng thành ra con số ko, quay về vạch xuất phát. Cô đơn, lẽ loi..ko người bên cạch..giờ muốn một cuộc sống an nhàn nhưng có lẽ cũng rất khó..tâm hồn trở nên khô cằn..ko quan tâm đến ai và cũng chẳng ai quan tâm mình.. đời vẫn buồn..

Chia sẻ trang này