1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romapt

    romapt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

    Vào đại học tôi quen và yêu nàng. 4 năm trôi qua chúng tôi yêu nhau say đắm với những kỷ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời. Tôi là người thành phố ra trường với tấm bằng khá tôi ở lại thành phố làm việc. còn em từ tỉnh xa. Không xin được ở lại cùng tôi chúng tôi không biết phải làm thế nào để giữ được nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được suôn sẻ vì em cũng xin được việc ở gần tôi chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau, nhưng rồi tôi lại nhận được một điều rằng để được sống ở gần tôi em đã đánh đổi "đời con gái" của mình. Tôi không coi trọng trinh tiết nhưng việc làm đó của em tôi có nên tha thứ không. Tôi thật đau lòng vì không biết xử lý thế nào đây. Quả thật em đã vì tình yêu với tôi mà làm điều đó. Xin sự chia sẽ của các bạn. trong lúc này tôi thật bối rối.
  2. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chả bít nói thế nào trong trường hợp này của bác nữa , buồn thật , buồn đến nỗi cảm thấy đau xót cho bạn gái , bít được cái thằng khốn nạn ko fải là đàn ông kỉa để bạn gái mình fải làm cái đó thì cho nó một fát vào mặt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bạn ko coi trọng trinh tiết ,nhưng trong đầu bạn vẫn còn một chỗ ích kỉ đấy là U đang suy nghĩ xem liệu em có nên làm thế hay ko .........và cái đó đáng lẽ ra fải thuộc về mình thì nay lại thuộc về người khác , biết là chấp nhận được cái đó là cả một khó khăn , nhưng cuộc sống đôi khi cần fải hy sinh mất mát nhỏ để đạt được cái lớn hơn , , tình cảm là một vấn đề nhạy cảm , bạn hãy đến các trung tâm tư vấn tình cảm đi , ở diễn đàn này tôi nghĩ mọi người cũng chỉ khuyên bạn như tôi mà thôi , chúc hia bạn hạnh phúc............
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thị ơi, thị rơi bị bà
    Bà để bà ngửi nên bà khác ăn
    Bây giờ bà cứ lăn tăn
    Lăn tăn như thế cũng bằng bỏ đi.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nghĩ thoáng ra một chút , đã nghĩ được đến mức cô ấy vì tình yêu,vì anh mà hi sinh thì cũng sắp tới nơi rồi đấy !
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    khi bạn hỏi có tha thư không thì trong lòng cũng đã muôn tha thứ.
    tôi mà mà là người con gái ấy, tôi không làm vậy đâu, vì tôi sẽ chỉ làm chuyện thiêng liêng đó với người mà tôi yêu thôi.
    bạn sẽ còn dằn vặt nhiều vì chuyện này cho dù có ai nói gì đi nữa
    cô gái kia ơi, sao ngốc và dại dột như vậy?
    Được bivanga sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 20/10/2006
  8. nhenden_81

    nhenden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì vấn đề bây giờ deo'''''' fải cứ nhắc lại chuyện cũ rồi đem ra mổ xẻ fân tích. Chuyện đã qua rồi...
    Nhìn về fía trước đê.
  9. Heniken82

    Heniken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cô ấy đã rất khổ sở đi đến quyết định đó, tất cả là hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên cô ấy cũng dại dột, nhưng chuyện đã qua rồi, bạn có thể xem lại tình cảm của cả hai người rồi hãy đi đến quyết định cuối cùng.
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn biết là bạn gái bạn đã mất đi sự quý gia nhất ??? phải chăng sau 1 lần abc với nhau, hay do bạn gái bạn nói ra mà bạn lại bảo là tôi nhận đc 1 điều ???
    Vậy bạn gái bạn đổi cái đó để lấy công việc hiện tại à ??? Nếu như vậy tôi thấy bạn gái bạn đã quá sai lầm, tất nhiên là yêu muốn ở gần người yêu là điều rất tốt, dám hy sinh vì người yêu là điều đáng trân trọng , nhưng ai dám đảm bảo nếu bạn gái bạn đã phải hy sinh để có việc , thì sẽ thoát khỏi chuyện đó 1 vài lần để giữ đc việc ????

Chia sẻ trang này