1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tâm sự của bạn mà tôi cũng thấy đau và buồn cho bạn, tôi cảm thấy thế giới như mất đi một cái gì đó..tôi xin chia sẽ cùng bạn nỗi đau và sự thật này.
    Tôi chỉ khuyên bạn một câu thôi: bạn hãy đau nỗi đau đó, buồn nỗi buồn đó, hãy suy nghĩ thật kỹ và ra quyết định (ở đây chẳng ai có thể thay bạn được)
    Còn đây là tôi muốn trao đổi với tất cả mọi người: tôi đã đọc tất cả mọi ý kiến và bình luận của các bạn, tất cả đều có lý vì đây là cuộc sống mà - mọi việc đều có thể xảy ra. Có bạn trách móc nhiều (tui chỉ nói tới các bạn trai thôi vì tui cũng là boy) nhưng khi bạn thử đặt mình vào vị trí của bạn trai ấy thử xem nào, thật sự là không phải dễ chịu gì đúng không (ơn trời là tui không phải cậu ấy - tui chỉ biết nói thế). Nhưng sự việc đã rồi không thể thay đổi được, chúng ta cũng không nên thái quá (tui là tui cũng muốn "xử" cái thằng cha ấy, truy xét cô bạn gái kia đến cùng ...) nhưng đối với bạn trai kia kết quả sẽ thế nào mới là điều quan trọng (nếu nó thực sự mang lại bình an trong tâm hồn cho cậu ta thì tôi khuyên cậu cứ làm những gì cậu muốn, nếu cần tui sẽ giúp một tay ) Đằng này chúng ta không biết làm thế nào để giúp người bạn đáng thương kia đúng không? (tui quả thực ko bit) Tui chỉ mong cho bạn kia tự tìm ra được giải pháp hữu hiệu nhất để đưa đến một kết quả tốt đẹp cho bạn và có thể cho cả người con bạn gái bạn, nếu là tui tui sẽ không bỏ rơi bạn gái tui vì bất cứ lý do gì vì chắc chắn khi yêu tui sẽ hứa với cô ấy điều đó và tui đại trượng phu (chúa nói: nếu có thể cứu vớt được ai thì nên cứu). Và cuối cùng tôi đồng ý với tất cả các bạn muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn
    Ps: Hehe bài diẽn văn mình hay dậy ta, ko ngờ ai muốn góp ý thì cứ thoải mái nhé
    MY: kedudang_8x
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Rất trân trọng bạn gái của bác mặc dù không đồng ý với cách làm này. Nhưng em phải nói thật: Bác là 1 thằng tồi vì không làm gì được cho tình yêu của mình mà phải để bạn gái bác hy sinh, cúng cái đáng lẽ ra là của bác cho thằng khác.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] http://img408.imageshack.us/img408/1611/dep***rongnhaan5.jpg [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    BEGIFT - Quà tặng độc đáo từ Thailand
    65A Quán Thánh, Ba Ðình, Hà Nội
    Tel: 0.4.7344301 - begift@gmail.com
    http://begift.xitin.in
    http://muare.ttvn.com/f_363/754627.ttvn
    http://profile.imageshack.us/user/begift
    MERRY XMAS 2007 - Chất lượng đỉnh cao mà vẫn hạt dẻ
    http://muare.ttvn.com/forum/f_363/914939.ttvn
    ESPECEN hotel - Your home in Hanoi
    28 Tho Xuong street, Hoan Kiem district, Hanoi city
    Tel: 0.4.8244401 - Fax: 0.4.8259460 - especen@gmail.com
    http://chotroi.com.vn/especen
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    cí đó ko thể gọi là hi sinh được, cô bạn của bác bao tuổi vậy cô ta có yêu bác ko mà làm thế hả
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 04/12/2006
  4. cuongnh69

    cuongnh69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Đánh bùn sang ao" đó là câu nói ngày xưa muốn ám chỉ việc hoà trộn cái này với cái kia để làm mất dấu tích hay che lấp sự thật - tôi không tin mục đích và hành động này, tôi liên tưởng như hành vi rửa tiền.
    -Nếu một người con giái một thời lỗi lầm và đã thành thật với mình- tôi sẽ tha thứ.
    -Nếu thật sự như trên - tôi cho là phản bội. (nó có thể tiếp diễn trong tương lai- về hành vi)
    -Nếu lý do trên không phải sự thật mà do lấp liếm quá khứ - tôi cho là lừa đảo. (có nghĩa là không thật lòng)
    Ba trường hợp tôi đưa ra chỉ có thể chấp nhận trường hợp đầu tiên-Rất tiếc câu chuyện này không thuộc trường hợp đó.
  5. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại biết nhỉ. Tui thấy lạ đấy. Hay đấy chỉ là lý do của bạn. Tui thấy cả hai nên nhìn lại bản thân trước khi bước tiếp. Tình chỉ đẹp khi biết dừng đúng lúc.
  6. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cũng chịu ông rồi . ông đã yêu thì ông phải biết cách giữ người yêu ông chứ . mà việc bạn ông bất chấp như thế có phải là vì tình yêu ko hay vì 1 cái gì đó . mà sự thực là vì cái gì đó rồi còn gì nữa . người như thế sau này ông cưới về ông cũng sẽ có nhiều mặc cảm . rồi sinh ra cãi nhau ko đâu vào đâu cả . đùng bao giờ nghĩ răng cô ta ngoan đạo, nếu vì tình yêu chân chính thì ko ai bất chấp bán thân để cầu tiến cả . mọi người thông cảm cho cô bạn của ông nhưng tôi tôi ko thông cảm và tôi ghét cái hành động đó của bất cứ người phụ nữ nào . chắc gì cô ta đã vì ông vì tình yêu của ông . tôi nói gì sai mong ông thông cảm
  7. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cũng từng có người nói rằng sẽ giúp mình tìm việc làm ở TP, nhưng mình biết cái giá fải trả là như thế nào, vì trước khi hứa người đó còn hỏi mình đã có bạn trai chưa? Thế là sợ quá chạy mất dép luôn.
    Chắc cũng chẳng ai có gan đánh đổi như bạn gái của bạn đâu, thế nên mọi người khen hay chê cũng chỉ là góp ý thôi, quan trọng là bạn nghĩ thế nào, có thể bỏ qua đc tất cả ko, có thể yêu thương đc cô ấy ko và hơn hết là có đúng là cô ấy làm thế chỉ vì bạn ko?
    Hãy cân nhắc thật kỹ để có quyết định đúng nhất bạn àh!
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình bác thông cảm cho em nếu như em có nói lỡ lời nhưng mà em nói thật là em thấy "buồn cười "... thời buổi nào rồi mà còn mang chuyện cái ấy ra đổi chác ... nghe sến quá ... hay là em đang ko thực tế ... chứ nói thật với bác là có hai điều em rút ra từ chuyện này
    1. Yêu nhau mà sao lại để đến nông nỗi đó ??? ...Nếu đã xảy ra thì đừng bao giờ dằn vặt nhau về cái đã xảy ra rồi ... con người ích kỷ nhưng cũng nên tự xem lại mình đê... bác là đàn ông con trai mà lại mang người mình yêu thương lên cả đây thế này thì quả là hơi "yếu " đấy ... yêu cái tình yêu kiểu gì thế ... lại để bạn gái mình làm thế bao giờ ... còn ngồi đó mà trách người ta ...
    2. Xem lại con người cô gái kia ... chả hiểu nghĩ gì mà lại làm thế nhỉ .... hâm tỷ độ ... đời ai chẳng có cái khó ... Nói ra thì phũ nhưng quả thật là nếu thực tâm muốn ở lại với tình yêu của mình thì cái giá trả quá đắt đấy ... vấn đề là ở chỗ tư tưởng và tinh thần ý chứ ko phải là mấy cái chuyện đổi chác lợi lộc ... chả biết rồi còn phải đổi cái gì nữa để có cái mà gọi là tình yêu với hạnh phúc ...
    Thương cảm thì có nhưng giận thì nhiều hơn .... khờ khạo quá ....
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, vì muốn bên cạnh tôi mà em đã bán cái quý giá nhất cảu nguời con gái. Ngày nay, vì muốn nâng lương để xây dựng cho tổ ấm của chúng tôi mà em lại hy sinh lần nữa. Vài năm sau, vì muốn con của chúng ta học trường điểm, em lại tặc lưỡi thêm phát nữa cho tương lai con em chúng ta...
    Đời còn dài, chẳng bít, bạn nên tha thứ đi, tất cả đều nhân danh tình yêu
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, ông bạn lởm biến mất tiêu roài!
    Hèn như thế này thì đóng cái topic này lại cho nó khoẻ!
    Gái-Con này nó khôn lém, nó đánh đổi "VỐN TỰ CÓ" để được nhiều cái...
    Trai-Thằng này thì khôn hơn, chơi trò "AI LÀ TRIỆU PHÚ" đợi khán giả bình chọn hộ! Mịa, anh em mình mà 99% bảo nó lấy con dở kia, có khi nó lại chẳng nhảy cầu CHƯƠNG DƯƠNG ấy chứ!
    Thôi, có khi nó MẤT từ cái lần nhảy dây với thằng hàng xóm roài ấy chứ! he he he

Chia sẻ trang này