1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ông không phải là đàn ông rồi!
    K............e....................m........q.........................u..........................á
    chêt đi cho rồi!
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu được khi hình dung ra cảnh * ******** của ẻm với thằng chết bầm nào đó. Thật khó chịu lắm. Bạn thử xem, hình dung cảnh đó đi, chịu được thì tha, còn kô thì cho em nó lìa đi. Đồng ý là tình yêu thì có thể tha thứ tất cả nhưng chuyện ******** với người khác thì không tha được. Why ? đơn giản là vì ta yêu em và ta không thể chịu được cái cảnh( ... quay lại dấu *)
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người con gái đó nói yêu anh mà lại có thể ở bên người khác............. chác gì đã là 1 tình yêu thật lòng , khoảng cách chưa chắc đã giết được tình yêu ............ Còn anh chỉ vì người ta không còn là con gái ma nhạt phai tình cảm với họ thì đấy cũng chưa hẳn là tình yêu .......... Nghĩ thoáng ra đi cái gì đến sẽ fai đến cái gì đi sẽ fai đi ................
    Rồi thời gian lên sẹo vết thưong thôi
    Cỏ sẽ lại xanh các loài hoa vẫn tím
    Kỉ niệm sẽ mại là kỉ niệm
    Dù sinh ra sau mỗi nhát rìu
  4. phuongxo

    phuongxo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Bác thịt con nhà người ta rồi lại còn lăn tăn gì,
    sao lúc thịt con nhà người ta không thấy lăn tăn
    phuongxo
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng wá
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác tiensinh mới nhớ hồi đại học có mấy em cùng lớp ở ngoại tỉnh trông hiền hiền ngoan ngoan, tưởng thơ ngây lắm ai dè vừa rồi họp lớp gặp lại mấy thằng bạn cũ(ở HN) thì nó bảo bọn nó xxx với nhau từ năm thứ 2. Pó tay rồi
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chủ đề yêu thix của makjovi...ặc....
  8. boy1983

    boy1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho mình cảm ơn các bạn vì đã đọc hoặc cho mình lời khuyên nhé! Mình hy vọng bạn sẽ cố gắng đọc hết những gì những viết và cho mình cảm nghĩ thực nhất của bạn, đặc biệt là bạn nam (không phải mình không muốn nghe ý kiến của các bạn nữ nhưng mình nghĩ là cùng là nữ giới thì ít nhiều các bạn sẽ có sự bao dung cho mình giống như mình tự bao dung cho mình vậy và mình muốn nghe ý kiến khách quan và cảm giác của các bạn nam khi nghe câu chuyện của mình)
    Mình là female không phải male bạn ạ.
    Biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Tay mình hơi run khi gõ những dòng này chưa ai biết chuyện này ngoài mình và anh ấy, có lẽ mình nên bắt đầu từ quá khứ,
    Mính sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trong một gia đình có giáo dục và tràn tình yêu thương, tuổi thơ không có gì đặc biệt học và học, sau đó mình lên HN học ĐH, đầu năm thứ 2 mình gặp anh và mình đã yêu anh ấy- 1 người hơn mình 2 tuổi, cũng ở nông thôn sống dựa vào gia đình, không đẹp trai, ko tài giỏi, ko thông minh, ko tâm lý,? Sau 2 năm yêu nhau mà thời gian chủ yếu là giận hờn vì mình dại và trẻ con lắm mình đã đánh mất cái quý giá của người con gái 1 cách ko tự nguyện. Không lâu sau bố mẹ anh bị tai nạn chết mình đã rất cố gắng động viên nhưng bạn biết đấy mình còn trẻ và dại cũng ko làm được việc gì cả, và anh ra đi về nơi khác kiếm sống vì ko còn người phụ cấp cho anh nữa. Không 1 lời từ biệt nhưng mình biết a đi rồi, anh đi vì hp của cả anh ấy và mình, anh sống ở đây thì mình sẽ ko xa anh được và a thì ko đủ khả năng mang lai hp cho mình. Những ngày tháng mình chìm trong mặc cảm, khóc và khóc 1 năm sau mình đã ko còn yêu a và 2 năm sau a gọi điện cho mình 1 lần để hỏi thăm và chỉ nói 1 tiếng ?oxin lỗi?, mình rất vui vẻ trả lời anh là mình sống tốt vì như bạn biết đấy mình ko còn yêu anh. Cho đến nay đã 3 năm kể từ ngày a đi mình vẫn chưa yêu ai. Qua 1 lần vấp ngã mình lớn lên nhiều lắm bạn ạ, mình không nói là mình khôn nhưng quả thực vượt qua đau khổ đó mình gần như thay đổi hoàn toàn và thay đổi theo chiều hướng tốt. Vốn đã là 1 người hình thức không thật xinh nhưng duyên, ăn nói có duyên nay thêm sự mặn mà của đau khổ và 1 công việc tốt mình không khó gì kiếm được 1 người yêu tử tế, đã rất nhiều người yêu mình nhưng mình không yêu họ vì mình thấy không hợp- mình hơi lãng mạn còn các anh ấy chỉ biết thật yêu mình mà không để ý mình cần gì.
    Mình không trách người ấy đã làm mình đau khổ mà chỉ trách mình thôi, tại sao tạo hóa sinh ra cho phụ nữ ?osự trinh trắng?? Là để họ phải giữ gìn nó và mình đã không giữ được đó là lỗi tại mình thế nên người ta mới nói rắng ?obình đẳng trong giới tính?.
    Thỉnh thoảng nghĩ lại mọi chuyện mình thấy sợ lắm, mình chưa yêu ai nhưng nếu mình yêu thí sao? Mình không muốn lừa dối người mình yêu, nếu là bạn khi bạn ngỏ lới yêu 1 cô gái mà cô ấy nói với bạn về quá khứ như mình thì sao? Mình muốn biết cảm giác của bạn và mình nên xử sự thế nào bây giờ?
    Xin bạn đừng lên án hay trách móc gì mình, mình hiểu hết mà mình không phải là người ko có học và không có văn hóa nên tự mình nghĩ về nó đã là đau khổ lắm rồi bạn ạ. Khi bạn đọc những dòng này bạn chỉ biết là mình đã từng đau khổ nhưng không ai có thể thấy hết được những cảm giác của mình vì mình là người trong cuộc. Đã có những lúc như muốn chết đi vì cảm giác tội lỗi ấy nhưng mình không thể làm điều đó vì mình còn yêu cuộc sống lắm, mình yêu nụ cười trên môi mình lắm và hơn thế nữa mình không thể để những người thân đau khổ vì mất mình.
    Nghe mấy câu ?ocó mấy em cùng lớp ở ngoại tỉnh trông hiền hiền ngoan ngoan, tưởng thơ ngây lắm? mà mình rợn hết cả người, tay mình đã run lắm rồi mình không thể type thêm được nữa. Mình không phóng đại hay nói dối 1 điều gì cả bạn ạ.
    Một lần nữa cảm ơn bạn lắng nghe và mong sự giúp đỡ của bạn.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, mình sẽ đọc reply vào T2 tới, mình về thôi.
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đi về ngay, trẻ con lon ton đã đủ tuổi chưa mà vào đây.
  10. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chà! Lại thêm một tâm sự buồn nữa. Đời này sao lắm chuyện đau lòng vậy ta
    Theo tôi thấy chuyện của bạn cũng chả có gì ghê gớm lắm cả, chắc cũng có ...rất nhiều trường hợp như bạn
    Cái gì bạn đã làm thì phải dám chấp nhận đương đầu và trả giá cho nó thôi bạn ạ. Nghe bạn nói chắc sự ân hận của bạn cũng đủ trả giá cho sự dại dột của bạn rồi. Cái gì qua cũng nên cho qua
    Còn vấn đề người yêu bạn sau này sẽ cảm thấy thế nào thì cái đấy còn tuỳ thuộc từng người bạn ạ. Nếu ai thực sự yêu bạn họ sẽ biết chấp nhận thôi. Và bạn cũng nên vui vẻ nên để sống và tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Chúc bạn may mắn.
    YÊU LÀ CHẤP NHẬN TẤT CẢ

Chia sẻ trang này