1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ở đây chẳng ai có thể khuyên được bạn điều gì cả. Theo đánh giá khách quan của tôi trên cơ sở tôi không biết gì về con người cô ấy ngoài chuyện này thì đây là một cô gái ghê gớm. Còn bản chất thật sự của cô ấy như thế nào thì bạn phải là người biết rõ nhất. Điều này bạn phải tự quyết định thôi.
  2. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một chuyện tình buồn. Chia buồn với bạn tôi thật không biết nói gì.
    Được truelove01 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 20/10/2006
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nhiều đường để bên nhau nhưng cách chọn đường kiểu này thì nghe vậy mà có khi chẳng phải vậy.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Quả là một người có tham vọng. Dù có phải đánh đổi tất cả để đạt được mục đích. Nhưng dù sao sự hy sinh đó cũng rất lớn bạn nên suy nghĩ cho thật kỹ về tình yêu của 2 người đã có với nhau để đi đến quyết định cuối cùng.
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mình không tán thành cách cô ấy làm , thật sự như vậy . Có nhiều cách để có thể ở lại Hà Nội mặc dù ban đầu có thể chưa đúng với nghề nhưng 1 time rồi vừa làm vừa tìm công việc thích hợp với ngành đã hoc cũng được , như bạn minh_tien nói đó , liệu cô ấy có thể yên ổn làm việc ở đó mà không bị quấy rầy không ?! Nhưng chính bạn đã nói là cô ấy làm vì bạn và bạn không coi trong chuyện trinh tiết thì bạn hãy có quyết định đi , vì hạnh phúc của 2 người . Mình nghĩ 2 người vẫn có thể đến được với nhau nhưng để có thể hạnh phúc lâu dài thì nên khuyên cô ấy chuyển chỗ làm khác , cố gắng thôi , Hạnh phúc nhé .
  6. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của theInvincible. Tôi cũng thấy đây là một cô gái rất ghê gớm nếu chỉ với ít ỏi thông tin của bạn. Là một người phụ nữ mà dám làm việc như thế thì quả là... đáng sợ. Bạn là người hiểu con người cô ấy hơn ai hết, nên việc quyết định là hoàn toàn ở bạn. Không biết cô ấy đáng trách hay đáng thương nữa! Tự nhiên cảm thấy buồn thế! Đúng là cuộc đời chẳng thể nói trước được điều gì cả! Chúc bạn nhanh chóng có quyết định của riêng mình!
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 20/10/2006
  7. tvantrong

    tvantrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô hạn, mình vô tình đọc vào chủ đề này, chán quá biết vậy không đọc thì hơn. Cũng không nên trách cô ấy quá *** cái xã hội bây giờ nó khốn nạn quá người thì ít mà dog thì nhiều. Mình xin chia sẻ cùng bạn và cô ấy.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn cho các bạn nhưng tôi cũng phải nói thế này:
    Đầu tiên bạn là 1 thằng đàn ông kém cỏi, bạn không lo cho bạn gái bạn được để bạn gái bạn đem "trôn" đi bán thì nhục quá. Ở đây tôi éo nói cái sự trinh tiết đâu nhé vì nó cũng không quan trọng lắm vào thời đại này. Bạn phải tự trách mình trước khi để bạn gái không thể nương tựa vào mình(hoặc bạn không thể là chỗ dựa) để đi ngủ với thằng khác vì vụ lợi.
    Thứ hai, bạn gái bạn cũng chẳng ra cái éo gì cả. Nói như bạn gì ở trên là cô này quá "bất chấp thủ đoạn" để đạt được mục đích dù cái giá phải trả là cái gì đi nữa. Cô này thuộc loại đàn bà đáng sợ, cẩn thận sau này bạn biến thành động vật có sừng nhé. Bạn đừng nghe cô ta nhân danh tình yêu cho cái hành động làm Gái của cô ta nhé, tôi dek tin đâu. Có lẽ tôi còn thấy nhiều em **** còn đáng thông cảm hơn cho cái người đàn bà này.
    Thứ ba, câu này cũ rồi nhưng là kinh điển: Thà lấy Đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ.
    Câu chuyện này làm tôi nghĩ về 1 câu của Ashi nói với Scarlet về sau này: "Đáng lẽ tôi phải đi ăn cướp, giết người lấy tiền để trả tiền thuế cho trang trại còn hơn là để em phải lên thành phố tìm Ret" (xin lỗi tôi không nhớ chính xác tên nhân vật và câu thoại) nhưng ai đọc truyên này cũng biết rồi, 1 thằng đàn ông nhu nhựơc đó đã không làm thế, hắn chọn giải pháp im lặng giả vờ không biết. Xin lỗi, tôi không có ý nói chủ topic biết chuyện này lúc nó chưa xảy ra. Nhưng tôi chỉ thấy 1 thằng đàn ông ko thể che chở cho người con gái của mình thì đau đớn lắm.
    Dek biết câu chuyện của chủ topic có thật không nhưng tôi biết những câu chuyện tương tự vẫn hay xảy ra.
    Thật đau lòng
  9. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xem xét kĩ nhé, có vẻ ko đơn giản đâu. Nếu đúng là cô ấy vì ko muốn mất bạn mà làm chuyện đó thì nên bỏ qua. Nhưng chỉ vì đc ở lại TP mà làm cái đó thì girl này quá nguy hiểm, làm mọi cách để đạt đc mục đích
  10. GB_GC

    GB_GC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn không đồng ý với cách giải quyết của cô ý. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu là mình. Khi gặp bất cứ một khó khăn gì, đặc biết là có liên quan tới quan hệ giữa hai đứa, người đầu tiên mình muon ban bac, day la nguoi ban trai cua minh.
    có thể chuyện của bạn rất phức tạp. Mình mong bạn suy nghĩ thật chín chắn nhé.
    Thân.

Chia sẻ trang này