1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa giận vừa thương bạn gái này, nhưng phần giận nhiều hơn, thêm phần sợ hãi nữa
  2. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo trái tim,nếu tình yêu của bạn đủ lớn để bao dung thì hãy tha thứ và hãy tha thứ 1 cách trọn vẹn.Tình yêu k chỉ là 1 cảm xúc mà còn là tình nghĩa.Vượt qua được những khó khăn tưởng chừng k thể , tin rằng tình yêu ấy sẽ càng bền vững.
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng danh nghĩa tình yêu để đánh mất nhân phẩm thì không thể gọi là tình nghĩa mà chỉ là một kiểu ngụy biện tinh vi. Tôi không hàm ý về vấn đề trinh tiết mà là hành vi ứng xử. Việc tận dụng "vốn tự có" là điều không thể chấp nhận được dù vì bất cứ lý do gì.
  4. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đưa chuyện đó ra mà bàn bạc thấy cũng khó mở lời phết nhỉ? Chẳng nhẽ lại bảo: Anh này! ngày mai em đi bán cái "ấy" đấy. Anh thấy sao?
  5. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    Nếu cố gái này bị cưỡng bức thì VD đến nhà thằng GĐ xin việc bị nó thuốc rồi làm nhục... thì có thể tha thứ được. Mọi trường hợp khác thì không
    Dù gì cũng phải xử thằng kia. Chú em chủ topic cũng quá đụt và hèn, bạn gái mình ko lo được, đến lúc bạn gái mình bị làm nhục cũng chỉ biết ngồi mà than thở. Đàn ông thế quá chán
  6. granat

    granat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đúng là mâu thuẫn. Ko quan tâm đến trinh tiết mà sao còn buồn, còn khổ, còn lăn tăn...Tôi thấy thương bạn gái ông ghê cơ, vì ông mà hi sinh, còn ông thì ngồi đấy mà xét nét
  7. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Romapt viết mập mờ quá!
    Quả thực, nếu vì đoạn vàng vàng kia (cô ấy trao cho bạn) thì có gì mà phải nghĩ. Hay là bạn nghĩ bạn phải trách nhiệm trước việc làm của bạn? Hay là bạn đang nghĩ cô ấy đang đi từng bước để trói buộc bạn?
    Nếu có nghĩ thế thì cứ việc mạnh dạn mà quyết định đi. Còn cô ấy là người ngoại tỉnh hình như là 1 thiếu sót của cô ấy nhỉ?
    Nếu như vì lý do mà bạn đưa ra ở trên kia thì đừng lên đây hỏi làm gì!
    Nhầm chỗ rồi đấy!
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 21/10/2006
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi mà nói ra vẻ thế? Em mà thương cái hành động bán trôn để vụ lợi thì em ơi cũng có nhiều chị em **** cũng đáng cho em thương hơn í chứ, ít nhất nhiều em **** cũng không nhân danh tình yêu để nằm ngữa nằm nghiêng mà đơn giản là 1 nghề.
    Chủ topic đúng là chẳng ra làm sao khi mà ngồi mà tiếc cái "quý giá nhất" của bạn gái, nhưng tôi không hiểu ông định nghĩa cái quí giá nhất của bạn gái trong trường hợp này là cái gì nữa: Nhân phẩm của 1 người phụ nữ hay cái màng sinh học.
    Với cô gái trong trường hợp này: Người mà không biết trân trọng và yêu quí bản thân mình thì cũng không thể yêu quí được người khác đâu.
  9. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc với từng câu chữ của bạn [Raisomoon. Vote cho bạn để hưởng ứng những gì bạn nói hay chính xác hơn đó là cách suy nghĩ của bạn.
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này