1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    em có chút vấn đề cần tư vấn chut: em yêu 1 cô tít tận sài gòn mà em ở hà nội , yêu thật nhưng chưa gặp nhau , chi gửi ảnh rồi tâm sự qua mail, thư ,nhưng mà em nghĩ xa như thế chẳng biết có được ko , em có lên tiếp tục cuộc "tinh xa" này ko. cô ấy cũng yêu em thật ,nhưng mà xa quá .khó nghĩ thật
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thật ko hiểu sao chứ tôi thấy thiếu gì người dân tỉnh vẫn xin được việc làm ở thành phố. Bạn đại học tôi có đứa nào ở thành phố đâu mà vẫn xin được việc ngon ơ, ừ thì ko vào được những việc đòi có hộ khẩu thành phố, nhưng dù sao cũng xin được việc đúng chuyên ngành, ừ thì ko phải nhà nước nhưng công ty tư nhân lương cũng khá vậy? mới bắt đầu sự nghiệp thì cũng phải chịu vất vả chứ cứ muốn đễ dàng ngay à? Cái giá phải trả cho sự dễ dàng đó thật ko đáng, một sự hi sinh ngu ngốc và vô ích, một việc làm quá ruồi bu.No comment !
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 23/10/2006
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bài của cậu này làm tớ nhớ tới 1 chuyện cười như sau:
    Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu và cuộc sống thật sự viên mãn. Một hôm đẹp trời người chồng mới hỏi vợ: Em này! anh hỏi em thật nhé. Đã bao giờ em phản bội anh chưa? Người vợ thật thà: anh ạ! vợ chồng mình sống với nhau đã lâu và em cũng ko muốn dấu anh. Thực ra em có phản bội anh tất cả là 3 lần. Lần thứ 1 lúc anh đang phải đấu nhau với tay A để lên chứ trưởng phòng. Em đã gặp anh giám đốc của anh để xin anh ấy giúp đỡ. Lần thứ 2 là lúc anh bảo vệ luận án phó tiến sỹ. Điểm của anh dưới mức trung bình nên em cũng phải gặp riêng ông giáo sư phản biện của anh. Lần thứ 3 là khi anh đang phấn đấu lên hội trưởng của hội golf mà anh đang tham dự. Anh bị thiếu mất 3 phiếu. Đấy! tất cả chỉ có thế thôi.
  4. 9tails

    9tails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là ban ( Mình là XX hén) mình sẽ ko lấy cô gái ấy đâu . Ko bik vì lý do jì nhưng nói chung mình ko đánh giá cao nhưng cô gái dễ dàng "cho" như vậy ^^- nhất là cho- có chủ - ý
    Mà để có tấm hộ khẩu Hn mới ghia sợ ^^
    Tất nhiên là dạng girl ấy à ko giờ thì fải gọi là woman rùi như bạn gái of bạn thì đâu đâu cũng có đầy ^^. Nhất là cô ta có thể nghĩ kiếm 1 anh pro HN tốt nghiệp DH lại có thoi gian yêu nhau lâu như vậy thì bạn là cơ hội duy nhất ( sau này nếu may mắn gap ai hơn bạn thì cô ta sẽ tính tiếp ^^) mà cô ta fải nắm lấy và thế là cô ta nắm lấy ^^. Chà bạn gặp fải 1 cô nàng thực dụng và rất dám đổi đời = mọi já rùi > xin chúc mừng bạn ^^
    Lý do tiếp là truyền thống Vn mình mình nghĩ ko ai đánh já cao điều này dù rất nhiều bạn fủ đầy bởi những biện luận rất ư là lấp liếm kiểu như :tình yêu là fải cho tất cho sạch / fụ nữ 21 rùi mà còn thụ động như bà già fong kiến v.v...
    Nhưng bạn có thấy rằng chính những thứ fong kiến ấy khiến fụ nữ có já trị hơn ( về mặt sức khoẻ / đạo đức v.v...)
    Và cuối cùng dù rất nhiều bạn nam oang oang : thời đại gì mà mày còn nghĩ vậy fải "thoáng" chứ ^^ <++Bạn cứ tin mình đi nếu trong đếm tân hôn họ fát hiện ra ng` vợ mình ko "còn " thì họ ghê gớm và đáng sợ chứ ko đẹp dẽ như họ tuyên bố đâu ^^
    Lòng tự trọng of ng` dàn ông ko cho fép họ "đổ vỏ" 1 món ăn đã wa sử dụng đâu
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trách có thể ko, tha thứ thì có, nhưng yêu tiếp thì ko thể, lấy thì càng ko!
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện đó bây giờ ko hiếm! chỉ có điều ko biết có giữ được lâu ko?
  7. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này hay nhỉ?Nhiều vấn đề quá nhẩy?
    Cái đo đỏ ý:Nó chứng tỏ là trong suốt 4 năm yêu nhau chú với cô đấy chưa abc gì đúng không?Rồi đến khi hai đứa được gần nhau thì
    mới xyz nhỉ....Gạo nấu thành cơm roài nó mới trình bày hoàn cảnh thế thì chú biết thế dog nào được là cái gạo ấy nó bị nấu từ lúc nào.Mà sao chú không đặt câu hỏi nếu ngươi iu chú nó không cho chú ăn trước mà lại cho thằng **** nào nó ăn trươc nhỉ------>con người yêu chú chẳng biết nên gọi là loại gì nữa cả.....chắc là hàng quá.
    Còn cái vàng vàng;Chú nói chú học giỏi thế sao chú không xin về chỗ con người iu chú làm mà phải ở lại TP,chú đã giỏi thì chỗ nào chẳng kiếm được tiền bon chen TP làm chó gì coh nó mệt người để rồi ngoác cái mồm lên khóc ''không biết cách nào để bên nhau"------->Chú hèn.
    Cái Đỏ+cái Vàng=hàng+hèn=Hợp nhau quá còn gì Khóc gì nữa.
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , nhưng mà bạn nói bạn ko quan trọng chuyện trinh tiết nhưng bạn viết bài lên đây là bạn cũng đang băng khoăn về vấn đề đó .
    Mà yêu nhau 4 năm rồi , thế mà bạn gái ko cho bạn đầu tiên mà đi cho thằng khác hic hic ( đặt dấu chấm ??? )
    Nghĩ cho cùng vì mất cái quý giá để đc công việc thì nếu ng yêu tôi thì tôi không chấp nhận đc . Đã xẩy ra một lần thì nhất định sẽ có lần thứ 2 ( vì người quan hệ với bạn gái bạn sẽ có chức quyền trong công ty ) Nếu ko có lần thứ 2 chắc chắn bạn gái bạn sẽ bị đuổi việc vì lý do khác .
    Bạn nên suỹ nghĩ kỹ trước khi đặt vấn đề lâu dài với cô gái đó
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn gi, nghỉ cho đỡ mệt
  10. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bạn gái bạn lại bất chấp tất cả để được gần bạn, lý do duy nhất là cô ấy quá yêu bạn. Người đau khổ nhất chính là cô ấy, và lỗi chính là do bạn vì bạn đã đem đến cho cô ấy một tình yêu quá lớn. Hãy đặt mình vào vị trí cô ấy để cảm nhận được cảm giác thật sự trước khi đánh giá! Chúc bạn mãi được hạnh phúc bên người mình yêu

Chia sẻ trang này