1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý câu chuyện nầy
    cô gái nì có thể trong hai trường hợp thế này:
    1. Ngốc
    2. Ranh
    nhưng xem ra trình độ ĐH thì chẳng ngốc chút nào
    (ý kiến riêng mình thôi đó, chỉ có bạn tiếp xúc nhiều mới cho nhận xét đc)
    mặc dù ''trinh tiết'' nghĩa đen bây giờ đc xem nhẹ nhưng vì danh lợi thế này thì đúng là ??? ---> khó đoán
    thời buổi nào rồi , khi mà bạn đã đi làm?? cô ấy có thể ở nhà tìm việc đc cơ mà?? quẫn đến nỗi phải vậy sao???
    ko hiểu nổi? ở đây có gì dối trá ko?
    câu trả lời là bạn tìm hiểu kĩ nữa đi! mọi việc ko chỉ đơn giản qua câu nói ''yêu''
  2. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cần hỏi lại xem em ấy có vì tình yêu và làm như vậy thật không? Thật là 1 quyết định sai lầm.
    Không thể chấp nhận được ! Không thể tha thứ được!
    Có thể giúp thì giúp bất kể ai .
    Vùng Ferro :0912971995
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Khó đây.
    Tôi thì tôi thấy tình cảm của em nó dành cho bạn lớn quá.
    Yêu nhau thì khoảng hoà hợp về tính cách quan trọng hơn nhiều những cái khác.
  5. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tin đây là sự thật. Còn nếu nó là sự thật thì tôi ko chấp nhận 1 người con gái bất chấp tất cả vì mục đích của mình cho dù đó là tình yêu.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Có khi em í là người yêu của bạn và là người tình của một (số) anh đầu hói khác cũng nên
    Mà sao k thấy nạn nhân lên tiếng nhỉ? Để thiên hạ tư vấn đến trang thứ 7 rồi mà vẫn im thin thít lặn mất tăm
  7. thanhvuong22

    thanhvuong22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nghe em mimixinhdep nói sao thành thạo thế nhỉ??
    Được thanhvuong22 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 20/11/2006
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chuyện, con gái với nhau muh
  9. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Nghe bạn nói thế tôi cũng thấy thật buồn cho bác. Em ko biết tư vấn cho bác như thế nào nhưng nếu là em em xử lý theo cách của em.
    ==> Nếu mình biết chắc chắn là như thế thì em chia tay ngay. Mới có một con dốc nhỏ như thế này mà cô ấy đã đánh mất mình rồi huống chi trong cuộc đời có bao nhiêu con dốc lớn nhỏ đang chờ 2 bạn...mỗi lần như vậy cô ấy lại đánh mất mình lần nữa àh....không chấp nhận được. Thà đau một lần thật là đau còn hơn đau âm ỉ dài lâu. Loại con gái như thế vứt không thèm nhặt (...).
    VD: Bác đã lấy cô ta. Vào một ngày đẹp jời sếp bác điều bác đi xa vài năm...vợ bác sợ phải xa bác...chạy đến nhà sếp của bác xin cho bác ko phải đi chẳng hạn...nhìn vợ bác ngon lành (VD nhé) ...sếp bảo ..cho anh XXX anh sẽ cho nó ở lại và....XXXYYYQQQ...hix....Thảm quá.... xót xa cho đôi bạn trẻ quá...
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác Tuananh với bác Thanhvuong xỏ em hở ???

Chia sẻ trang này