1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hix , bác khuyên kiểu này thì muôi không muốn vỡ cũng phải vỡ ...
    tình yêu là chia sẻ và tha thứ , cô ấy chia sẻ tình cảm của mình cho (nhiều) người khác thì bạn cũng phải biết tha thứ cho cô ấy chứ....
  2. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói vậy thì buồn thật.Buồn cho bạn lắm lắm . Đàn ông gì mà tệ hết chỗ nói.
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay, bỏ thì fí các bác nhỉ,
  4. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy sai thì sai rồi đấy ! Quan trọng là tình cảm bác dành cho cô ấy thế nào ??? Nếu tha thứ được trọn vẹn thì cứ tiếp tục 1 thời gian nữa xem thái độ và lối sống của cô ấy thế nào rồi tính tiếp bởi ai cũng sẽ 1 lúc nào sai lầm nhưng cái chính là biết nhìn từ cái sai lầm đó để đi lên . Giờ việc đầu tiên là nghỉ việc ở chỗ mà cô ấy " đánh mất " đi ...Tất nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng cố mà gạt bỏ tất cả , nếu vẫn cứ làm ở cái chỗ đấy thì .... còn nếu cô nàng ko chịu thì đúng là cô nàng như cái từ " đáng sợ " rồi , bác biết phải làm gì mà phải ko ? Bởi cuộc sống này vốn là khắc nghiệt rồi , ko riêng mình bác đâu chỉ cần đấu tranh cho cái mà bản thân mình cho là đúng thôi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
    Còn các bác có lời nói hơi " thô " 1 tí thì nhớ gọt giũa lại nhé ... Đâu còn có đó ! Cứ nhẹ nhàng mà nói với nhau , việc j` cứ phải mổ nhau thế
  5. boy_23_cool_air

    boy_23_cool_air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Cũng khó...
  7. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn kể tóm tắt quá nên mọi người cũng không thể hình dung hết được về bạn gái của bạn -Mình có vài điều nói với bạn:
    1-Nếu bạn chấp nhận điều này như 1 tai nạn , bỏ qua và chỉ hướng tới phía trước thôi thì đó là hành động quân tử chứ ko hèn hạ gì cả
    2- Nếu trong tâm tưởng ban vẫn còn ám ảnh về chuyện này thì mình thấy bạn đã không vượt qua mình ngay trong lúc bạn bình tĩnh . thì tương lai nếu 2 bạn lấy nhau - thời gian 10 năm - 20 năm bạn có dám chắc sẽ ko mang điều này ra đễ khơi lại không.
    Đó là 1 vấn đề lớn mà bạn phải có câu trả lời cho chính mình trước đã .
    thân!
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI.ĐÚNG LÀ KHI YÊU THÀNH MÙ QUÁNG MẤT.Tội nghiệp cho cô gái.Mà cũng tại anh,ko làm gì được cho cô ấy,khiến cô ấy phải hạ mình như vậy.Nhưng dù sao anh thật hạnh phuc khi có người yêu anh như vậy.Bây giờ anh phải bù đắp thật nhiều cho cô ấy,chứng minh cho cô ấy thấy rằng không cần cô ấy phải hạ mình thêm một lần nữa.Đừng tự họi vớ vẩn nữa.Nhiệm vụ của anh bây giờ là làm cho cô ấy hạnh phúc ,nếu không người đời sẽ khinh anh.
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông hay nói trinh tiết ko quan trọng chẳng qua là nói với mấy em để cho các em lên giường dễ thôi chứ mấy ông nào chịu đi đỏ vỏ hộ thằng khác ??
    Đọc topic này em lại nghĩ đến bác Bùi Tiến Dũng,có lẽ em này cũng là 1 trong các hàng của pác ấy
  10. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy khác tui cứ nghĩ tre già măng lại mọc. Thế hệ này xuống có thế hệ khác lên. Giờ này mình là tay nhân viên quèn thì mình bị thằng xếp trên ăn hiếp bạn gái mình sau này mình lại là xếp mình lại ăn hiếp con em của thằng nhân viên khác. Qui luật khách quan của người Việt Nam mà!!! Hic hic.
    Xã hội này cứ thế nó phát triển không tránh khỏi những điều đấy đâu có tốt ắt có xấu có mặt sáng ắt có mặt tối cứ phải chấp nhận thui!!!
    Chúc mọi người sớm lên làm ông to bà lớn!!!

Chia sẻ trang này