1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi Cái "quý giá" để lấy tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romapt, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sao lần này mimi nặng lời thế nhỉ ??? Thế đâu phải là góp ý.
    XUẤT THÂN CHỈ LÀ TÌNH CỜ - TÀI SẢN MỚI LÀ ĐÁNG QUÝ
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, tình yêu là mù quáng và nó khiến con người ta trở nên thay đổi 1 cách kì lạ và không có điểm dừng chỉ vì 2 chữ ấy thôi : " TÌNH YÊU " .........bạn bối rối vì bạn thấy cô ấy vì để giữ tình yêu của 2 người bằng cách đánh đới " cái quý giá " nhất đời mình.........bạn có cảm động không ? Bạn có suy nghĩ gì không ? Dù là vì chuyện gì hay thế nào, bạn cũng phải nhìn nhận mọi việc theo mọi hướnng chứ đừng vì cảm xúc nhất thời hay vì tình cảm của 2 người, phải suy xét thật cẩn trọng..........bạn hiểu tôi nói đúng không ..........nhưng phải nói rằng cô ấy thật " ghê gớm và can đảm " khi đã làm những điều như vậy......vì bạn......1 chuyện tình thật hiếm có .....chúc bạn mọi lời chúc mà bạn đã ứơc.........
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    có dám chắc người ta vì mình hay k ???
    cái đó còn phụ thuộc nhiều vào bạn ý tìm hiểu
    mọi chuyện chưa rõ ràng
    mà hỏi chả thấy trả lời gì hết. Chắc chủ topic ko quan tâm nữa??
  4. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    THƯỜNG THÌ ĐÀN ÔNG KHI YÊU THÌ ĂN NÓI MẠNH LẮM, "ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN EM CÒN CON GÁI HAY KHÔNG MÀ ANH CHỈ CẦN BIẾT EM Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI MÀ THÔI!" , RỒI LÀ " ANH CHỈ CẦN BIẾT ANH YÊU EM VÀ EM YÊU ANH, CHỈ VẬY THÔI, NHỮNG CHUYỆN KHÁC ANH KHÔNG COI TRỌNG!" ..VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN.
    NHƯNG THỰC SỰ CÓ MẤY AI VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG ĐỊNH KIẾN CHỨ! TRONG CHUYỆN NÀY, THEO Ý KIẾN CỦA MÌNH LÀ NÊN KHÔNG GẶP NHAU MỘT THỜI GIAN ĐÃ. VÀI TUẦN, VÀI THÁNG CŨNG ĐƯỢC, ĐỂ BẢN THÂN CÓ THỜI GIAN TỰ ĐẤU TRANH VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH " THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ CHO CÔ ẤY". NẾU MÀ ROMAPT VẪN CÒN YÊU, CÒN THƯƠNG, VÀ CÒN NHỚ CÔ ẤY RẤT NHIỀU THÌ ... BẠN BIẾT PHẢI LÀM GÌ MÀ!
    CÒN NẾU BẠN KHÔNG THỂ NÀO VƯỢT QUA ĐƯỢC THÌ NÊN CHIA TAY ĐI, ÍT RA LÀ CÒN GIỮ ĐƯỢC TÌNH BẠN, CHỨ ÂM THẦM CHỊU ĐỰNG NHƯ VẬY CHỈ LÀM CHO CẢ HAI ĐAU KHỔ MÀ THÔI.
    CÓ THỂ CÔ ẤY ĐÁNG TRÁCH, CÓ THỂ VÌ CÔ ẤY QUÁ YÊU BẠN. Ở ĐÂY, VÌ BẠN KHÔNG NÓI RÕ LÀ CÔ ẤY NÓI VỚI BẠN CHUYỆN ĐÓ HAY LÀ DO NGƯỜI KHÁC KỂ LẠI, NẾU LÀ NGƯỜI KHÁC KỂ LẠI THÌ MÌNH NGHĨ NÊN CÓ 1 BUỔI GẶP VÀ NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN VỚI NHAU. CÒN NẾU CÔ ẤY THÚ NHẬN VỚI BẠN VÀ BẠN CẢM THẤY CÔ ẤY THẬT, CẢM THẤY CÔ ẤY KHÔNG LỪA DỐI BẠN, THIẾU TÔN TRỌNG BẠN, CÔ ẤY HOÀN TOÀN VÌ BẠN ( THỰC SỰ LÀ CHỈ VÌ BẠN THÔI ĐẤY NHÉ!) MÀ HY SINH ĐẾN NHƯ VẬY THÌ NẾU MÌNH LÀ BẠN, MÌNH SẼ CÒN THƯƠNG CÔ ẤY HƠN NỮA KIA! (NÓI THẬT LÒNG ĐÓ!). TRONG CUỘC SỐNG NÀY CÓ MẤY AI DÁM HY SINH CHO NHAU NHƯ VẬY CHỨ ( TRỪ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH).
    HY VỌNG BẠN CÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG!
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng tôi fải nói là cái con người yêu của ông bạn bị thần kinh thật rùi, đem đánh đổi cái "ĐẤY" để được ở lại HN.
    Thêm nữa, ông là thằng con trai, đíu lo được cho bạn gái để nó fải làm như thế, ông không thấy nhục àh!
    Nếu mà ông không lo được cho bạn gái của mình, đã biết tất cả thì hãy đặt tình huống mình có cao thượng được mãi hay không?!
    CÓ-Hãy lấy cô ấy làm vợ.
    KHÔNG-Hãy tự xỉ vả mình và xin lỗi cô ấy
    CÒN LĂN TĂN-Ông bạn hèn bỏ mịa
  6. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đặt địa vị mình tôi sẽ ko bao giờ đổi cái quý giá nhất để được ở cạnh người yêu như trong trường hợp này mà tìm cách khác. Nếu yêu nhau si mê đến vậy sao 2 bạn ko cưới nhau đi thì ở lại thành phố được ngay . Nhưng các bạn đã ko làm như vậy .
    Thật khó để đánh giá hành động của cô gái đó . Tôi chỉ thấy cô ấy khá liều lĩnh .
  7. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dã quá nhiều người trong topic này dùng từ ghê gớm để nói về cô bạn gái này. Tôi cũng thấy thật khủng khiếp, kể ra các cụ nhà ta nói cũng cấm có sai , thế gian được vợ mất chồng, ông bạn hèn vậy yêu cô nàng ghê gớm vậy ắt cũng là lẽ tự nhiên của tạo hoá thôi.
    Bản thân tôi cũng là người ngoại tỉnh, có người yêu đang làm việc ở tp, tôi cũng đang cố gắng kiếm việc ở tp bằng khả năng và nghị lực chứ không phải bằng cái vốn tự có của mình. mà cô bạn kia cũng học đại học như ai chứ có kém cỏi gì đâu. Thật là ghê gớm và thủ đoạn.
    Tôi thấy đôi này hợp nhau lắm.
    Có nhiều người khuyên anh bạn phải thế này thế kia rồi nhưng không thấy anh bạn mò mẹt vào đây trả lời, chắc đang còn chờ mẹ đi chợ về hỏi ý kiến mẹ xong rồi sẽ quyết định và lên đây trả lời các bác sau.
  8. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    thật buồn ... không biết nói gì hơn ... thêm chút kinh nghiệm
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao cô gái đó kô cho anh cái quý giá đấy trước rồi hãng trao đổi nhể! Đúng là con người, kô gì đo nổi bụng dạ! Mình thà về quê cấy lúa còn hơn, có yêu nhau tự khắc sẽ tìm đến với nhau và tìm cách để được ở bên nhau mà kô phải bán mình như thế!
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Heo nói chuyện như đùa, cho cái quý gia rồi mới đi với sếp quá là sếp nó chơi KV cũng thế, thằng sếp nó cũng thích cái đấy, thì nó mới có giá

Chia sẻ trang này