1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi cáo..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Đợi cáo..

    Mình có một câu hỏi xin được các cao thủ và các bạn nữ tư vấn.

    Khi đến đón cáo ở nơi làm việc. Nếu mà cáo nhờ thì không sao, nhưng nếu mình chủ động đến thì có nên tặng cáo cái gì không nhỉ? mà còn lí do nữa?
    Tâm lý các bạn nữ có thích được người đến đón không? Và muốn nhận gì khi đó?
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đàn bà ai cũng thích làm nữ hoàng...1 bó hoa hồng to, đẹp....là hợp lý! "tự nhiên anh muốn tặng hoa cho em!"
  3. mimimi_mv

    mimimi_mv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    zào, đến đón thì cừoi và nói :" Hôm nay muốn đi ăn tối với em" thía thôi.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ah thế cái "Tình yêu xóm trọ" của chú ra sao rồi? Giờ lại đổi cáo khác ah?
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quả này tớ cũng muốn làm người yêu của bác điện giật. Để ngày nào tớ cũng đòi quà. Khà khà khà!
    Thế này: Bác cứ vác mặt đến đón, nhăn cào ra cười. Bác mà mua nhiều quà e e nó ... thế nào í. Kiểu như hơi mua chuộc quỵ luỵ pha chút mưu mô đểu đểu. Bác cứ đến một cách tự nhiên chân tình, rủ đi chơi một cách chân tình. Gái hỏi: Tại sao anh lại tới? . Đáp: Anh tới không được à? Hoặc: Ma xui quỷ khiến anh tới đây.
    Hé hé! Nhưng bác đừng thấy con người ta cười nhăn răng vui vẻ với bác mà ngày nào bác cũng ghé qua đón, người ta lại oánh cho bác cái tội dám "bủa vây" con người ta. Để cho người ta tự do hít khí trời với.
    Em thì e thích được đến đón, nhưng phải là người thân thân tí vì e rất cà rốt vụ đi xe máy, toàn lơ ngơ chui vào đầu xe tải (nhưng may là chưa chết bao giờ). Chứ giai lạ hoắc thì em có hai chân, e tự đi được.
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    @XXX_bre: Vụ tình yêu nhà trọ, kết thúc có hậu. Tức là em và em ấy lại bình thường. May quá, suýt mất.
    @khongthe: Em ý nhờ mìh đón 1 lần. Bi giờ mình muốn chủ động đi đón? Thỉnh thoảng thay đổi không khí tí. Còn mình cũng là đệ tử quaker hạn chế tối đa việc tặng quà.. Nhưng cảm giác cần phải làm một cái gì đấy.. Vì em ấy đi làm rồi, chắc suy nghĩ sẽ không còn trẻ con nữa.
    Thanks
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vì ko phải trẻ con nên bác ko thể lấy quà ra để mua lòng người ta được. Quen mới được 3 bữa mà tặng quà gái chân chính (như em) nó chạy mất dép đấy.
  8. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ chơi khó nhau rồi! người yêu em học 4 năm, năm sau là ra trường xin việc! em còn học 5 năm ,1 năm nữa mới vác mặt ra trường xin việc được! biểu ai đi làm rồi mà không còn trẻ con nữa thế hoá ra em học trong trường vẫn còn trẻ con hử!
    Nghĩ đến người lại lo cho mình! ------> Thay đôỉ chiến thuật thế nào đây hỉ ?
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mang hộp ômai, 1 quả táo, 1 túi bỏng ngô... thế là thích rồi!

Chia sẻ trang này