1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối câu có thưởng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DeadMelody, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đối câu có thưởng !

    Tình hình box dạo này rất ọp ẹp, rất đúng với cái nghĩa đen của nó, hix, chẳng ai thèm vào chơi với mìn. Làm tí khuấy động phong trào thơ văn đê anh em. Từ giờ mỗi lần em sẽ ra 1 câu, mọi người đối lại, đối thế nào cũng oke hết ( cùng nghĩa, cùng vần, cùng luật ... ) mỗi lần sẽ có những người đoạt giải thưởng của "chương trình" hix, hiện chưa xác định được cơ cấu giải thưởng, với lại chưa có vốn ( sinh viên nghèo xa nhà mà, hix ) cho nên tất cả những người đoạt giải đều phần thưởng như nhau hết - 1 cái kẹo mút stabust ( thể thảm ^_^ ). Tạm thời cứ vậy. Đây là câu đối của tuần này:

    " Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô "

    Hướng dẫn đối:
    " Em ơi tình tan nát
    Rươu anh với bò khô ... " ^_^

    Mọi người nhào zô đê, tất cả mọi người tham gia tí cho sôi động, được biết HPC rất nhiều chị giỏi văn và nhiều anh "ẩn mình" ! Have fun with me ...
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ cần đối câu rề?
    MÀ viết thêm câu cho thơ đc ko?
  3. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hay đấy , ai đối đê:
    Tình ôi sao chua chát
  4. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Tình ôi sao chua chát
    Đối:
    Tiền bao luôn mất mát
    Bao giờ tiền như cát
    Lòng ta thôi tan nát.

    Tiếp nè
    Đường về lác đác mưa rơi
    Giọt ướt mặn môi giọt nhoè khoé mắt
    Ai bắt em hờn em giận
    Cho đêm về man mác buồn thương



  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nè
    Đã đi lòng vẫn còn vương
    Biết là như vậy thì nhường cho xong
    Làm chi phải nhức cõi lòng
    Cũng chỉ là một cái vòng ... đeo tay.
    Vòng đeo tay mua vào chua chát
    ...
    Chuyển sang vế đầu tiên (Tình ơi sao chua chát)
    Đời ơi sao tan tác
    Cái này tớ giải thích luôn.

    Vế ra là một câu than vãn, cũng như một câu nghiệm nhân tình, vậy nên vế đối của em cũng vậy. Hề hề hề.
    Tình thì đi với tiền cùng là danh từ, lại cùng vần bằng, một cía là tinh thần thì cái đối lại em dùng vật chất.
    Từ "chua chát" là tính từ gồm một thanh bằng một thanh trắc, thể hiện nỗi đau buồn, thất vọng. Iêm dùng từ "tan tác" để đối lại. Ngoài ra "chua chát" lại là tính từ vần đầu, và "tan tác" cũng vậy. hị hị hị

    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 13/01/2005
  7. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    bái phục đại ca
    Tình ôi sao chua chát
    Đời còn lắm tai ác

Chia sẻ trang này