1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối câu hay có thưởng ....!!! Mại dzô...!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Virgopig, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 Phượng về, nam thanh nữ tú dập dìu đi Hồ Cốc
    +?oTháng 6? chỉ thờI gian, nên đốI lạI là ?oNgày 8?.
    +?Phượng? là Danh từ, đốI lạI là ?oEm?; ?ovề? là động từ, đốI lạI là ?ođi?.
    +?Nam thanh nữ tú? là cụm từ, đốI lạI là ?oPhách lạc hồn xiêu?.
    +??dập dìu? là 1 từ láy, đốI lạI là 1 từ láy khác ?oThảnh thơi?.
    +?đi Hồ Cốc? xin đốI lạI là ?ovề Tiên Cảnh?.
    Vậy đốI cả câu là:
    Tháng 6 Phượng về, nam thanh nữ tú dập dìu đi Hồ Cốc
    Ngày 8 Em đi, phách lạc hồn xiêu thảnh thơi về Tiên Cảnh.
    Câu này em thực hiện dựa trên 1 câu chuyện có thật, nên hơi buồn. Khi nào rảnh sẽ kể các anh chị em nghe.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 18/06/2005
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết câu đối của boy có được mua_la_vang duyệt không? Nhưng trong khi chờ đợi ku Trường có ý kiến cuối cùng, boy xin gửi đến anh chị em 1 cặp câu đối khác. Câu này khá hóm và sâu, nói rõ cái hay của thi ca miền Trung, nhất là Huế. Anh chị em có đọc câu đối này thì phải đọc lái lại mới thấy cái hay của nó. Dân du lịch cũng hay đọc câu này để mua chút vui nhân lúc trà dư tửu hậu:
    Hải Vân mây phủ mù anh đợi
    Ngự Bình nắng cực đá không reo.

  3. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    -----
    Câu này của MLV nêu ra về một việc xảy ra trong tương lai ! Nên mình đành phải mượn sự kiện trong quá khứ để đối lại. Hơn nữa lại trùng với thời gian trong câu đối của bác Đức ...Mạn phép mượn đồ của bác Đức tí xíu nhé... ..!!
    Tháng 3 mai tàn , lão Ông cụ Bà lũ lượt hội Chùa Hương..!!

Chia sẻ trang này