1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời chán như con gián, nên ta ca thán cho đỡ chán....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi soihoangxam, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đời chán như con gián, nên ta ca thán cho đỡ chán....

    Mình vừa ra trường hè rồi, vừa kiếm được việc cách đây 2 tháng. alê hấp, đi làm luôn.

    Đi làm rồi mới thấy, cuộc sống không như mơ.

    Công việc thì chán, suốt ngày ngồi ì một chỗ ( làm nhân viên giao dịch trong Ngân hàng mà), mình lại quen chạy nhảy, đi lại nên bí bách lắm,thêm vào đó lại gặp phải nhiều khách hàng khó tính, hành lên hành xuống stress thôi rồi.

    Thêm vào đó lại "ma mới bắt nạt ma cũ", ức chế lắm.Bình thường mình cũng hơi hiền, tương đối ít nói, nhưng "ma cũ" lại cứ hay nói nhiều, bới móc, suốt ngày ra rả như ve làm mình ức chế.Tức nước vỡ bờ, thế là mình bật, bật và bật....ặc.Chắc mình sắp được nhận trợ cấp thôi việc rồi.

    Làm ở đấy lương cao (3mil cũng tạm được đấy chứ), nhưng nhàm chán.

    Mình chỉ muốn ca thán cho đỡ chán mà thôi, các bạn thông cảm.

    Lần tới đây mình sẽ đi tìm công việc nào đấy hấp dẫn hơn, lương thấp hơn trước cũng được. ặc, còn trẻ mà. lo gì.... hix.
    cám ơn các bạn đã nghe mình ca thán. thank sờ....

    P/S: Đừng ai dại dột giống mình nhé , còn ai trót như mình thì vào ca thán cho đỡ chán.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehe... Hồi xưa mới đi làm cũng thế. Cuồng chân cuồng cẳng... Nhớ lại thấy 1 ngày dài.
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    chán á, bắt con gián bỏ vào quần là hết chán ngay ấy mờ
  4. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ! mãi mới thấy có ngưòi giống mình, đi làm công sở ngồi một chỗ buồn nhưng theo ný nuận kủa các ông bà rà là đi làm nơi nào ít vất vả lương ổn định, và có biên chế thì làm như mi là hạp roài lương 3 mil đủ để sống đừng buồn nữa . Lúc tui mới ra trường đi almf lương đâu đc đến 1500 k đâu nhưng làm thêm cái việc rì đó cho ló đỡ chán cũng hay ví dụ như đi nàm vìa kày game chẳng hạn
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,tình trạng chung của dân văn phòng thôi mà !
    Có điều tụi mình còn trẻ nên thấy "bức" thôi !
    E fải cái "láo toét" nên sau 3 tháng thử việc là đâu vào đấy hết cả!
    Hồi đầu ấy hả,làm thêm có tên,nghỉ bù chả đc.Rồi lại còn Lí Thông cướp công Thạch Sanh nữa cơ..............
    Nhiều lắm,chỗ e lại có mình e là con gái nữa>>>một mình chống lại mafia nhá !
    Hic,may cho cái kiếp con rùa của e là có mấy anh e trẻ chơi với nhau tốt lắm,lại thương e nên tinh thần còn minh mẫn mà sống và chiến đấu!
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mấy năm,nhiều lúc tự hỏi mình đã làm gì mấy nắm qua>>>> chả quái jì hết ! E thì buồn nhiều hơn giận vì mình là thanh niên mà cứ ngồi một chỗ thôi,rồi thì online là chính mới đau chứ !
    Giờ đi làm e chỉ nghĩ xong việc mình thì chơi thôi.Còn thì anh e sống với nhau cho tốt là đc.Những cái tranh đấu,soi mói kệ xừ nó.Hết jờ hành chính về nhà là rũ hết , cs còn nhiều cái hay lắm mà !
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    ===================================================================
    Mới ra trường thì ai mà chẳng bị khủng hoảng, mình còn bị dăm ba bận ấy chứ. Heeeeeê, may mà có bạn bè và những người lớn tuổi trong cơ quan hiểu và thông cảm với mình, động viên và chia sẻ nên cũng thấy đỡ bị lung lay. Cứ va vấp nhiều rồi thì cũng tự rút được ra kinh nghiệm, biết cách sống cho đúng. Không hiền lành quá nhưng cũng không để ai bắt nạt mình.
    Heee, cứ sống vô tư thôi, nhưng cũng phải biết cách sống.
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình nay đã thành "ma cũ", nhưng chẳng bắt nạt được đứa nào hết, lại còn toàn bị ma mới nhờ vả nữa chứ
    Còn cái chuyện va vấp nơi công sở, stress - quá là bình thường. Đời là thế và công việc là thế,, tiền có phải là dễ kiếm ?
  8. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chán công việc qúa rùi
    5 năm... Oải rùi... chắc có làm tiếp cũng chẳng đóng góp gì cho CQ nữa...
    Bây giờ chỉ lo cơm áo gạo tiền thui... Có lẽ cũng cần sự suy xét cẩn thận cho tương lai của mình... mình đã quá dễ dãi và vô tư...
    Bây giờ ko chỉ có mình mà còn vợ con nữa... hichic

Chia sẻ trang này