1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi chờ, cảm giác khó chịu nhất của TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhahn, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhahn

    nhahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ, cảm giác khó chịu nhất của TY

    39 giờ đồng hồ không nhận được tin tức gì của em, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không reply. Muốn điên lên mất thôi. Sao khó chịu đến thế này Rất nhiều luồng suy nghĩ đang tồn tại, positive, negative... Không làm việc gì ra hồn
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang muốn làm cho bạn "trái tim đang ngủ yên " đấy , con gái là chúa hay có chiêu "cố tình gây thương nhớ này "...Hihi...
    Thượng sách là "kệ" cô ấy , rồi đến lúc cô ấy nhớ quá không chịu được là liên lạc lại ngay ấy mà lần sau cô ấy cũng không dám áp dụng lại nữa .Nhưng thường bạn không áp dụng được chiêu này, vì bạn lại nghĩ lại lo nhiều hihi ,còn cô ấy lại sẽ nghĩ là bạn chẳng quan tâm đến cô ấy chút nào.Có cách khác là đến gặp luôn đi , bảo cô ấy là anh không chịu được cảm giác không liên lạc với em đâu Thế là cô ấy thành công toàn tập , còn bạn thì trở nên thật ngố , nhưng cũng thật đáng yêu trong mắt cô ấy hehe .Chọn cách nào nào ....
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hãy gọi điện cho cô ấy, đừng nhắn tin nữa, chỉ cần một lời của bạn, cô ấy sẽ quên hết giận hờn. Đừng nghĩ rằng bạn không liên lạc, cô ấy sẽ tự động liên lạc lại, nếu bạn làm thế, cô ấy sẽ có suy nghĩ rằng cô ấy không là gì đối với bạn đấy, và cô ấy sẽ dần dần mất đi cảm giác với bạn.
    Liên lạc với cô ấy đi, đó là lời khuyên thật lòng đấy
    Giữa chờ đợi để có cô ấy suốt đời, và không chờ đợi mà mất cô ấy, bạn chọn cách nào?
    Còn mình, dù đau đớn đến mấy, mình cũng chỉ chọn cách đầu tiên.
  4. nhahn

    nhahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành và hết sức tâm lý của các bạn.
    Khi mình đang tuyệt vọng thì nhận được sự chia sẻ như vậy, thật là cảm động.
    Mình vừa ''chộp'' được cô ấy trên YM, hai người nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng cảm giác bồn chồn và tuyệt vọng cũng bớt đi được phần nào vì biết cô ấy vẫn khoẻ và không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Không biết sự việc như vậy có lặp lại nữa hay không nhưng nếu có chắc chắn mình sẽ dùng ''võ'' của các bạn để đối phó.
    Một lần nữa mình chân thành cảm ơn các bạn!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    39h thôi à ... Mình sắp 390 ngày rồi !!!
  6. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ít bác ạ ... em gần 1000 ngày rồi ...
  7. becks_au

    becks_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rơi vào tình trạng đó rồi, bỏ đi, yêu em nào ngoan ngoan 1 chút, hiền dịu, yêu mình ấy, chẳng cần xinh đâu.
    Con gái mà cái kiểu đấy thì té đi cho nhanh làm quái gì mất time. Ko khéo nó đang "phủ sóng" với ông nào cũng nên, hehe
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản!tớ không thích lắm những đồ cũ mà lại không tốt!
    good luck!
  9. Rache

    Rache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    mình lại nghĩ khác
    chời đợi không phải là cảm giác khó chịu nhất của t/y mà là cảm giác thất vọng khi phát hiện ra sự thật về người ta không như mình vẫn biết
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi có nhiều cái hay đấy chứ....hồi hộp lo lắng....nhưng trong trường hợp này thì lo thật.....
    có hôm em thử 1 ngày ko nhắn tin xem thế nào....được nữa ngày thì nàng đã bảo là ko chịu nổi...hehe...em cũng ko chịu nổi....chỉ khổ 2 cài máy....nhắn nhiều quá hết pin liên tục....mày mà tin nhắn giờ thỉ còn 350đ

Chia sẻ trang này