1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi chờ, cảm giác khó chịu nhất của TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhahn, 21/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy you tâm lý quá he ,
  2. nhahn

    nhahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình nghiệm ra một điều rằng đợi chờ không hoàn toàn là tiêu cực. Hai người ngày nào cũng thấy mặt nhau, nói chuyện với nhau. Họ gặp nhau theo quan tính, theo thói quen. Nhiều khi không có chuyện gì để nói, mỗi người cố nghĩ ra một chủ đề mới lạ để đưa vào câu chuyện nhưng không thể nghĩ ra vì thực sự là chẳng còn gì mới nữa để mà nói . Thế là cuộc gặp mặt rơi vào im lặng, hai người bất đắc dĩ phải song ca ''bản tình ca không lời'' mà chẳng ai muốn thế. Nếu nhiều lần như thế thử hỏi có chán không cơ chứ. Những lúc đó thì đợi chờ lại trở thành một giải pháp hưu hiệu đấy.
    Khi đợi chờ, tuy khó chịu thật đấy, bứt rứt lắm chứ nhưng nó lại mang lại cảm giác ngọt ngào khi gặp mặt người mình yêu.
    Không gặp em có mấy ngày mà anh tưởng như một thế kỉ đã trôi qua. Anh nhớ em, nhớ dáng hình thân thuộc của em, nhớ khuôn mặt xinh tươi của em, nhớ giọng nói ngọt ngào nơi em, nhớ suối tóc dài, đen, mượt và đặc biệt là mùi hương toả ra từ mái tóc ấy, chính mùi hương của hoa đồng cỏ nội ấy đã làm anh ngây ngất, làm anh tưởng như mình vẫn còn là chú bé ngày xưa, chạy tung tăng trên đồng và hít đầy ***g ngực hương thơm ấy. Em có biết rằng trong một thế kỉ không có em, anh chẳng thể làm được việc gì nên hồn cả vì tâm trí anh đã đặt hết nơi em rồi. Không một giờ khắc nào, một giây phút nào anh thôi nhớ về em, về những kỉ niệm tuyệt vời giữa chúng ta mà anh còn nhớ rõ đến từng chi tiết như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Giờ đây được gặp em, anh cảm thấy giây phút này thật quý giá biết nhường nào, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh không thể diễn đạt được thành lời cái cảm giác tuyệt vời đó, em đến với anh, tự nhiên như hơi thở, không ồn ào mà lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong con người anh, không thể thiếu trong cuộc đời anh.....
    Có phải đợi chờ đã cho ta những cảm xúc tuyệt vời như thế không? Các bạn nghe bản nhạc này sẽ hiểu
    Bản tình ca mùa đông​
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chờ và nhớ...Yêu và rất yêu ...Đó là điều anh mang lại cho em .....
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh à...em cũng đã chờ đợi anh....5tháng rồi anh nhỉ??? và..bây giờ cũng thế..em vẫn chờ đợi tình yêu giữa 2 chúng mình sẽ quay trở về...anh và em!!!!!!!!!!
    Chưa bao giờ em xa anh lâu như thế,từ ngày chúng mình quen nhau đến cả khi bắt đầu 1 tình yêu,rồi đến ngày định mệnh hôm ấy...ko ngày nào mà em ko có anh bên em,dù trời nắng hay trời mưa...dù bận bịu hay rảnh rỗi....Vậy mà.....
    Em đã tự cho mình hi vọng cũng là lúc em bắt lòng mình phải học cách chờ đợi,chờ đợi sự trở về của 1 tình yêu,chờ đợi anh về bên em....
    Và thời gian cứ lặng lẽ trôi,mặc cho con tim em quặn đau từng ngày chờ mong 1 điều gì đó vừa ảo vừa thực....anh vẫn ko chở về bên em...Trách ai đây...trách thời gian vô tình,hay là em phải trách lòng người quá rộng...ko hiểu nổi trái tim em!
    Em đã cảm thấy sợ,thấy đớn đau khi anh ko bên em.........Em cảm thấy mình ko thể chờ đợi anh thêm nữa...sẽ chỉ là đau hơn thôi khi kéo dài thêm thời gian trong lòng mình để chờ đợi 1 điều gần như là ko thực...Rồi sẽ ra sao nếu như anh ko quay trở lại....Rồi sẽ thế nào khi trong lòng anh ko còn có chỗ dành cho em nữa....Em sợ lắm rồi 2 cái từ :"chờ đợi" ấy!!!!!
    Anh,liệu anh có hiểu lòng em!!!!!!!!!!!!
    THƯỢNG ĐẾ ƠI SAO CON LÀ CON GÁI
    TÌNH HAY BUỒN VÀ NHÚT NHÁT,VU VƠ
    YÊU NGƯỜI TA CHỈ BIẾT ĐỢI..BIẾT CHỜ
    DÙ CHO HỌ CHẲNG BAO GIỜ HÒ HẸN!!!!!!!!
  5. kirpf

    kirpf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
     
    Full House
     
    LÀM ĐĨA CD CA NHẠC THEO YÊU CẦU ,12000/CD/20 BÀI HÁT +LYRIC+MANG ĐẾN TẬN NƠI
  6. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thường thôi các bác ạ
    em là người thích người khac đợi mình
    chắc người yêu các bác cũng thế
    mọi chuyện rất bình thường
  7. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Diệu kế: Cho nàng 40 giờ đồng hồ tiếp theo ko nhận được tin tức gì của bạn, gọi điện ko bắt máy, nhắn tin ko reply. Khi gặp lại nàng, tương luôn một câu: chỉ cần sang giờ thứ 41 thôi thì anh đã là của cô khác roài đấy em có biết ko
  8. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ hả tui cũng ghét kiểu đợi cách tốt nhất của tui là ! không làm giề để tự tìm đến biện pháp tốt ! tự nhớ sẽ từ mò thôi mà
  9. nhahn

    nhahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng mình không thể làm được thế Mình không thể chịu đựng được cảm giác khi thấy cô ấy đau khổ. Nếu có làm như thế thật thì sự đau khổ của mình chỉ càng tăng lên mà thôi. Như thế thì cả hai người cùng đau khổ.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Anh goi điện, em tắt máy, nhắn tin ko trả lời. Status luôn là tàng hình và nick của anh đã ignored. Hơn 48h trôi qua. và đọc được cái topic này. Cô ấy cũng giống mình, giận dỗi và thất vọng smthing chăng??? buồn, chờ đợi......

Chia sẻ trang này