1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi chờ, cảm giác khó chịu nhất của TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhahn, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe chuyện bác này giống của mình quá!!! Có điều một tháng mình chỉ hết có 280.000 VNĐ cho 2 thuê bao của Sfone - 1 free one, 1 standard - tuy nhiên, cũng hơi hao!
    Nhớ Vũng tàu!!!
  2. hhung_19001570

    hhung_19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ nhahn:
    Vậy là bạn đang đơn phương rồi, nếu bạn cảm thấy cô ấy cũng quan tâm và dành tình cảm cho bạn thì bạn hãy nói với cô ấy đi còn nếu ngược lại thì hãy tự rút lui vì tình cảm đâu có gượng ép được . Vẫn biết thời gian chờ đợi là khủng khiếp nhưng mình mong rằng bạn hãy tự thoát khỏi nó nhé, càng sớm càng tốt cho đỡ đau khổ bạn ạ "thà đau, đau một lần thôi, còn hơn đau mãi một đời".
    Mong bạn có những quyết định sáng suốt để sau này không có gì phải ân hận.
    Chúc vui.
  3. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh đứng đợi 1 đời đất lạ thành quen
    Anh đứng đợi 1 đời em ...quen thành lạ
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đang đợi ! Anh và tôi ko gặp nhau 3 tuần nay rồi . Có những lúc cảm thấy như mình ko thể chịu đựng thêm được nữa , nếu nói yêu nhau lâu , cảm thấy nhàm chán , muốn tìm cảm giác mới thì ko nói làm gì nhưng đằng này...chúng tôi chỉ mới yêu nhau , đợi anh cả 2 tuần , mobile anh tắt , anh đi làm cả ngày , tối muộn mới về , đến tìm gặp anh cũng ko được , cuối cùng anh nhắn off YM nói anh có chuyện buồn , đừng phone cho anh làm gì , anh bỏ mobile 2 tuần rồi , anh xin tôi cho anh 2 tuần để anh giải quyết công việc của anh , khi nào ok rồi , anh sẽ lại tìm tôi . Anh bảo tôi đừng buồn , anh nói anh vẫn luôn ở bên tôi . Tôi cũng muốn tin anh lắm , nhưng....
  5. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đàn ông vẫn thỉnh thoảng bị thế đấy! Hồi bf của tôi sắp bảo vệ cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Trước đó ngày nào cũng chat, vài ba ngày thì gọi điện...còn lúc đó thì...Tôi đã rất buồn khổ, tức tối nghĩ là anh đã hết yêu mình rồi, công việc chỉ là cái cớ. Tôi lặn mất tăm, anh có vẻ lo lắng nhưng cũng chẳng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Đến lúc bảo vệ xong, mọi việc ổn thoả anh lại quan tâm đến tôi thật nhiều. Tôi ghét những lúc anh bận bù đầu với công việc!!! Nhưng không như thế thì biết bao giờ mới được "về chung một nhà" đây???
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    "về chung 1 nhà " à? tưởng vậy thôi chứ khi có nhau rồi ngày nào cũng gặp riết chán gần chết.Thấy anh không lên chat gần 1 tháng ,tưởng anh giận ai ngờ phone cho anh anh nói máy hư chưa xửa rồi anh kể đủ thứ chuyện của anh đang làm.Nhiều khi tưởng chuyện này nhưng thực tế thì chuyện khác xãy ra.
  7. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Úi, đã thử "về chung một nhà" chưa mà nói thế? Hay chỉ đoán hoặc nghe người ta kể cho??? Nhiều kinh nghiệm gớm!!!
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    mình thì chỉ thấy thế này :
    1 thời gian ko liên lạc với nhau : con gái nghĩ ra 1 tỷ lí do cho việc ko liên lạc. Nào là hay là nó có ai, hay là nó chán mình, hay là đối với nó mình ko quan trọng nữa...vv...vvv còn boy thì khác, lăn tăn cũng có nhưng mà ít hơn, và tập trung giải quyết vấn đề đó để liên lạc lại với nhau bằng được thì thôi. Chấm hết
  9. vaemdayeu_00

    vaemdayeu_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng đấy, thông cảm cho người ta cũng ko khó, nhưng mình có như thế mãi được ko???
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là rất bực mình Yêu nhau còn khối thứ để làm chứ không phải bắt người khác chờ đợi. Có bác gi ý kiến sau 40h anh là của người khác hay đấy. Yêu nhau là đã lựa chọn rồi TẠI SAO LẠI PHẢI THẾ

Chia sẻ trang này