1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi chờ, cảm giác khó chịu nhất của TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhahn, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lastbronx

    lastbronx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    it qua , em 6 năm 3 tháng vài ngày rồi
    giờ em chẳng biết cô ấy có thật hay không nữa
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    I''v been waiting days after days, more than i can count...
    BUt the end, I must answer my self.......... stop thinking of,,,,,,,,,
    Let live yourself........... and ẹnoy life without one...
  3. GUINGUOIUQUANHOBACNINH

    GUINGUOIUQUANHOBACNINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Các nàng phức tạp ghê à mà nghe nói đấy là đặc điểm chung mới chết chứ
    Phe đàn ông khổ ghê há
  4. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trong TY chờ đợi như muối trong đồ ăn vậy ( dạo này làm quán nên hơi bị ảnh hưởng nghề nghiệp ), ko có thì nhạt nhẽo mà quá tay thì chắc tiêu mất. Mình đã chờ đợi nhau gần 2 năm rồi e nhỉ. Quá nhiều !!!. Anh vẫn nhớ e đã bảo a rằng chúng ta đã mất cả cuộc đời để chờ đợi và tìm nhau. Vậy mà chúng ta có nhau hay ko đến giờ chẳng ai biết. Khổ thân e tôi!!!
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây đang ngồi nghe bài hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều của Ưng Hoàng Phúc.......sao gần 2 tháng chờ đợi anh ở nơi mà mình thường gặp cách đây mấy tháng.Cuối cùng hôm nay cũng thấy anh bước vào ,anh nhìn em , em nhìn em 1 lúc trong lúc anh đang đi ngang,sau đó em quay sang chỗ khác(không lẽ nhìn hoài mỏi mắt quá), em không sure là anh có thấy em không, sao đó 1 cô gái tóc vàng bước đi sau lưng anh,sau đó 1 lúc mình đi bỏ rác thì thấy anh và cô gái tóc vàng kia đang ngồi 1 góc ở đằng kia vừa nói chuyện vừa nhìn nhau say đắm......thật không ngờ,thì ra anh đã có người con gái khác vậy mà mình vẫn mãi chờ đợi, i cant believe how stupid i have been.......chấm dứt ,sẽ chẳng bao giờ mình đi đến chỗ đó nữa.......sẽ không cho anh 1 cơ hội nào nữa...no second chance....never........tui đưa ra 1 luật mới....sẽ không chờ đợi tên nào quá 5 phút....
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    phải rồi, trong ty giận hờn, ghen tuông hay chờ đợi cũng chỉ là 1 cung bậc mà thôi, chỉ là những gia vị..thừa thì mặn, thiếu thì nhạt....
    mà cả 2 điều ấy đều ko thể nuốt trôi.........
    Ước gì người ta cho em biết em chờ đợi 1 điều chắc chắn..ước gì người ta nói .........
    và em sẽ chờ...!!!!!!
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi à, mệt mỏi lắm. Tốt nhất là đừng chờ đợi làm gì.
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện không thấy em nhấc máy, nhắn tin không thấy em trả lời, không từ chối, cũng không xuất hiện. Không biết anh có phải là người may mắn được nhận câu trách ?ocon trai bây giờ vô tâm?, không biết anh có phải là người may mắn được em chờ đợi 100 ngày không, không biết anh có đến chậm hơn 1 cơn gió nào khác, chín chắn và tâm lý hơn không, và cũng không biết có phải anh đang tự lừa dối về tình cảm của em dành cho anh không, rằng anh đã để cho trí tưởng tượng của mình đi quá xa chăng?
    Những ngày qua, anh thấy bản thân luẩn quẩn làm sao? Công việc như đình trệ, không làm được gì nên hồn, mà có làm gì được khi trong đầu anh không ngừng nghĩ về em, nghĩ về chuyện của chúng ta. Những suy nghĩ mâu thuẫn khiến anh trở nên bốc đồng hơn để rồi lại e ngại, cả mừng để rồi lo âu, thấy cuộc sống đơn giản hơn, đáng trân trọng hơn, để rồi lại thấy mọi thứ quanh mình sao mà phức tạp và trách nhiệm thế.
    ANH YÊU EM!
    Vì sao yêu em? Anh không thể lý giải. Chỉ biết khi yêu em, anh nhận ra chính anh, cả nghĩ, ích kỷ và vụng dại. Vụng dại mỗi khi đứng trước em, cả nghĩ mỗi khi lắng nghe một câu nói bâng quơ, và có ích kỷ quá không, khi trong đầu luôn mong muốn được cùng em chia sẻ đường đời khó nhọc, giả tạo và bon chen.
    Phải chăng em đang e ngại tình cảm của chúng ta không đi đến đâu rồi sẽ lại làm hỏng những gì đã có, 1 tình bạn được đánh đổi bằng thời gian, bằng những khoảnh khắc quý báu? Hay phải chăng trong mắt em, anh chỉ là 1 con người tẻ nhạt? Bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu sự e ngại, mọi thứ với anh thật mập mờ, khó hiểu. Càng mập mờ, càng khó hiểu thì lại càng khiến anh muốn hiểu em hơn?
    Còn với anh, lúc này, anh chỉ có duy nhất 1 nỗi sợ?Sợ rằng tình cảm của em dành cho anh không phải như anh nghĩ, anh chờ đợi, anh hy vọng, sợ rằng cơ hội lỡ đã đến vào 1 lúc nào đó trong quá khứ nhưng sự vô tâm và kém cỏi của mình đã khiến nó ra đi mãi mãi? Nếu đúng là vậy, thì đáng sợ và đáng giận quá?Không có em, không còn nghĩ về em, không còn được tìm đến em những khi buồn, không còn sự chia sẻ, hy vọng, không còn động lực?
    Đúng là những gì chúng ta tạo dựng được trong thời gian qua thật đẹp, tình bạn giữa 2 đứa thật đẹp, tình bạn giữa mấy đứa thật đẹp. Nhưng tại sao em không nghĩ rằng mọi thứ sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta tiến xa hơn. Trong cuộc sống, điều quan trọng không phải chúng ta đang đứng ở đâu, điều quan trọng là rồi đây chúng ta sẽ đi đến đâu. Em sẽ đi cùng với anh, cùng chia sẻ mọi điều với anh nhé? Nếu em đang đợi chờ để gió cuốn đi thì hãy để anh là cơn gió đó nhé vì hạnh phúc của anh chính là được che chở và bao bọc cho em và hãy tặng cho anh hạnh phúc đó!
    YÊU EM!
    Hà Nội đầu đông, trời mưa và có chút lạnh (11/1105)
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 12/11/2005
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    1 năm 2 tháng và xx ngày.
    gì nữa đây em
  10. nhahn

    nhahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ nhưng cảm xúc này với anh_bach, mình cũng đang ở một tình trạng tương tự

Chia sẻ trang này