Đời cho ta thế !!! Đêm về khuya , ngoài trời lác đác rơi nhẹ những giọt mưa quý giá sau một mùa hạn hán đầy khó chịu , những giọt mưa như gột rửa hết tất cả những mệt mỏi vướng víu bụi trần . Trong đầu còn vài suy nghĩ , những toan tính , không ngủ được . Ngồi dậy châm một điếu thuốc , rít mạnh vài hơi đầu óc lâng lâng , lúc này mới thấy điếu thuốc mới quý giá làm sao . Mở toang cửa sổ , gió đưa những giọt mưa lất phất quất nhẹ vào người , làm tôi cảm thấy có một cảm giác buốt và mát lạnh ở mặt . Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một khung cảnh đẹp như thế này : ngồi hút thuốc vặt từ bên trong cửa sổ và nhìn ra ngoài , ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ những hạt mưa đầu thu , hay nói đúng hơn là những hạt châu quý giá của đất trời ban cho Thừa Thiên Héo sau một chuỗi ngày nung nóng và thiêu đốt . Rít mạnh một hơi thuốc rồi nhả từ từ ra " một làn khói trắng ru đời vào quên lãng " ( hì hì ), tôi thấy tê tê những đầu ngón tay và một cảm giác váng váng ở đầu chạy rần rần lên mặt , ( cái này gọi là rít thuốc mạnh quá rồi say đây ) , mơ màng trong một cảm giác gọi là quá đã bỗng tôi thấy nhớ em một cách kỳ lạ, nhớ quá , nhớ từng hình ảnh tưởng như đã nhạt nhoà trong tôi từ hơn một tuần nay và không hiểu sao đêm nay chúng là ùa về trong tôi dào dạt quá. Phải làm một cái gì đó thôi , ngồi thơ thẩn như thế này một hồi chắc nghĩ quẩn rồi sinh ra tưng tửng thì bỏ mẹ , thế là tôi vào Net khuya để mong được gặp em online nhưng không thấy em đâu cả , nick của em im lìm chìm trong Yahoo Messenger vô cảm , mail cho em một lá mail với tất cả những trăn trở và tình cảm của mình , tôi lại vào www.hoathuytinh.com để viết ước nguyện cho những người mà mình yêu thương , dạo một vòng ở www.cafe-rock.net , chạy lon ton trong www.ttvnol.com , rồi trở ra www.vnrockworld.com , vào #hardrock của mIRC datviet chửi nhau một tí rồi lại ra yahoo messenger chat với bạn thân . Nhiều khi tôi nghĩ rằng : bạn ảo , bạn trên Net có những điều tốt mà bình thường ta không nhận ra đó là họ luôn luôn lắng nghe những tâm sự của mình , có thể là ảo nhưng nhiều khi những người bạn ảo đó lại tốt hơn nhiều người trong đời thực . Có những người bạn mà tôi chưa từng biết mặt nhưng tôi lại cảm thấy sướng khi chơi với họ , cảm thấy hạnh phúc khi chơi với họ , vẫn thường gọi nhau là Chiến Hữu , gọi nhau là ********* , con chó , thằng trâu , con bò , thằng đĩ đực hay con điếm , hay là lôi những gì gọi là bẩn nhất để nói với nhau , thậm chí bới luôn cả tôn ti họ hàng ra chửi , nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy thân thương lạ kỳ . Thèm thuốc quá và cũng đã chán lang thang trên Net , tôi Dis Mạng , đeo headphone và bật nhạc lên nghe , tôi ngồi ngẫm nghĩ không biết mình sẽ chọn nghe bài nào , album nào trong cái mớ nhạc Việt của mình và tôi quyết định chọn album "ĐỜI CHO TA THÊ" của KHÁNH LY , tôi đã chọn không lầm , tôi bắt đầu chìm đắm trong một khoảng không gian tĩnh lặng , tràn đầy những âm thanh đã làm cho tôi say mê và nhất là khoảng không gian đó giờ chỉ có riêng tôi , chỉ có mình tôi và những cảm xúc . Càng khuya thì nghe nhạc càng thấm , bây giờ đã là 2g sáng , hoàn toàn lặng im và rồi trong tôi bỗng dâng lên nhiều cảm xúc đẹp , giờ phút này không ai có thể quấy rầy tôi và tôi sẽ sống với cảm xúc thật của mình . Hạnh phúc biết bao khi giữa một cuộc đời đầy gian nan và thử thách mà ta lại có được những phút giây quý giá như thế này . "không xa đời , và cũng không xa loài người , không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười" Một điệu BOSTON buồn và giọng hát nhừa nhựa "ma quái" của cô Khánh Ly cất lên làm tôi có cảm giác thật khó tả . Rợn người vì thích thú , lúc này đây tôi chỉ muốn hét toáng lên một câu " quá đã " . Cuộc đời đôi khi cần những khoảng tĩnh lặng như vậy . Ngập ngụa trong ROCK nhưng rồi cũng sẽ chìm vào những giai điệu quyến rũ của VIỆT XƯA với những triết lý mà ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể hiểu được : "Đời cho ta thế , hãy cứ cất bước đi mọi nơi , gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những thân người" . Tự thấy mình là người đa cảm , tôi thường ngộ nhận giữa tình cảm với tình yêu , . Tôi thường xao xuyến trong lòng mỗi khi bắt gặp một ánh mắt . một cử chỉ , một lời nói , một nụ cười hay một khuôn mặt nào đó xa lạ mà làm cho tôi ấn tượng , khi đó tôi thường lầm tưởng là mình đã yêu , nhưng có sao đâu , yêu để mà yêu đời , yêu người mà thôi . Đời cho trái tim để yêu , mặc cho những gì xảy ra thì tình yêu vẫn là bất diệt . Cuộc đời như một dòng nước vô cảm , cứ cuốn trôi đi những cảm xúc nếu trái tim đó không biết yêu . Cuộc sống hiện đại và thực dụng quá đôi khi sẽ làm cho những trái tim khô cằn đi , không còn cảm nhận được cái kỳ diệu của cuộc sống . Đến đây thì tôi cũng có thể tự hào mà không một chút tự cao tự đại với chính mình cũng như với chính các bạn rằng tôi đã có tâm hồn để có thể thưởng thức âm nhạc Trịnh Công Sơn nói riêng và nhạc Việt Xưa nói chung . "Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai , mặc dòng sông kia cứ cuốn đất cát ra biển khơi". Ngoài trời vẫn mưa và tôi biết HUẾ đang THU , một mùa đẹp nhất tạo nhiều cảm xúc trong tâm hồn . Mùa thu ở HUẾ gắn với những cơn mưa rả rích suốt cả ngày , buồn não ruột , nhưng đôi khi đó lại là những khoảng thời gian thật tuyệt vời . Thiên nhiên thật khắc nghiệt nhưng nó cũng vươn đôi tay bao dung lùa vào HUẾ những ưu ái mà chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư . Càng về khuya mưa càng nặng hạt , cuốn phăng đi những âu lo trong cuộc sống thường nhật , trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và yêu đời hơn , đối với cuộc sống thì sẽ không có gì thay đổi , nhưng đối với cảm xúc thì là cả một sự đổi thay lớn trong lòng , và chính những xúc cảm đó sẽ xoá tan đi những khó khăn về tinh thần trong cuộc sống . Một vòng luẩn quẩn như mê cung mà bất cứ ai cũng một lần đi vào trong đó : "Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay , dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi" Tôi ngồi ôm cái máy tính nghe nhạc và mơ ước , ước gì giờ này tôi có em bên cạnh , ước gì mà em không sống cách xa tôi cả chục ngàn cây số , ước gì giờ này tôi được ôm em vào lòng , được kiss em , được sờ em và được yêu em , được dìu em vào cõi mộng của coi thiên thai đầy quyến rũ . Được thì thầm hồn hển vào tai em những tâm sự từ tận đáy lòng tôi mà chỉ có em bên cạnh tôi mới có thể nói ra được . Ước gì giờ này em cũng đang nghĩ về tôi , ước gì tôi được biết bao nhiêu phần trong con tim em dành cho tôi . Ước gì giờ này tôi được cầm tay em đi dạo bên con đường lãng mạn cạnh giòng Hương Giang , ước gì ... Tôi phải lắc thật mạnh đầu mình để xoá tan đi những suy nghĩ cứ ô ạt tràn về . Những lời ca của Bác TRỊNH CÔNG SƠN càng đi vào lòng , càng nghe càng thấm , càng cảm nhận càng thấy sướng vì nó đúng với tâm trạng của tôi lúc này quá . Đôi khi chợt nghĩ , những lời ca này được viết ra bằng rượu , chất kích thích (he he he ) và tâm hồn của một thiên tài chứ không phải người phàm tục vậy mà vẫn cảm thấy rất đời thường , khi nghe lên ta vẫn cảm thấy có một cái gì đó thật bình dị , gần gũi mà cũng không kém phần triết lý cao sang . "Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây , ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai" Điều này đúng với trong tình yêu vì tình yêu bao giờ cũng nũng nịu và đu đưa với lòng người . Buồn đấy rùi lại vui đấy , thật là trớ trêu , vậy mà ai cũng muốn yêu và cảm thấy bất hạnh , đớn đau khi không được yêu và cảm thấy cuộc đời đẹp hơn bội phần khi có được tinh yêu . Ranh giới giữa tình yêu đẹp và những mất mát thật mong manh , tình yêu đôi khi thường đánh đố con tim một cách dai dẳng , nó có thể biến một con tim khô cằn thành mềm yếu , và thật ghê gớm khi nó làm điều ngược lại . Sống trong đời sống tôi chỉ mong rằng mình có được một khoảng lặng trong tâm hồn để khi mệt mỏi , chán chường hay gặp một khó khăn nào đó thì ta có thể trốn vào trong đó , trốn vào và sống thật với cảm xúc của mình , đối diện với chính bản thân mình . Để rồi từ đó ta ngẫm nghĩ và rút ra được bài học cho mình cũng như có thể ngồi toan tính để mở ra hướng đi đúng đắn cho những vướng mắc của ta trong cuộc sống thường nhật . Quý lắm chứ các bạn nhỉ ??? . "Không xa tình và cũng không xa thù hận , không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng". Vậy đó tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm ....... Tôi cố ý để lủng dấu ... để cho những ai đồng cảm với tao sẽ nối tiếp những cảm xúc . Tôi xin trích dẫn 1 câu hát trong 1 bài hát của Trịnh Công Sơn đó là bài Tinh Sầu để thay cho lời kết của một bài tạp bút , và cũng là thay cho những gì mà tôi muốn nói : Tình yêu như trái phá , con tim mù loà , một mai thức dậy chợt hồn ngất ngây , chợt hồn ngất ngây , chợt buồn như mắt nai , rồi tình vui trong mắt , rồi tình mềm trong tay... . Quá hay , quá ý nghĩa phải không các bạn ... Thân .
Những ý tưởng nổi loạn chất chứa trong một tâm hồn nổn loạn , theo cá nhân của một người đi qua thì một bài viết "chất lượng" hơn sẽ được đợi cho dù nó có là tạp bút . Xin chào các bạn đến với chúng tôi ... Hơn 80Gb nhạc của vmdb đã có dịch vụ cho các bạn trẻ http://www.ttvnol.com/forum/t_274789 Được vmdbvn sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 12/10/2003
Một bai viết rất hay!Thơ mộng,nhẹ nhàng,lãng mạn đúng chất của con người Huế,của thành phố Huế.Tôi tin đây là những cảm xúc thật sự của bạn,viết ra từ chính tấm lòng của mình!Tôi tin rằng người ấy của bạn mà đọc được những dòng này thì chắc là sẽ xúc động lắm,không biết chừng còn chạy ngay về bên cạnh bạn ấy chứ.tôi xin vote cho bạn! PHUONGCHIP1983
tôi không đồng ý câu ''''đời cho ta thế'''' theo tôi không ai cho ta thế mà ''''chính ta cho ta thê'''' ta tầm thường là do ta/// ta bất thường cũng là do ta ta binh thường cũng là do ta ta....ra sao đều là do ta............................ TRỊNH OI! tôi thích ông vì ông nghĩ khác tôi........... Wellcom:: Nhip song tre !k-t-s