1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi chút suy nghĩ về một câu lạc bộ Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Themgoroth, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đôi chút suy nghĩ về một câu lạc bộ Rock

    Gần đây, Rock ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam. Nhiều trang Web về Rock và nhiều câu lạc bộ Rock thành lập. Qua một thời gian tham gia "Rock Fan Club" ở Sài Gòn và một số trang Web, tôi có chút suy nghĩ muốn chia xẻ với những ai thích Rock, muốn Rock mỗi lúc một phổ biến hơn. Rất hân hạnh cho những lời đóng góp.

    Thời đại này, Internet giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể tìm được những thông tin mới về một dĩa nhạc vừa phát hành ngày hôm qua, hay ban nhạc mình thích sẽ biểu diễn ở đâu vào tuần tới. Lợi ích của Internet thật to lớn. Tuy nhiên, cước phí Internet vẫn còn cao hạn chế nhiều người dùng. Một câu lạc bộ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển Rock.

    Câu lạc bộ là tập hợp những người yêu thích Rock, muốn phổ biến Rock và những ai tò mò, muốn biết Rock là thế nào. Có lẽ không quá lời nếu nói rằng những ai thành lập một câu lạc bộ và cả những người tham gia đều có ước mơ muốn đưa sở thích của mình đến với đông người. Sự nhiệt tình là yếu tố cơ bản cho bất cứ một ước mơ nào. Những ai đã muốn tham gia câu lạc bộ Rock, chắc chắn không hề thiếu nhiệt tình. Tóm lại, câu lạc bộ Rock bao gồm những người có chung một mục đích duy nhất: phát triển Rock ở Việt Nam. Câu lạc bộ Rock là tập thể phục vụ cho sự phát triển của Rock chứ không phải là nơi để cho ai đó chứng tỏ mình hay hơn người khác. Nếu ai muốn chứng tỏ mình hay, muốn làm trung tâm của sự chú ý, hãy tự thành lập một câu lạc bộ cho riêng mình. Đối với một cá nhân tham gia câu lạc bộ, nên ghi nhớ rằng: dù mình có là ai cũng không phải là duy nhất và thành quả của mình cũng không phải là tất cả.

    Mục tiêu cho bất cứ ước mơ nào đều gắn liền với lợi ích của những người muốn thực hiện điều đó. Mục tiêu được thể hiện bằng thành công, thành công của một cá nhân hay một tập thể cũng là lợi ích của cá nhân hay tập thể đó.

    Vậy một cá nhân tham gia câu lạc bộ Rock để làm gì và được cái gì?
    Nhiệt tình đưa chúng ta đến với nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ của mình nhưng làm sao để chúng ta duy trì nhiệt tình đó. Mỗi cá nhân tham gia câu lạc bộ thì có lợi gì? Làm sao để chúng ta duy trì câu lạc bộ khi ở đó hoàn toàn không có một lợi ích cụ thể nào trước mắt và cũng chẳng thể nào kiếm ra tiền từ câu lạc bộ.

    Tuy nhiên, câu lạc bộ hoàn toàn có thể đem lại niềm vui cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những người bạn mới, những người có chung sở thích với mình. Ở đây, lợi ích của chúng ta chính là thành công của câu lạc bộ, là niềm vui của chính mình khi thể hiện những gì mình thích, góp phần làm cái mình thích đến với đông đảo quần chúng. Trong quá trình tham gia câu lạc bộ, chúng ta có cơ hội rèn luyện mình trong một tổ chức xã hội cho dù chỉ là một câu lạc bộ quy mô nhỏ.

    Tham gia làm việc cho câu lạc bộ, chúng ta không có một lợi ích cụ thể nào, chúng ta không thể kiếm ra tiền từ câu lạc bộ. Tuy nhiên, câu lạc bộ sẽ là nơi để chúng ta rèn luyện những đức tính phục vụ cho công việc của mình sau này. Đó chính là lợi ích thiết thực của chính bản thân chúng ta.

    Sau này, nếu một ban nhạc Việt Nam biểu diễn vòng quanh thế giới, chúng ta có quyền tự hào rằng thành công của họ có sự đóng góp của mình và hình ảnh của họ cũng có mình trong đó.

    Thành công của câu lạc bộ dựa vào thành công của từng nhóm nhỏ trong câu lạc bộ. Từng nhóm nhỏ trong câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Mỗi nhóm nhỏ bao gồm một số cá nhân trong đó, thành công của mỗi cá nhân quyết định thành công của một nhóm. Trước tiên, bàn xem thế nào là một cá nhân trong câu lạc bộ thành công.

    Thành công của một cá nhân đơn giản là những gì cá nhân đó cảm thấy họ thích và họ có thể làm được. Chỉ cần thể hiện được cái hay của loại nhạc mình thích cho ai đó, làm sao có thêm một người biết đến Rock, đó cũng là một thành công. Thành công của một cá nhân có thể là niềm vui của chính họ khi tham gia câu lạc bộ, khi họ thể hiện những gì họ thích cho những người khác, hay sự trân trọng mà họ có được khi thực hiện ước mơ của mình. Thành công của một cá nhân có thể là sự hiểu biết của chính họ được nâng cao trong một môi trường cụ thể. Và một điều chắc chắn rằng, lợi ích của mỗi cá nhân luôn kết nối với nhau như một sợi dây xích, một cá nhân vô trách nhiệm làm hỏng công việc của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn câu lạc bộ. Tuyệt đối tránh điều này. Mỗi cá nhân có trách nhiệm với công việc của mình, làm tốt việc của mình. Vậy là thành công. Thành công cũng là quyền lợi của mỗi cá nhân trong câu lạc bộ.

    Một câu lạc bộ thường gồm ba thành phần chính: người chơi nhạc, người nghe và ban điều hành.

    Người chơi nhạc: người chơi nhạc là bộ mặt trên các phương tiện truyền thông của câu lạc bộ, người ngoài nhìn vào các ban nhạc để đánh giá xem tập thể câu lạc bộ là những người như thế nào? Thành công của các ban nhạc thể hiện thành công của câu lạc bộ. Tôi rất thích các ban nhạc chơi nhạc cho chính họ vì chỉ khi nào họ làm việc cho chính bản thân họ, họ mới có thể cho ra những sáng tác bất hủ. Ban nhạc không có gì biện minh nếu cho rằng mình phải chơi nhạc vì một nhà sản xuất hay để vì một số lượng khán giả cảm thấy dễ chấp nhận khi nghe nhạc của mình.

    Người nghe: đây là thành phần quan trọng nhất quyết định thành công của câu lạc bộ, người nghe là quần chúng, và quần chúng sẽ quyết định tất cả. Người chơi nhạc, nhà sản xuất dĩa, ban điều hành, người bán dĩa và bất cứ ai làm việc về âm nhạc cũng đều bắt đầu từ người nghe. Quyền lợi của người nghe cũng là quyền lợi của người chơi nhạc, của ban điều hành, của nhà sản xuất và của tất cả. Người nghe Rock ngày càng đông, thành công của câu lạc bộ mỗi lúc một lớn hơn. Người nghe càng khắt khe, các ban nhạc bắt buộc phải tự hoàn thiện mình hơn nữa. Ban nhạc thể hiện thành công và người nghe sẽ quyết định thành công đó có được ở mức độ nào và người nghe cũng là động lực thúc đẩy thành công cao hơn của ban nhạc.

    Ban Điều Hành câu lạc bộ (BĐH):

    Cũng giống như ban nhạc, người ngoài sẽ đáng giá câu lạc bộ qua việc làm của BĐH.

    BĐH có trách nhiệm bảo đảm lợi ích của từng cá nhân tham gia. Khi một cá nhân làm việc vì lợi ích của riêng họ, họ sẽ có trách nhiệm với công việc của họ và họ cũng sẽ khôn ngoan không làm việc gì ảnh hưởng đến họ và đến những cá nhân khác trong câu lạc bộ.

    BĐH có thể không tham gia vào một công việc cụ thể nào. Nhưng BĐH sẽ kết hợp những lợi ích riêng của từng nhóm nhỏ trong câu lạc bộ hay rộng hơn BĐH là những người biết cách kết hợp hài hoà lợi ích của từng thành viên tham gia câu lạc bộ. Những lợi ích riêng sẽ đóng góp cho lợi ích chung của tập thể. Đó là thành công của câu lạc bộ và cũng là thành công của tất cả những ai góp phần vào.

    BĐH phải làm sao cho mỗi thành viên và cả chính mình cảm thấy thoải mái, yên tâm khi đóng góp cho câu lạc bộ. BĐH làm sao cho mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực của họ.

    Khi BĐH có thể bảo đảm quyền lợi của số đông thành viên tham gia, cũng có quyền loại bỏ bất cứ ai có việc làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của câu lạc bộ. Và nếu sau một thời gian dài mà BĐH không làm được cái gì cả. Tốt nhất BĐH nên ra đi nhường chỗ cho những người mới.

    Đối với một câu lạc bộ, không có đóng góp nào là hơn đóng góp nào, tất cả mọi đóng góp đều phải được tôn trọng ngang nhau và những đóng góp đó bổ sung cho nhau. Mỗi cá nhân đóng góp cho bản thân mình tức là đóng góp cho câu lạc bộ, lợi ích của câu lạc bộ là sự kết hợp các lợi ích riêng đó. Trong câu lạc bộ cũng không thể có sự hi sinh, không được phép đòi hỏi lòng tốt của một ai, tất cả đều có trách nhiệm và lợi ích riêng. Lợi ích chung của tập thể là sự tổng hợp các lợi ích riêng lẻ.

    Ba yếu tố cơ bản làm nên thành công của một tập thể: nhiệt tình, tự do và quyền lợi. Nhiệt tình sẽ tắt ngay lập tức nếu không có tự do để thực hiện điều đó và nhiệt tình cũng sẽ cạn kiệt nếu không có lợi ích gì đem lại.

    Nhiệt tình của mỗi cá nhân, sự tự do để mỗi cá nhân thực hiện nhiệt tình đó và lợi ích đem lại cho mỗi người. Ba yếu tố trên góp phần cho một trang Web hay một câu lạc bộ Rock thành công. Chỉ cần hôm nay hơn hôm qua, và ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay, vậy là thành công. Và không có giới hạn nào cho thành công. Làm sao để thực hiện, hãy làm ngay bây giờ.

    Hi vọng bài viết có thể đóng góp cho phong trào Rock Việt Nam. Có gì không phải, mong góp ý.


    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi cá nhân đóng góp cho bản thân mình tức là đóng góp cho câu lạc bộ"
    Thế đúng rồi. Tui thì nghĩ đơn giản thế này: Việc ai người nấy làm. Thất bại của các CLB trước (HN) đều do có những người quá ôm đồm, họ nhiệt tình + yêu Rock thật đấy nhưng không thực tế. Đôi khi những "chiến lược" của CLB đưa ra là không hợp lý hoặc quá xa vời đến mức hão huyền. Có kế hoạch lâu dài - quá tốt, nhưng nên vừa phải và thực tế, ví dụ như ngay cả việc thành viên chưa đủ, tiền (đóng góp) chưa có, tài chính eo hẹp thì đừng nghĩ vội đến việc làm những Show lớn, những buổi sinh hoạt qui mô, hay nổi tiếng trên các mặt báo, trên truyền hình v.v... Mỗi thành viên làm những công việc càng đơn giản càng tốt, miễn là hoàn thành nhiệm vụ, có công việc nào là giá trị và cao quí hơn việc nào đâu phải không bác Abadon. Anh phụ trách Marketing thì cứ quảng cáo, bán vé cho tốt, tôi làm báo thì tôi cố viết được những bài hay. Một công việc cụ thể là điều quan trọng nhất, ai cũng nghĩ đến nhữngđiều vĩ đại và lớn lao rốt cuộc là chẳng ai chịu làm những việc "tầm thường", cụ thể. Tóm lại là việc anh anh làm, việc tôi tôi làm.
    Một trở ngại nữa là sự ganh tị, tranh giành quyền lực. cái này nói có vẻ to tát thế thôi nhưng thực sự đã có rồi đấy. Không ai nói ra nhưng trong thâm tâm vẫn có sự không phục, không ưa, đố kị nhau. Một CLB không có sự đoàn kết, các thành viên không hiểu nhau (đặc biệt là ban điều hành) là cầm chắc thất bại. Chính ra nên hiểu thế này: chủ tịch hoặc người dẫn đầu không phải là một người toàn năng, không có nghĩa là giỏi hoặc vĩ đại hơn các thành viên khác. "BĐH có thể không tham gia vào một công việc cụ thể nào. Nhưng BĐH sẽ kết hợp những lợi ích riêng của từng nhóm nhỏ trong câu lạc bộ hay rộng hơn BĐH là những người biết cách kết hợp hài hoà lợi ích của từng thành viên tham gia câu lạc bộ". Cái quan trọng là mỗi người làm công việc của mình tốt đến đâu, chứ không phải ở một "cấp bậc" nào trong tổ chức, anh trông xe cho một buổi sinh hoạt cũng có thể làm tốt hơn anh dẫn chương trình. CLB Rock không phải là một cái công ti, mọi người quan hệ với nhau không phải theo kiểu một bộ máy tài chính, công việc tiến hành dựa trên mối quan hệ bạn bè, anh em, những người có cùng mục đích là ROck phải phát triển. Câu hỏi thường trực trong đầu: "Mình yêu ROck đến mức nào? Mình đã làm gì cho Rock chưa? Mình làm việc này là xuất phát từ mong muốn cho Rock phát triển hay vì một mục đích nào khác?Việc mình đang làm có giá trị gì không? Cho những ai?..."
    Một vấn đề nữa là sự ủng hộ của chính quyền, sự công nhận của xã hội. Nếu không vượt qua được "cửa ải" này, mọi hoạt động có thành công đến đâu cũng vứt. Có giấy phép thì anh mới tổ chức được Show, tổ chức những buổi sinh hoạt, có giấy phép thì anh mới được in báo, mới được quảng cáo trên báo chí..... Đừng nghĩ những việc này là hành chính rườm rà, là không đáng bàn tới. Chúng ta chẳng muốn phải tổ chức những Show , những buổi sinh hoạt "chui rúc" mãi phải không !
    Có đôi lời tham gia thế thôi, có gì sai bỏ qua nhé !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng có vài lời, hy vọng là không quá củ chuối
    Câu lạc bộ Rock có lớn mạnh thì cũng chỉ là CLB Rock, chỉ là một nhóm cá nhân tồn tại, muốn rock vn lớn mạnh muốn nhiều người chơi rock thì phải có đầu tư, band rock phải sống được bằng tiền chơi rock, nếu như hiện tại chỉ chơi bằng niềm đam mê và hàng ngày phải đi làm những công việc khác, thì chĩ một thời gian rồi cũng sẽ bỏ cuộc, nghành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp dành cho rock, ở nứơc ngoài liệu có thành sự thực ở VN ta ko, như vậy rock mới sống đựơc, mới thực sự phát triển được.
    Love you so much to make me sick
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nước mình đâu phải nước tư bản .Đã ra đời thì bắt buộc phải kiếm tiền mà với nghề chơi nhạc rock hay về mọi thứ liên quan đến rock thì may ra chỉ đủ ăn .Em chưa thấy ai kinh doanh nghề rock mà lại khấm khá cả .Ra đời rồi thì sẽ thấy gánh nặng kiếm tiền thôi chứ đâu vui vẻ như thời sinh viên sáng đi học tối đi chơi nhạc ở đâu đó .
    Rock Vn phát triển thì còn xa vời lắm .Nhân tiện hỏi bác Themgoroth và các bác ở nước ngoài là phong trào rock ở nước họ thế nào để lấy đó làm mẫu cho nước ta .Kiểu như đi tìm đường cứu nước ý .

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam này, chẳng có ai sống được nhờ Rock cả. Tui cũng có quen mấy đứa chơi Rock, chúng nó bảo, chúng nó cũng xác định từ trước là theo Rock thì mình phải nuôi Rock chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện Rock nó nuôi mình!
    Lập 1 band nhạc, chơi Rock. Chẳng biết có kiếm được xu nào chưa nhưng mà mỗi buổi thuê phòng tập mất mấy chục nghìn, còn chưa kể chuyện nhạc cụ rồi vân vân các loại.
    Chấp nhận theo Rock thì phải chấp nhận tất cả những cái khó khăn kèm theo. Chơi Rock vì đam mê, nhưng không hiểu cái đam mê ấy có đủ lớn để vượt qua những lo toan về cơm, áo, gạo tiền hay không?
    Hiện tại ở HN có HRC - Hanoi Rockfan Club đang đi vào hoạt động khá hiệu quả. CLB cũng tổ chức được một số chương trình lớn và đang trên đường tổ chức thêm một số chương trình khác. Trong CLB thì tôi có biết anh tungparty. Có thể có nhiều người không thích anh ấy, nhưng mà anh ấy là người dám làm. Anh ấy cũng nói với tôi là quyết tâm theo ngành showbiz mặc dù bản thân anh ấy cũng biết rằng có rất nhiều gian nan. Tôi cổ vũ cho những người như thế!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  6. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nghe các bác nói em cũng muốn tham gia buôn quá.
    Trước hết xin trích 1 câu em nghe từ 1 Rocker : "...Rock đâu phải của Việt Nam mình, mỗi nền văn hoá có 1 nét đặc trưng riêng..." Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Tuy nhiên có ai bắt mình bắt chước như con khỉ đâu nhỉ? Mình có quyền học tập và sáng tạo cơ mà.
    Về sự phát triển cho Rock Việt thì có nhẽ không đơn giản lắm thì phải. Đành rằng như bác Themgoroth trình bày rất cụ thể đường đi nước bước, nhưng xin thưa "What we can do?" thì không khó, cái khó là "How?" . Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam. Kinh tế thì nghèo nàn, các Band thì làm hộc máu để nuôi Rock, chả thấy lợi nhuận đâu chỉ thấy tốn kém này nọ. Xét đến Xã Hội thì còn chán hơn, thành kiến về Rock ngày nay có vẻ nhẹ hơn nhưng xin được cái giấy phép em thấy nó nhiêu khê quá. Mà thêm nữa tình hình hiện nay càng rối ren hơn sau thành công của The Wall. Gớm đi ra ngoài ngõ là hết "Hạt cát" đến "Bông hồng .." rùi "Đường đến đỉnh vinh quang", bố khỉ, hỏi đến thì liệu 10 đứa, có mấy đứa hiểu Rock là kí rì. Em không dám huyênh hoang vì em cũng không có kiến thức nhiều về Rock, nhưng khổ nỗi lắm đứa cũng không bít như em nó lại cứ huyênh hoang tỏ ra ta đây sắp thành Rocker đến nơi ấy chứ! Tức lòi mắt! Thôi không nói nữa kẻo lại rơi cả mắt! Hmmm

    Mô Phật!...Thiện tai!...Thiện tai!...
  7. UnDead

    UnDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ở HN bây giờ thì CLB ROCK HN hoạt động rất tích cực<-----vỗ tay nhưng mà cái kiểu hoạt động, cái kiểu coi trọng việc thu nạp thành viên ( có đóng tiền ), cái kiểu cho mình là người của CLB rồi bắt đầu vênh lên thì chó cũng chịu không thấu huống chi là người.
    Nói chung ý tưởng của mấy ông anh thì rất hay nhưng mà nếu mấy ông anh nhìn vào tình trạng như thế của CLB Rock Hn thì tòi luôn, mất cả hứng.
    Thôi cứ nghe cho sướng, tìm hiểu kiến thức cho kĩ đí đã rồi CLB sau. Nghĩ lại hồi còn 64rc thì sướng<----1 CLB+diễn đàn Rock đỉnh nhất VN rồi còn gì, nhưng mà đáng tiếc....
  8. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Rock Việt Nam đi sau Rock thế giới gần nửa thế kỉ
    Nước ta phục hồi mới được gần 30 năm , kinh tế đang phát triển GDP của nước ta so với các nước khác thế nào !!!
    Tính Sơ qua tỉ lệ GDP nưóc ta so với nước khác thế nào , nó có lớn hơn tỉ lệ 1 đĩa bt nước ta với 1 đĩa bt của nước ngoài xem !!!
    theo tôi nghĩ Rock Việt Nam muốn phát triển hơn nữa tiến tới chuyên nghiêp. chắc phải hội tụ các điều kiện
    1.Kinh tế Việt Nam phát triển lên 1 bậc
    2.Suy nghĩ của nhà chức trách và mọi người dân về rocker và rockfan phải thay đổi lạc quan hơn
    3.Cách suy nghĩ và cách biểu hiện rock của 1 số người phải thay đổi phù hợp với nước ta ( XHCN )
    4.Cần có sự tâm huyết hơn nữa của 1 số người có khả năng lãnh đạo và tổ chức ổ khăp miền Nam Bắc ( bây giờ Hn tui hoan nghênh HRC )
    5 , 6,7 ... còn gì nữa đây ???
    Hi Vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn

    Beethoven last night
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái em mong bây giờ là kinh tế VN phát triển thêm mấy bậc nữa ý chứ , mà kt phát triển thì cái gì chả phát triển.

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đúng, sở dĩ Metal phát triển ở Bắc Âu, một phần quan trọng là nền kinh tế vững chắc
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell

Chia sẻ trang này