1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi chút suy nghĩ về một câu lạc bộ Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Themgoroth, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác nói về tình hình rock nước nhà mà nản quá.Nhưng mà đó laf sự thật có muốn trốn cũng không trốn đuợc.
    Lúc trước,năm một ngàn chín trăm ....hồi đó,ở TP mang tên bác cũng có một CLB rock với bang chủ là bác Hưng nhóm Little Wing,bác Trí Quyền và bác Quyên.Lúc đầu thì không có đất hoạt động phải sống lây lất qua ngày, dựa vao tình thương của các fan hâm mộ.Một hôm nọ,các bác ấy bàn nhau đưa RFC vào nhập hội với NVHTN để được hoạt động hợp pháp hoá.Cạy cục mãi mới được xếp cho một góc nhỏ với điều kiện phải đổi tên là :Câu lạc bộ Pop-Rock" vì "Các bác ở trên rất kị nghe chữ rock!"
    Ngày ra mắt câu lạc bộ là một ngày vui của các fan,mọi nguời đến xem và đăng kí hội viên cũng xôm tụ,hứa hẹn một tương lai sáng lạn vì nhạc rock cuối cùng đã có được một mái nhà che nắng che mưa,nở mày nở mặt với bà con hai họ.
    Mọi việc có vẻ diễn tiến thuận lợi khi những chương trình chuyên đề về guitar và chương trình tưởng niệm John Lennon diễn ra khá tốt đẹp.Nhưng rồi mọi việc chỉ tốt đẹp đến như thế.Những anh có máu hoang thì không chịu nhượng bộ NVHTN vì cảm thấy gò bó ,thế là bỏ đi.Còn NVHTN thì ỷ lớn hiếp nhỏ,chèn ép CLB Rock.Nhiều lúc những chương trình tổ chức phải dời lại vì sân khấu phải dành cho chương trình khác mặc dù đã đăng kí trước cả tháng.Hình như khi không còn gì để nhớ thì các bác cấp trên mới nhủ lòng thương nghĩ đến CLB nhạc rock,gọi là làm phúc cho em nó nhờ.Tức nhất là chương trình kỉ niệm John Lennon,giấy phêp đã cấp,vé đã bán,sân khấu ngoài trời đã dựng.Đùng một cái ,trước buổi diễn một ngày ,cấp trên xuống lệnh hoãn lại.Ban chủ nhiệm CLB méo mặt,các ban nhạc chới với,còn các fan thì chửi bới um sùm.Nhiếu người không chịu hiểu đổ lỗi cho người làm chương trình thiếu trách nhiệm.thế là lại phải chạy chọt ,cạy cục,một tuần sau mới có được cấp lại giấy phép.
    Một lần nọ Đài Truyền Hình thành phố xuống để quay phim CLB rock với lời hứa :"sẽ giới thiệu nhạc rock với mọi người,để mọi người có nhận thức đúng đắn hơn!"Nghe mà sướng cả tai,lòng cứ như mở cờ vì kì này nhạc rock VN được lên Ti dzi.Các chú phóng viên làm việc phải nói là rất hăng say ,đến thăm những buổi sinh hoạt của CLB,đến xem từng ban nhạc tập phỏng vấn người này người nọ um sùm cả lên.Đến hôm chiếu,ai cũng khấp khởi mừng thầm,kì này chắc là phóng sự này dài đến hai tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi,các bác ấy chuẩn bị kĩ thế mà lị!Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn,chương trình dài chưa đầy 15 phút ,suốt buổi chỉ toàn nghe những ông nhạc sĩ này nọ nói về nhạc rock theo kiểu vô thưởng vô phạt,chẳng ai có một ý kiến gì ra hồn.Chú Hưng LW thì chỉ nói được có vài câu,phần lớn những điều nhạy cảm đã được cắt tỉa sạch sẽ.Buổi live show John Lennon và những buổi tập của các ban nhạc chỉ được chiếu phớt qua.Tèn ten!Thế là hết phim.Thôi thế là tốt rồi,vinh dự lắm rồi.Nổi tiếng như Đan Trường hay Lam Trường thì cũng chỉ được lên Ti dzi là hết cỡ rồi.Dù sao thì mình cũng được lên Ti dzi như các anh ấy,đòi hỏi gì nữa.
    Hôm nọ ngồi ăn sáng ở căn tin gần trường,trời xui đất khiến gặp lại anh chàng quay phim làm ở ĐTH gần bên,thế là túm lấy anh ta hỏi:"Sao mà anh làm ăn kì dzậy?" Anh ta mới trả lời rằng :"hổng dám giấu gì anh chứ ,băng gốc tụi tui quay đến ba tiếng mấy đồng hồ mà đưa cho ban biên tập ,họ xào một hồi nó teo lại còn có 15 phút thôi!!"Hé hé!Thôi đành tin rằng anh nói thật.
    Từ dạo ấy RFC của TP HCM ngày càng đi xuống,có nhiều khi mấy tháng chẳng tổ chức được chương trình gì.Đôi lúc hẹn mọi người tới tập trung trước cổng NVHTN rồi ....rủ nhau ra hồ con Rùa uống cà phê vì chú bảo vệ ra nói rằng sân khấu không mượn được.Lại cười trừ.Thôi thì lâu rồi cũng không đi uống cà phê,hôm nay rủ nhau đi uống thử xem cà phê dạo này có khác trước không?
    Rồi một trong những buổi sinh hoạt cực kì hiếm hoi của RFC,nhóm của tớ may mắn được chọn diễn đêm đó.Tập tành đã đời lên đến nơi thì chú bảo vệ vẫn ca điệp khúc cũ :"Em ơi ,sân khấu nhà biểu diễn đa năng hôm nay họp đột xuất!Mấy em muốn chơi thì xuống phòng truyền thống mà chơi"Cả trăm mạng chen chúc nhau xuống phòng truyền thống bé như cái lỗ mũi,,vừa nóng,vừa ngộp,đã vậy phải đóng hết cửa vì sợ làm kinh động đến các bác đang họp ở trên.Chưa hết,chơi được khoảng ba bài thì chú bảo vệ thân yêu lại đến gõ cửa bảo rằng :"chúng mày ồn ào quá,ở trên họp không được,liệu mà chơi hết bài này rồi nghỉ đi nhé!"Nản!Lúc đó ước mình là Pete Towshend của nhóm the Who để được đập đàn cho đỡ tức.Nhưng mà đập rồi lấy cái gì chơi đây?
    Đó là những chuyện thường ngày ở một CLB Rock .Ai đã từng đi sinh hoạt ở RFC có thể kiểm chứng lời tớ nói.Sau này khi tớ đi rồi ,nghe nói RFC tách khỏi NVHTN tiếp tục lang thang và anh Hưng Little Wing bây giờ cũng đi Đức du học ,thế là hết mơ.
    Bây giờ để tớ phân tích lí do mà nhạc rock không sống nổi ở VN nhé.Tớ sẽ cố gắng không quá nhạy cảm để bị khoá bài hoặc treo nick.
    Thứ nhất là các bác có chức có quyền trong ngành văn hoá.Các bác đó không ưa rock vì "nhạc rock là ngoại lai,là cuồng loạn ,là đồng nghĩa với xì ke ma tuý"Bây giờ thì các bác ấy thoáng lắm rồi,đừng mong thoáng hơn nữa nhé.Mỗi người có một mức độ thôi chứ.Để cho chúng mày rock tự do thì cái xã hội này loạn à?Nhớ lần trước chương trình tưởng niệm John Lennon bị rút giấy phép ở phút chót vì "Đó là tuần lễ bảo tồn văn hoá dân tộc,NVHTN là bộ mặt của thành phố nên phải làm gương"Nhưng cũng trong tuần lễ đó,bác Vũ Hoàng đã cấp phép cho ca sĩ lừng danh Đan Trường mở live show chơi một lượt cả chục bài nhạc Hoa lời Việt.Thậm chí anh Đan Trường còn mặc cả quần áo tàu bay từ bên này sang bên kia sân khấu để minh hoạ cho giống.Có lẽ Tàu và ta là anh em nên văn hoá ta hay văn hoá Tàu cũng vậy thôi.Nghe cũng có lí đấy chứ!Một lần khác,lần này có chiếu trên truyền hình nhiều lần,một chương trình ca nhạc khá lớn.Ca sĩ đạt giải tiếng hát truyền hình Lương Chí Cường trình bày ca khúc "Hòn vọng phu" với khí thế rất hùng hồn,nhưng đến giữa bài thì anh hát ...tiếng Lào vì không thuộc lời.Anh này khi làm Bao Công ,Đường Tăng hay vua Càn Long thì thể hiện xuất sắc lắm,nhưng đến khi làm một người Việt,hát một bài hát thể hiện tinh thần của người Việt thì lại không thuộc lời.Chương trình này được phát đi phát lại không dưới ba lần.Mỗi lần xem xong là tớ lại đỏ mặt vì xấu hổ quá.Nói thật ,tớ chơi rock nhưng còn thuộc lới bài "Hòn vọng phu" hơn là anh Cường.Sao những lúc như thế chẳng nghe thấy ai bàn về bản sắc dân tộc thế nhỉ?Các bác chức sắc trong làng văn hoá đâu hết nhỉ?
    Thứ hai là các ban rock toàn là tự thân vận động.Trình độ họ có đấy,đam mê họ có đấy những tiền thì không.Trong khi các ca sĩ thời thượng hết làm live show này đến live show khác với chất lượng,xin lỗi,như chó mửa thì the Wall trầy trật lắm mới làm được một show.Da vàng ra được một album rồi im luôn,nhiều ban như Little Wings muốn làm một album mà không kham nổi vì thiếu tài trợ và thiếu quen biết.Như bạn gì đó dã nói,phải cần có người chuyên về kinh doanh rock bỏ tiền đỡ đầu các nhóm nhạc rock,tạo điều kiện cho họ phát triển thì họ mới phát triển được.còn để mặc các nhóm rock tự thân vận động ư,nói thật duy trì để nhóm không bị rã là may lắm rồi.
    Thứ ba,các ban rock thiếu sự ủng hộ một cách đúng đắn của các fan.Điều này là diều đáng buồn nhất vì giống như gà nhà bôi mặt đá nhau vậy.Một số người cứ chăm chăm so sánh những ban nhạc trong nước với những Metallica hay Queen rồi chê bai đủ điều.Xin thưa với những vị đó rằng ,bọn rock nước ngoài nó chỉ có việc ăn chơi rồi rock thôi chẳng phải lo gì cả,ngay cho đến việc lên diễn trên sân khấu thì cây đàn cũng đã có người cắm sẳn và lên dây đàng hoàng.Hỏi như thế thì làm sao mà không giỏi được.Muốn học chơi đàn ư,hàng núi băng từ sách vở đủ kiểu đủ loại hết,còn bên mình tìm được chỗ nào học chơi rock không?Toàn là học lóm hoặc chỉ cho nhau những gì mình biết được thôi,hoàn toàn không đuợc đào tạo chính qui nên trình độ hạn chế là điều cần nên thông cảm.Đừng nên so sánh như thế.Nhiều fan còn vô ý thức đến mức khi một ban nhạc nào chơi không đúng sở thích của mình là ở bên dưới bắt đàu hò hét đuổi xuống hoặc có những lời lẽ không hay.Nói thật các rocker sống được là nhờ sự ủng hộ của các fan nhưng họ không phải là cái máy hát tự động mà bắt họ chơi bài nào thì họ phải chơi được bài đó.Một lần tớ đến sinh hoạt ở RFC,tình cờ nghe được một mẩu đối thoại đáng buồn của hai rock fan như sau.Chàng nọ bảo chàng kia:"Hôm qua tao thấy thằng X đi đánh đám cưới"Chàng kia tỏ ra ta đây là dân sành điệu phán rằng:"Bởi vậy dạo này tao thấy nó xuống tay lắm,đánh dở như hạch!"Rồi cả hai cùng rút ra quyết định tẩy chay những thằng nào đã chơi rock mà còn đi đánh đám cưới.Vậy nếu anh chàng X đó không đi đánh đám cưới để nuôi mình và nuôi niềm đam mê chơi rock thì các rock fan có nuôi nổi anh ấy không nhỉ?Khi the Wall ra album,thế là box rock của chúng ta được dịp đẻ bàn tán và xôn xao,nhiều người có những lời lẽ rất nặng để chỉ trich nhóm.Tớ thì chưa nghe qua album của Bức tường nên chưa biết hay dở thế nào nhưng tớ cảm thấy buồn khi nhiều người chê là TW không bằng mấy ban nhạc nước ngoài.Đối với hoàn cảnh thê thảm của nhạc rock hiện nay mà làm được như TW là một điều đáng khâm phục.Những bạn nào đã có nặng lời chê trách họ thì tôi khuyên các bạn một điều rằng,hãy lập ban nhạc,tự sáng tác và chơi nhạc,sau đó ra album và làm liveshow.Nếu các bạn làm được điều đó trong vòng năm năm thì lúc đó bạn muốn chê ai thì chê,chửi ai thì chửi.
    Nếu hỏi tớ rằng nghề gì cực nhất ở VN thì tớ sẽ bảo là làm chủ nhiệm một CLB rock hay làm một rocker.Tiền thì không có,mà việc thì nhiều,áp lực nặng nề.Trên thì bị mấy bác văn hoá chăm chăm sờ gáy,dưới thì bị các fan phàn nàn mà chẳng thấy ai giúp đỡ,vừa phải lo kiếm sống hoặc học hành.Mà các vị phụ huynh ở nhà thì hầu như không thông cảm cho lắm.Sư mẫu tớ hở ra có chuyện gì thì lại "khen" tớ rằng :"Từ ngày mày chơi rock đến bây giơ thì mày hư thân hẳn ra!" hay là "Tóc của con kẹp nơ lên là xinh gái lắm đấy".Học hành hơi có vấn đề là cụ lại hăm he :"Học hành không lo,có ngày tao dẹp ban nhạc của mày bây giờ".Thế đấy!
    Nói túm lại thì việc phát triển nhạc rock ở Vn không phải là không khả thi nhưng điều quan trọng là phải có người đỡ đầu cho các ban nhạc để họ khỏi phải lo mưu sinh ,chuyên tâm mà chơi nhạc và các fan nên có thái độ xây dựng và tích cực hơn là so sánh và chê bai những ban nhạc trong nước.Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao các Thanh Thảo fanclub,Phi Hùng fanclub hay Thị Nở,Thị Mẹt,Văn Tí,Văn Tèo fanclub gì đó cứ mọc lên như nấm gặp mưa trong khi Rock Fan Club thì chết non chết yểu không?Các bạn có một phần trách nhiệm trong đấy đấy.
    Là một người yêu rock và trăn trở về rock,tớ luôn mong mỏi một vài năm sau tình hình nhạc rock nước nhà sẽ khả quan hơn.Riêng tớ thì chẳng bao giờ tiếc công tiéc của khi đóng góp và xây dựng cho nhạc rock nước nhà cả.Những điều tớ nói ở trên là những suy nghĩ,bức xúc và những kinh nghiện thực tế đã trải qua.Hi vọng không làm ai phật lòng cả!
    All we are saying is give peace a chance!!

    Barrygibson
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 29/12/2002
  2. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh em oi! Tui thấy rằng giới trẻ bây giờ đang tiếp xúc nhiều với ROCK. Tui nghĩ để phổ biến hơn nữa thì cần có những định nghĩa , chỉ dẫn roc ràng về ROCK cho mọi người tham khảo. Từ căn bản đến những vấn đề mở rộng.
    VD: thế nào là ROCK, rock co các dòng, thểloại rock nào. Phân biệt thế nào giữa Rock ballad, rock metal, Punk rock, hard rock...
    MONG RẰNG ROCK VN SẼ PHẤT TRIỂN TRONG MỘT NGÀY GẦN ĐÂY!

    dak
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Muốn rock phát triển thì mấy thứ nhạc trẻ , nhạc sến phát ít thôi .Đằng này ngày nào cũng xập xình , hỏi làm sao dân ta ít biết đến rock .

    So ya ,thought ya .......
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Garry em thấy nói đúng was . hichic. Cả 3 phần đều đúng. Nói thế thì làm gì mà phảI sợ khoá Nick cơ chứ .
    Các Fan Rock nhiều khi không hiểu khó khăn cho các band nhạc. Thấy đứa nào ngu xi khi mà so sánh band VN vớI band nước ngoài. Không thể hiểu nổi. KHó khăn thế nào khi chơi nhạc ở Vn so vớI ở nước ngoài . Thử đọc lạI sự phát triển Rock của Vn xem ó thế nào. Đủ khó khăn hay không.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  5. Jealous_Gal

    Jealous_Gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, phải đả thông tư tưởng đc thì mới có một tương lai. Ko cần phải là các bố trên bộ, mà là bọn trẻ bây giờ. Nghĩ những lúc giải lao trong lớp, ko nhanh tay mang băng lên bật trước thì khốn khổ vì bị tra tấn mấy cái nhạc ngày nay. Nghe nhạc của mình thì bọn nó kêu oai oái, mấy chị bắt đầu ngồi lê đôi mách "con này toàn thế, chơi với mắy thằng toàn thế...". Đi xem TW về khen lấy khen để, tôi bảo, "mấy bài các chị đang khen toàn bắt chước đấy", chúng nó bảo " ai bảo thế, bắt chước mà hay đấy chứ.." nghe xong mình lại cười mới chết...
    Born: November 18, 1962
    Height: 5' 8"
    Eyes: Brown
    Hair: Brown
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ờ, barrygibson phản ánh những điều thật sự của RFC HCM. Bây giờ thì hàng tháng có rock show nhưng cũng mượn vũ trường để diễn, mang danh nghĩa của tập thể hay cá nhân nào thì chưa biết, rồi có bị sờ gáy hỏi thăm hay không cũng chưa biết nữa, chuyện rock chỉ có ở nước ta..hừm..quá nản
    Love you so much to make me sick
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tui cũng chỉ mới tập tành nghe rock mười mấy hai ba ... bốn năm sáu ... tháng nay thui .. hèhè !! ấy ấy, các bác nói là nói vậy thế nhưng tui thấy các bác quản lý có cái lý của các bác đó chứ !! nhìn lại các rocker (1 số - tui hong nói là hết tất cả) - ngưòi hiền hiền thì còn đỡ - gặp mấy anh quằng quại hết chỗ nói. Sợ lắm khi gặp các anh ấy ! Huống hồ chi những buổi tổ chức rock show, khán đài thì như bãi chiến trường ạ ,, (coi trong Rock Hue club ) anh em nghe rock người nào cũng tâm hồn cả ... thế nhưng ... khó nói quá !! nghe thì nghe vậy !! yêu thì yêu lắm !! nhưng đừng ảnh hưởng bởi văn hóa xứ họ !! nhìn sao mà chẳng giống ai !!
    chỉ có mỗi forum Rock này là hay http://www.rockfanclub.org/ ,, còn lại vào các forum kia,, cứ phải nhắm mắt nhắm mũi mà đọc ... chẳng may cậu nào không vừa ý thì mình... lên đài liền!
    tui nghĩ cùng nhau tập trung lại không phải là khó (cũng không dễ ) hum... ! chỉ khó là có tìm được 1 người năng nổ, chủ động đứng ra tập hợp anh em lại ... tui thì, có ai đó đứng ra là tui ủng hộ liền !!! phải có 1 khẩu hiệu chung nào đó, ai ủng hộ thì cùng set cái chữ ký của mình gióng nhau ... ví dụ như : tất cả vì rock VN !! hay đại loại cái gì tương tự thế !
    take it easy, make it easy, get over it
  8. redpig

    redpig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói vậy cũng phải lắm. rock fan thì để làm cái gì, cái chính là ở mình thôi, mình có thích thì mình mới nghe Rock mà nghe Rock ko phải để có cái mác là Rock fan, là sành điệu.
    em thì em thấy là thế này , tất cả những gì các bác nói đều đúng cả: từ chuyện tình hình KT của VN còn hạn chế đến việc mọi người cũng còn chưa biết nhiều về Rock (cả em cũng thế) bao nhiêu club thành lập rồi lại thất bại, em nghĩ lý do ở đây là Rock VN vẫn chưa có tiếng nói riêng của mình (em ko nói đến việc là phải có phong cách VN hay ko mà là làm thế nào để người VN biết nhiều hơn về Rock VN). em nói thật chứ các bác cứ nói là Rock phải thế này Rock phải thế nọ, nào là Rock phải phát triển nhưng mà một khi mà dân VN chưa biết Rock VN là thế nào thì làm sao mà có thể PT được (ngay cả đến em , một thằng thích nghe Rock còn chưa biết gì nhiều về Rock VN.)
    ở nước mình bây giờ mọi người hình như chả còn ai nghe RADIO nữa thì phải nhỉ. em thấy ở Mỹ , một nơi mà nền KT phát triển nhất thế giới như thế mà họ còn suốt ngày nghe RADIO thế mà VN thì lại chê ko nghe, chỉ đi nghe CD. em biết là ở VN chưa có một kênh RADIO nào dành riêng cho Rock cả nhưng mà em thấy đây có thể là một việc trong tầm với của anh em mình. em sang đây dã có lần nghe ai đó nói : những người thành công là nhưng người biết tạo ra những gì mà người khác kô biết (hay cũng có thể nói là những gì mà mình ko có) vậy thì tại sao mình ko thử. có thử thì mới biết được là nó như thế nào.
    những lời nói của em ở đây cũng chỉ là í kiến cá nhân thôi, nếu ai đã có suy nghĩ như thế này rồi thì mọi người hãy cùng nhau làm một cái gì đấy, giúp cho Rock VN đi lên chứ, mà cái đích gần nhất vẫn là cho Rock được phổ biến hơn ở VN thôi.
    Thà làm để rồi hối hận còn hơn là ko làm gì cả.
    Được redpig sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 15/01/2003
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ở VN mua dĩa lậu rẻ muốn chết, nghe radio chi cho mệt ? Vừa phát ít lại không có nhiều thứ hấp dẫn (Phỏng vấn bands, tin tức ..).
    H.Nhân
  10. redpig

    redpig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ai chả biết là ở VN thì CD rẻ, nhưng mà bác mua là nghe cho mỗi mình bác thôi, còn ai được nghe nữa đâu, mà RADIO thì free ko hơn à ?
    thà làm để rồi hối hận còn hơn là ko làm gì cả.

Chia sẻ trang này