1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời có công bằng với tất cả mọi người không? B-)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nếu để ý thì cái gì mà ko có trắng có đen, tốt xấu, đẹp dở
    âm dương cân bằng
    còn nếu ko thấy thì chỉ có thể giải thích là mắt ta bị chột ^)^
    cũng như hạt lạc tôi đang ăn. luôn có 2 mảnh
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đọc đâu đó có một câu rằng cuộc sống cho mọi người cơ hội ngang nhau ,chỉ có ý chí con người là khác nhau nên thành bại cuộc đời cũng khác nhau
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không cho mọi người cơ hội ngang nhau, nhưng ý chí của con người là khác nhau nên chưa biết ai sẽ hơn ai.
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cố gắng nỗ lực mà làm gì, có dạo. 10 ngay mưa bóng bong nằm ở nhà và nhìn lên trần. cũng chỉ để mình ko làm cái việc mà mình nghĩ là điên rồ ngớ ngẩn hợm hĩnh.
    và ngày thứ 10 là ngày ko chịu đc nữa...............
    và giờ mây hiểu rằng nỗ lực cố gắng là điên rồ , nghị lực ý chí cũng là điên rồ
    nó chỉ chứng mình anh kìm nén, tự mình bắt nạt bản thân mìh giỏi hơn ng khác
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bản chất vốn là ko công bằng .
    Có lẽ nếu nhìn từ con mắt cá nhân sẽ thấy nó công bằng nhưng như thế còn thiếu xót nhiều lắm .
    Nếu như có công bằng tại sao lại xuất hiện anh chàng Robinhood tốt bụng cướp của người giàu chia cho người nghèo . Lẽ ra chàng ta đã sớm thất nghiệp rồi mới phải .
    Riêng sự phân bố trên toàn cầu đã cho thấy sự thiếu công bằng quá lớn . Châu phi bị thời tiết quá gay gắt , con người sinh ra tuy cao lớn nhưng ip lại hơi thấp , nên luôn là đối tượng bị kỳ thị chủng tộc nhiều nhất . Dân châu Á thì lại quá thấp bé , yếu đuối trong khi châu Âu lại được trời ưu đãi quá nhiều . Chúng nó to khoẻ , bao nhiêu phát minh của loài người rơi gần hết vào nước nó . Buồn .
    Nhìn những người mẫu biểu diễn , mãi chẳng thấy em châu Á nào , chắc chân cong quá .
    Mới nhìn tổng thể sự phân bố mà đã thấy bất công thế . Nhìn từng nước mà thấy , lại còn có sự bất công xâu sắc nữa . Nước mình nhìn bề dài lịch sử toàn thấy đánh nhau là đánh nhau , làm sao mà có thời gian phát triển kinh tế . Trong khi nhìn bọn Đức , pháp , anh thấy nhưng công trình từ hồi xưa đã thấy những tầm vĩ đại rất lớn .
    Những nước hồi giáo nhiều như Afghanistan thì con người vừa sinh ra phân chia rõ sự bất công giữa 2 giới . Mình có nghe đến chuyên này mà thấy buồn cười quá . Nghe nói đàn bà phải đi trước đàn ông , lúc mới nghe chẳng biết vì sao . Hoá ra ở đây chiến tranh liên miên , dưới đất chôn nhiều mìn , nếu có nổ thì người đi trước ... đi trước .... Thật đến bó tay với cái bọn cực đoan này .
    Những người sinh ra rơi vào môi trường đất nước chiến tranh , loạn lạc , nghèo khổ ... đã là thiệt thòi so với bình thường . Đây mới chỉ là xét về sự phân bố địa lí .
    Nhưng con người là 1 sự tổng thể phức tạp từ rất nhiều yếu tố , trong đó sức người để cải tạo cuộc đời luôn là một yếu tố quan trọng .
    Sự bất công là 1 sự thật hiển nhiên , chúng ta ko thể chối cãi được điều đó , ko có ai có quyền lựa chọn nơi sinh ra , cha mẹ giàu có , tử tế cả . Lớn dần lên chính chúng ta sẽ bị chi phối bởi mệnh trời 1 cách vô hình , vì vậy sự may rủi trong cuộc đời đã được lập trình từ thời điểm được sinh ra . Nói 1 cách khác , chúng ta chỉ là 1 thành phần của tạo hoá , nên nếu nhiều điều ko may mà chúng ta phải hứng chịu cũng ko có cách nào khác phải chấp nhận lấy chúng . Vậy sức chúng ta có thể làm gì để làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc , có ý nghĩa hơn , luôn làm cho chúng ta trăn trở. ...
    Ý chí , nguồn sức mạnh từ tinh thần là thiên bẩm của mỗi cá nhân , kẻ có nguồn ý chí mạnh mẽ luôn muốn vươn lên , kẻ lại yếu đuối luôn thấy hài lòng với chính những gì mình đang có . Thế nhưng cái mà chúng ta tưởng là ý chí này cũng là 1 yếu tố được lập trình sẵn từ khi sinh ra , ko dễ gì mà thay đổi được điều này . Sức người có thể làm được những gì ... , liệu có thể thay đổi những yếu tố thiên mệnh này chăng , có lẽ còn là câu hỏi khó cho cả loài người .....
    Văn 1 lúc dọa các bạn tí , giờ buồn ngủ rồi
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Một vấn đề mọi người rất hay nhầm lẫn là dùng ý chí áp đặt. Nhiều khi người ta cho rằng cần phải có ý chí, nhưng dù người ta cố gắng đến đâu thì cũng không thể làm cho ý chí xuất hiện được
    Ý chí, cũng như mọi trạng thái tâm lí đều có nguyên nhân của nó. Ý chí bắt nguồn từ ham muốn. Nếu có ham muốn cực mạnh, khi gặp phải hoàn cảnh đối nghịch, tự khắc ý chí phi thường sẽ xuất hiện. Nếu không có ham muốn cực mạnh, thì ý chí sẽ không bao giờ xuất hiện.
    Có một hiện tượng mọi người hay nhầm lẫn dẫn đến quan điểm sử dụng ý chí như một công cụ, đó là khi chẳng hạn một ai đó mệt mỏi, chán nản và ngại làm việc. Khi đó họ không muốn làm việc và dùng ý chí bắt mình phải vượt qua. Vì thấy như vậy nên họ đề cao ý chí và cho rằng có thể dùng ý chí để áp đặt. Không phải như thế. Trong trường hợp trên, chẳng qua là họ có hai ham muốn trái ngược nhau, một ý muốn đạt đến kết quả công việc và một ý muốn không phải làm việc. Ham muốn về thành quả mạnh hơn đã áp đặt ý chí lên để chiến thắng ham muốn còn lại. Và ý chí mạnh mẽ là nhờ ham muốn, động lực của nó trong tiến trình nhân quả, chứ không phải nhờ vào ý muốn chủ quan của con người.
    Khi ý chí không mạnh, đó là bởi vì ham muốn không mạnh. Không có chuyện ý chí tự nhiên sinh ra, hoặc là những người được trời ban cho một ý chí hơn người. Chẳng qua là họ hoặc có ham muốn rất lớn, hoặc không có những ý muốn theo chiều hướng ngược lại. Dù bạn có muốn ý chí của mình mạnh mẽ hay không, nó không tuân theo như vậy. Nhưng ham muốn của bạn đối với một vấn đề có mạnh hay không, ý chí của bạn đối với việc đó cũng sẽ thay đổi tương ứng.
    Vì vậy, thay vì xây dựng ý chí, hãy xây dựng ham muốn và loại bỏ những ham muốn cản trở mình đến với mục đích mà mình muốn
    Được LEMD sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 16/01/2008
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    vừa mới ngủ dậy mặt mũi tèm nhem đọc ngay bài của cao thủ ẩn khuất giang hồ truanang . ko biết time qua mê mẩn say đắm trong tà áo nàng yêu nữ nào mà hôm nay trở lại yêu pháp đại tiến như vậy .
    1. cuộc đời thì lớn quá, 2 từ bất công ko thể diễn tả bao quát hết dc. nó là một phần nằm trong cuộc đời , chiếm một thị phần trong thị trường cuộc đời.
    "anh chàng Robinhood tốt bụng" việc anh ta làm quả là hay, xét về mặt đạo đức con ng thi hay. nhưng xét về mặt xã hội thì việc đó chẳng khác nào chộm nước cuối sông đem đổ đầu sông . đắp chỗ này tòi chỗ kia . c ngừa lúc này đc 1 nhận thêm vào lúc sau 1.
    việc làm cuả anh ta lợi lúc này nhưng lại hại lúc khác.
    trong các hình thái tiến triển của xã hội loài ng. bất kể cá nhân hay tổ chức nào dù mạnh bao nhiêu cũng ko thể thay đổi hay kìm hãm, níu giữ sự chuyển động của nó.
    chiếm hữu nô lệ > phong kiến > tư bản >xhcn (ko biết con ng có tồn tại đến khi đó ko) .
    cũng như VN ta, ttrưóc đây chống tư bản tư nhân thì ngày nay nhận lấy tình trạng tham nhũng, trở về đời đầu của chủ nghĩa tư bản..và giờ lại khuyến khích kinh tế cá thể tư nhân, từng chống cơ chế thị trường thì nay cũng lại lao vào nó.
    và trên con đường tiến hóa đó, nó là quy luật tự nhiên,
    quy luật vận động của thiên địa thì nó làm gì có cái đạo đức, tốt sấu, công hay ko công bằng , nó cứ thế nó đi, vô tình như time. nó đạp bỏ tất cả trướng ngại hay bất kể thế lực nào nó vô tình đạp lên
    2. đọc bài của bac thấy bao quát rộng nhưng cũng phải bùn cười . giọng văn của bác rất đặc biết nhé !
    mình tưởng tượng ra một cậu bé 6,7 tuổi rất xinh xắn nhẹ nhàng, đang ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài của một buổi sáng mùa đông, rất thong thả từ từ cậu ta nhả ra từng câu từng chữ , những câu đó như nói với gió, nói chẳng cho ai nghe, cũng tựa như nói với mình.
    một bản nhạc nhẹ nhàng chậm dãi lúc như nghe thấy lúc như ko theo nhịp lắc lư của đôi chân ^)^
    3. đọc bài của bác lém: ý chí và ham muốn thật hay . một góc nhìn sắc bén . ham muốn sinh ra nhiều thứ, thụ thai ra nhiều đứa con (còn thụ thai với gì thì mình ko biết nữa hi'' chắc thụ thai với con ng và hoàn cảnh ) trong đó có ý chí . mình nói như vậy ko biết có đúng ko
    4. đời có công bằng không khi mà mình thì rảnh rơi ngồi đây viết bài trong khi bao kẻ đang nai lưng cực khổ mà cơm vẫn chẳng đủ ăn , tối nằm queo leo ngoài đường .
    tất nhiên rồi, đời công bằng lắm tất cả đều có nguyên do của nó
    công bằng hay ko công bằng . hình như là 2 thái cực . nhưng về cách chơi từ thì cũng có khi giống nhau
    nhìn thấy một cảnh bất công . anh ta cũng có thể nói : công bằng lắm công bằng lắm cũng đc
    5. về tất cả các nhận định hay quan điểm . nếu như anh nói ngược lại anh vẫn đúng. và đó là quan trọng trong việc chuyển biến hiểu biết

  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Biết ngay là chủ đề này câu được nhiều triết gia mà =)) Các bố được trang bị nhiều lý luận lắm; nhiều kinh nghiệm lắm;chỉ chờ các chủ đề nhạy cảm là xông pha chiến trận liền
    Mấy thằng cửu vạn làm việc nặng nhọc nhưng bọn nó phởn đời lắm
    Còn mấy thằng gõ máy tính ở đây thì thường tâm bệnh phần nhiều(nói chẳng chừa ai) =))
    Câu cuối của mưa bóng mây hay đó.
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ặc , bo'' tay , giờ mới hiểu ý nghĩa của từ mưa bông mây , hoá ra là tâm hồn lúc nào cũng treo trên mây trên gió . Nghe khen xong mà mình cũng tí sặc .
    To lemd : ý chí mình dùng ở đây là tính cách , là chỉ những người có tham vọng và quyết tâm . Ham muốn tạo ra ý chí , nhưng với 1 số người thì ham muốn mạnh mấy họ cũng ko bắt tay vào hành động , ko cải tạo được tình thế : là vì ý chí họ kém . Còn với 1 số người chỉ cần muốn là họ liền bắt tay vào làm , dù ý muốn nhỏ , nhưng họ làm cho kỳ được mới thôi . Nhưng bài phân tích của bạn cũng rất hay , để nhìn ra được cái liên hệ giữa 2 yếu tố này .

Chia sẻ trang này