1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời có công bằng với tất cả mọi người không? B-)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chắc bác chưa từng trải qua mất mác ,bác mới nói thế
    thử đặt mình vào hoàn cảnh bác đang khá giả ,hàng tháng ngày rằm mùng một bác đều ăn chay đi chùa ,giúp đỡ người nghèo ,và kết qủa bác bị người mà mình giúp đỡ hại đến ko còn gì cả
    hoàn cảnh như thế bác sẽ nói sao
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    công bằng . hoàn toàn công bằng . cực kì công bằng .
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật tuyệt vời; một câu khẳng định thật tuyệt vời!
  4. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao có áp bức,và có đấu tranh.
  5. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chắc fải đến lúc gần đất xa trời thì tớ mới dám kết luận
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Kẻ yếu thì được bênh vực; thì tránh được tai họa;cây to thì bị chặt
    Có áp bức nên có đấu tranh;còn những kẻ rơi vào địa vị những kẻ đi áp bức thì hứng chịu sự đấu tranh đó; điều đó thật hợp lý và công bằng.
    Thế nên mới có câu: "Không có giai cấp khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn"

Chia sẻ trang này