1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội Cô Đơn Hà Nội *** Motocross - Adventure *** (Part 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi anhcadun, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglimp

    phuonglimp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHẳng hiểu ông này là ông nào luôn!!!! Ý kiến ý cò như thật!!! Ở đây ko hiểu thành viên chính thức là như thế nào, phải viết đơn xin gia nhập rồi có chữ ký đồng ý của lãnh đạo à? hay phải nộp thêm 1 số giấy tờ gì ko?.....pó tay!!!
  2. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có ý nói tham gia thường xuyên hay không. Mà bác đấy cũng lạ chuyện nội bộ đội người ta vào xem thôi cần gì phỉa có ý kiến.
  3. ninhkien

    ninhkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ibanez = Rương
    Có thắc mắc gì không Cường gà chọi: Phong bì đây.
    Được ninhkien sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 17/07/2007
  4. meo_con_di_hoc

    meo_con_di_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em đến chịu các bố !!! ....Hôm đó không đi được cùng đội Cô Đơn nhưng em vẫn đóng Tam Đảo 1 mình thấy đời vẫn sướng, chả bận tâm cái mẹ gì .....chỉ tiếc là k có time để đi cùng các bác Đông Bắc thôi ......Suy cho cùng thì nó chỉ là 1 chuyến đi mà đời thì nhiều chuyến đi lắm !!! Em chả theo cái đội mẹ nào và em đi cũng chẳng sướng gì up ảnh lên thì mới gọi là đi .....Có đi được cùng nhau âu cũng là cái tốt còn k được thì thôi ...
    ....Em cũng đã từng có lần xin đi chung cùng 1 đội nhưng có lẽ vì các đại ca nghĩ kinh nghiệm thằng em chưa có nhiều nên có lẽ chẳng đc các bác đó gọi bao giờ....hex ....Nghĩ rằng chơi xe là cái Thú, đam mê đi cùng nhau thì có cái Tình....chứ được cái mẹ gì ở đây, oai với éo ai ở đây....Không chấp nhận nhau thì cười 1 cái rồi thôi, đơn giản vậy thôi làm gì mắng nhiếc nhau cho khổ ! RÕ KHỔ .....
  5. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    thôi ddược rồi.các bác cứ giai tan em sẽ lam lại tuy các bác .đùng cãi nhau lam anh em nguoi ta cuòi cho.con ai thich tham gia thi tham gia.con kô co chuyen giả tán.thế thôi.miên bàn.các ông nào thich cai nhau đi chỗ khác.đinh lam cho cuòi cho thien ha à
  6. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
  7. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    tưởng đội cô đơn của chú Phương lanh tanh bành vợ con hết rồi.. giờ lại có nhà mới..
    vào cụng ly phát cho máu...
  8. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ có một câu slogan hồi trước của nhóm là ( hay em nhầm qua Hanoi Motocross " You Never......Alone"
    Cuối tuần em thử xe, chạy về Tuyên Quang về nhà bà ngoại em chơi. Hy vọng có bác nào cùng chạy hứng thú đi cùng. Chạy tuyến này trước test xe, tuyến sau sẽ đi lại cung của bác Dugia và anh Đức da đỏ mới chạy Vườn Quốc Gia Xuân Sơn.
    thời gian chạy chiều thứ 7(21-7-07) xuất phát lúc 2h30 tại chân cầu Thăng Long.
    Có bác nào đi cùng thì we''o com. Em thì không dám có í kiến gì với các bạn nhưng anh em sống tính cảm chín bỏ làm mười, nếu bỏ đựoc thì bỏ qua hết đi. Người vì cơm áo gạo tiền, người vì hạnh phúc, anh em rảnh thì chạy. Chạy là đam mê, là tự sướng của mỗi người...chạy chạy...cô đơn mà phải chạy cho cô đơn mãi
  10. blackaCMa

    blackaCMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kekeke... các bác bớt nóng... chắc tại trời HN nóng quá đây mà, các bác cứ làm chuyến Xiên Vịt như em đây là thấy lòng mình phơi phới lại ngay mà... một ngựa rong ruổi dọc chiều dài đất nước... phê lắm các bác à... còn mỗi người đều có cái khó riêng của mình, việc đã qua rồi thì chửi bới - cãi cọ phỏng có hay gì... vui thì chơi, ko thấy vui thì lượn cho nước nó trong thui mà... ... hẹn sớm gặp anh em ở HN

Chia sẻ trang này