1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội Cô Đơn Hà Nội *** Motocross - Adventure ***

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi anhcadun, 08/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ui tròi.bác cứ thoải mai đi.vấn đề là bác thiếu cai j thi mua thêm cái đây.chư mua ngay một lúc thì hoi bị luc tôn đây.chúc bác thành công va có nhưng chuyến đi vui vẻ cùng đội cô đơn
  2. anhcadun

    anhcadun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Đến với ?ongười đẹp - Sapa?, người ta như quên đi mọi cảm giác ưu phiền, những lo toan bộn bề, những bụi bặm phố phường... chỉ còn mây, trời, cảnh sắc lãng mạn, hùng vĩ của nơi ?onóc nhà Đông Dương?... Con người ở đây sống với mây, hoà trong mây, lãng đãng thả hồn mình lúc bí ẩn, nhạt nhòa, lúc quang tỏa, quyện quấn cùng mây. Chẳng thế mà, Sapa còn được gọi là thị trấn trong mây hay thị trấn trong sương. Chỉ riêng mây thôi, nếu chiêm ngưỡng kỹ càng sẽ cảm nhận được sự kỳ thú, lung linh hư ảo của ?onhững tấm voan trắng? quện quanh lưng núi, lững lờ trôi trong không gian hay có lúc sà xuống quấn quýt cùng người như sờ thấy được, nắm được trong tay...
    Sapa nằm giữa vùng núi non nên thơ mà hùng vĩ của miền Tây Bắc tổ quốc, với nhiệt độ trung bình hàng năm 16-200C, là nơi lý tưởng cho nghỉ dưỡng sau những ngày mệt mỏi, căng thẳng của đời sống... Khí hậu của Sapa rất đặc biệt, trong một ngày có đủ bốn mùa: sáng - mùa xuân, trưa - mùa hè, chiều - mùa thu, đêm - mùa đông. Sapa mới kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của mình. Lịch sử viết rằng, từ năm 1903, người Pháp đã xây dựng ở đây khu nghỉ mát du lịch với gần 300 biệt thự. Do đặc điểm Sapa ở độ dốc không đều nhau, nên có những bậc thang khắp từ con phố này sang con phố kia, dọc các con phố nhỏ nhắn, xinh đẹp là những ngôi nhà xinh xắn, hình khối đa dạng ẩn hiện, khi lên cao lúc xuống thấp... Tới Sapa không thể quên ngôi nhà thờ cổ với tháp chuông chót vót. Ngôi nhà thờ là chứng nhân, là nơi trọng tâm của thị trấn.
    Cho đến nay, nhìn tổng thể, quy hoạch - kiến trúc Sapa đã khá thống nhất khi kết hợp được vẻ nguyên sơ của vùng núi non miền cao với vẻ sang trọng, lịch lãm của những tòa nhà xây theo kiến trúc đô thị của Pháp. Nhiều trục đường được xây dựng men theo các sườn núi, bao bọc trung tâm thị trấn, tạo cho Sapa một thế ?omở?. Quanh Sapa có nhiều dân tộc thiểu số như: H?TMông, Dao, Tày, Giáy, Mường, Thái, Xá Phó, Hà Nhì... Đến Sapa, một cảm nhận thật dễ chịu, đó là sự chan hòa, cởi mở của người dân tộc nơi đây. Người dân tộc bán thổ cẩm, bán hoa trái, hướng dẫn khách du lịch... Điều đặc biệt, rất nhiều người dân tộc (già và trẻ em) nói tiếng Anh rất thạo.
    Sapa tinh khiết như một tấm tranh lụa của Tề Bạch Thạch, với mờ nhạt, chấm phá những ngôi nhà ẩn hiện trong sương. Khách du lịch có thể làm một tour tới Thác Bạc, làng thổ cẩm Tả Phìn, núi Hàm Rồng hay xa hơn nữa là tới bãi đá cổ, có chữ viết cách đây hàng nghìn năm (tới nay chưa giải mã được). Đến Sapa có thể nhâm nhi chén rượu Sán Lùng, thưởng thức bắp ngô nướng, trứng nướng và thong thả dạo bước trong mây, trò chuyện cùng các cô gái dân tộc...
    Thắng cảnh trên núi Hàm Rồng (nằm ngay trong khu vực thị trấn) ở độ cao 2.000 m được đầu tư, chăm sóc công phu có thể gọi là ?oVườn trời? bởi sự kỳ thú, muôn màu và luôn gây bất ngờ cho người thưởng ngoạn. ở đây có Cổng trời, Sân mây, vườn Đà Điểu... Nhiều người nhận xét ?oVườn trời? là nơi đẹp nhất về cảnh quan trên núi ở Việt Nam. Đứng ở đây có thể quan sát được toàn bộ ?ongười đẹp - Sapa?./.
    Anh Em nhớ bảo trọng khi đi cùng người đẹp nhé! kekkeke
    [​IMG]
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    A A Đồng chí Giang còi, từ lúc đạt danh hiệu thương binh chả thấy đồng chí đâu, hoá ra là đồng chí lọ mọ đi lừa thanh niên cô đơn lên SaPa bán lấy tiền mua váy xoè mặc nhá!
    Còn thiếu nợ chị mấy cái hình hoành tráng hôm lâu chị vô Xì Ghềnh, em còn giữ đây, nặng hết cả cái máy còm-píu-tờ 486 của em!
  4. longkent

    longkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ko van de ve tien ca chi la hoi anh em la moi dau can mua nhung j quan trong nhat khi di xe to thoi,con da vui thi ko phai nghi hihi.dan choi so j mua roi
  5. quyentiny

    quyentiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào Long hôm nào gặp nhau anh sẽ nói cho em biết để đi xa cần có những thứ gì.Tất nhiên nếu có tiền thì cái gì cũng mua được thôi nhưng cái mình cần là đồ đạc phải ngon .Thấy gì đẹp và ngon thì mua thôi chứ chỉ mua cho 1 chuyến đi thì không nên.
  6. longkent

    longkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cam on bac da cho em biet the toi ngay mai anh em di cafe nhe goi may anh em trong doi di luon cho vui.nghi den chuyen di ma thich qua cac bac ah hahaaaaaaaaaaaaa
  7. longkent

    longkent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cam on bac nhe the toi mai anh em di cafe du may anh em trong doi di cho vui ok,nghi den chuyen di ma thich qua cac bac a hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ.cu the co j nhan lai cho em.ma chet rui em con phai thay lop,doi lop cu qua bac a doi lop xin bay gio mua o dau biet thi noi cho em
  8. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác đội Cô Đơn và các bác không Cô Đơn. Em cũng thick đi Sa pa lắm lắm. các anh tổ chức thế nào cho em đi theo với. Em chỉ kinh con Dt 125 thì hơi yếu, mà bà lão cũng đòi đi cùng thì không biết có đú theo được không hay lại Chào bác em xuôi trước thì buồn. Các bác có ai đi mà lo ngay ngáy như em thì động viên em với.
    Em đi cuối đoàn, nếu lượn về trước có khi không ai biết lại hay ấy nhờ.
  9. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    bác long cứ lo xa, con cào cào 125 của bác chiến tốt đường lên sapa, đến các con xe bình thường còn được mà. Bác cứ đi đi, em ở nhà động viên bác cho
  10. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Long Kent ơi! Những đồ cần thiết để đi đường như sau, cậu tham khảo nhé:
    Mũ bảo hiểm (Loại dành cho xe bò)
    Áo Jacket dùng cho Moto
    Găng tay
    Đấy là những thứ cần thiết, các thứ còn lại sẽ tìm sau như giày đi moto, balo, lưới chằng đồ, kính, túi ngủ, lều trại, đồ nghề sửa xe, vá lốp v.v.... Sau này sẽ biết dần dần Vấn đề nữa là hiểu chút chút về máy móc của xe mình nữa nhé!
    To DatHL: Bác cứ yên tâm đi, còn đồng minh Hoamnan nữa mà! Anh em nên đi giữa đoàn cho an toàn, vì người đi đầu và cuối đã chốt rồi, bác định tranh chỗ à? He he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này