1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời có gì vui?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đời có gì vui?

    Hôm TL gặp anh họ,anh đãi TL tui thật hậu. Toàn đến những chỗ với nhiều món ngon,vật lạ (đi đến ba chỗ luôn)....Ăn chẳng hết,uống chẳng hết.Rồi vào quán karaoke nhậu tiếp,mấy em gái ngồi kế bên xinh phết. Về đến nhà thì hết biết trời đất gì,ngủ dài luôn đến sáng.

    Sáng ra anh hỏi "chỗ hôm qua chơi được không?". "Được". "Vui không?". "Bình thường". Anh tui cụt hứng.Anh tui như bị một ca nước lạnh.Nói xong tôi cũng thấy ngại,nhưng lời lỡ thốt ra rồi (thốt như cái máy mà) đâu có lấy lại được.

    Đàn ông ăn chơi là vậy đó thôi sao. Ăn nhậu,trai gái rồi..nằm bẹp. Thế có gì vui không hở quí vị?

    Đời có gì là vui?

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bác ni ăn chơi rứa ha. Toàn là của ngon vật lạ ko àh. Em phục bác thật.
    Bác vào karaoke, nhưng ko để hát mà để nhậu. Em thua thiệt. (chắc vào đó rô rô cho khỏi ai nghe thấy ha?, hay là trong đó tối, ồn, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra , nhậu hay là... hát. )

    Thế em hỏi béc thế nào là zui ? Bác đã từng zui chưa?
    Mà em cũng chẳng biết ông anh của bac hỏi zui là zui tổng thể hay là zui từng phần?

    Đời có gì là vui?
    Đời chẳng có gì vui nếu như ta cảm thấy chẳng buồn


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hichic..sao hổm rày mình khùng quá mạng vậy chời,nói tầm bậy tầm bạ không hè...Mọi người đừng trách tội nghiệp.Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xóa hết cả rồi, phí quá... đôi phút được nói thật của TL
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.

Chia sẻ trang này