Đời còn dài...........! Liên tục trong vòng 2 hôm mình nhận được 2 tin rất shock. Một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là chồng đề nghị mình kí vào đơn li dị. Còn tin xấu là em trai mình đã làm đăng kí kết hôn. Thật là ngược đời. Nhưng đời vốn là thế, đầy nghịch cảnh, đầy sự bất ngờ. Vì thế càng ngẫm cái câu đời còn dài... càng thấy đúng. Hơn một năm nay mình nghĩ cách, tìm cách, vùng vẫy chạy ngược xuôi lo giấy tờ để hy vọng có thể làm li dị được mà vẫn thất bại, nay tự dưng nhận được thư của chồng đề nghị mình kí vào đơn li dị, chồng sẽ lo hết mọi thủ tục giấy tờ, mừng ơi là mừng, năm mơ cũng ko tưởng tượng nổi. Cuối cùng thì mình cũng sẽ được tự do. Hai chữ "tự do" sao mà thấm thía thế. Còn em trai mình, sao mà thương nó thế. Từ hôm qua nhận được tin nó đã làm đăng kí kết hôn mình mất ngủ, thẫn thờ cả 2 ngày nay. Càng ngẫm nghĩ càng thương nó. Giờ nó rơi vào tình thế khó xử thế này thì biết giải quyết làm sao???! Giờ càng hiểu những nỗi khổ tâm mà nó phải trải qua. Đúng là ở đời làm người vô tình vô nghĩa thì quá dễ, có tình có nghĩa thật khổ quá đi. Giờ chỉ còn biết an ủi động viên nó để từ từ dần dần tìm cách giải quyết. Cho dù thế nào nó cũng là con, là em, là cậu trong gia đình, gia đình ko bao giờ bỏ rơi nó, càng ko bao giờ trách cứ vì những chuyện đã xảy ra. Mong sao nó hiểu như thế. Mong sao nó bình tĩnh tìm được cách giải quyết vẹn toàn nhất. Những ai trải qua cay đắng sóng gió trong cuộc đời rồi sẽ nhận thấy một điều, gia đình là bến bờ nương náu của cuộc đời. Gia đình là nơi mình quay về khi mình thất bại, chùn gối trước trông gai. Quay về đó để lấy lại tinh thần, lấy lại sức lực, để lại tiếp tục quay đầu ra khơi đối mặt với sóng gió cuộc đời. Dù có thế nào mình cũng là một người may mắn vì mình luôn có một gia đình sau lưng hậu thuẫn và ủng hộ mình. Cho dù mình có sai, cho dù mình có lầm đường lạc lối, chỉ cần mình quay lại là mình có tất cả tình thương yêu đó. Ko gì có thể đánh đổi được điều này. Chính vì thế mà mình thích bài hát "về đi thôi em hỡi" của Đàm Vĩnh Hưng thế. Nghe đi nghe lại mãi ko biết chán. Đời còn dài.............!
Ở đời đúng là làm người có tình khó thật, dù có cố gắng thế nào, qua bao nhiêu ngày tháng nhưng thành vô tình, tàn nhẫn chỉ trong khoảnh khắc...