1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời đã cho ta những gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boyheobot, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đời đã cho ta những gì ?

    Từ khi tôi trưởng thành tôi đã luôn tự hỏI : ĐờI đã cho ta những gì?
    NgườI ta nói rằng, đờI rất công bằng, nó lấy của ta cái gì thì sẽ lạI cho ta cái khác. Nhưng thực sự cái khác đó có bằng cái ta đã mất không?

    Tôi từng có khá nhiều thứ, bạn bè, tình cảm, tiền bạc? Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà những thứ đó càng ngày càng xa tôi. Trong những thứ tôi mất đi đó có một thứ là tôi thực sư đau đớn, đó là lòng tin của một ngườI bạn tôi luôn yêu quý. Chắc thứ tình cảm tôi dành cho ngườI đó chưa thể gọI là tình yêu nhưng bên ngườI đó tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Khi gặp được ngườI đó tôi có thể quên đi tất cả những phiền muộn tôi đang có. Nhưng tất cả đã thay đổI, đã kết thúc, tôi đã đánh mất ngườI đó vì một câu nói ngu ngốc của mình. Mặc dù trong suy nghĩ tôi không hề có ý như ngườI đó nghĩ nhưng câu nói đó lạI được chính mồm tôi nói ra, tôi không thẻ chối cãi.

    Chẳng thể làm thế nào cho ngườI đó tin tưởng tôi. Tôi sẽ phảI bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi chỉ mong rồI một ngày ngườI đó sẽ hiểu cho tôi.

    Never come back!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng gay nhỉ , sao bạn không giải thíc rõ cho người đó hiểu , nếu đã thân nhau thì có gì là khó khăn chứ ? tôi tin rằng = tấm lòng chân thành của bạn người bạn đó sẽ hiểu và tha thứ cho bạn . Người ta được cái này sẽ mất cái kia , tất nhiên sự mất mát và được có thể sẽ không cân = nhau đó sẽ là bài học để bạn rút kinh nghiệm để sau này nhớ suy nghĩ kĩ trước khi nói . Lời nói như con dao hai lưỡi , có lúc nó vô hại lại làm con người thấy hưng phấn lên nhưng cũng có lúc nó giết chết người ta , làm con người ta đau đớn và tuyệt vọng .
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  3. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi it co thoi gian de nghi thuc su doi la gi _ dung hon toi tung nghi roi chi thay no quanquanh ...co nhung cau hoi khong giai thich duoc ,,,the thoi .
    Toi biet ,chac chan _ doi da cho ban nhieu thu dung khong ,nhung at han no cung dem den cho ban nhung bai hoc dang quy : can suy xet truoc mot loi noi ...dau al rat nho .... Co nhung cai da di khong bao gio tro lai ....tat ca chung ta deu biet dieu do nhung doi khi chung ta lai quen di dieu gian di do .....Con toi , toi luon phai lua chon cho minh , cach noi cach song hay don gian chi la mot thai do ....Cuoc song khong cho toi nhung gi that su day du nhung cuoc song lai cho toi nhung gi toi can ...va voi toi nhu vay la du .....Moi cai se bat dau nhu bao lau nay no van vay , va lai tiep tuc nhu bao lau nay no van vay ...the thoi .......
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta sống. Cho ta biết ngày hôm nay và cho ta hy vọng vào ngày mai.
    Thế là đủ.
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
     
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi,đơn giản thế thôi.Đời cho ta cuộc sống,cho ta biết hy vọng, cho ta niềm tin và cho ta gặp những người ta yêu thương.Trong cuộc sống không tránh khỏi những sự hiểu lầm,những mất mát và cũng chẳng bao giờ tránh khỏi sợi dây quan hệ lằng ngoằng .Chúng ta phải tự giải quyết nó thôi.Bạn có thể giải quyết vấn đề ấy đúng ko?Bạn là con trai mà,cố lên nào.
    Nếu từ đầu mà nhìn vào những thứ mình mất thì không bằng những thứ hiện tại mình được nhưng cái được ấy sẽ bền vững hơn vì ít nhiều mình biết trân trọng nó.Và tốt hơn hết là Hãy trân trọng những gì mình đang có.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.

Chia sẻ trang này