1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu & Mượn lực

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi newdom, 04/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sợ quá! Nghe đồn qua Tân Thanh có bán búp bê giả to bằng người thật, hôm nay mới mục kỉnh ông DMT này dùng?
    [/quote]
    Thật kinh tởm lão Chick à. Hôm nãy gã mới biết rõ bộ mặt thật của lão.
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    các anh em nếu có khi nào offline về chủ để này thì cho em thao gia mới nhé, cái này rất phù hợp với em, vì em toàn bị thằng to nó bắt nạt hì hì
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh tởm lão Chick à. Hôm nãy gã mới biết rõ bộ mặt thật của lão.
    [/quote]
    Chú em còn baby lắm
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ai muốn cần hàng thật ở Sài Gòn thì cứ CN này offline wa chỗ em...đầy đủ...chân dài, điện nước đầy đủ..he..hê...
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thế là đến tận bây giờ vẫn chưa có giải pháp nào được diễn giải bằng lời cho kỹ thuật mượn lực , vậy thì khả năng lấy yếu đánh mạnh, bé đánh lớn là không khả thi nhể các bác ?
    @ ĐONGBAI: Đáng lẽ cậu phải là người đầu tiên ủng hộ cái topic này và là người nói đầu tiên về kỹ thuật hoá giải , nghe lực, mượn lực ...điều này chắc cậu biết tại sao .
    Nếu dùng mỹ nhân kế như chân dài ,điện nước đủ mà hạ thủ thì cũng khó có cao thủ nào thoát được vì từ xa xưa đã có câu : "anh hùng nan ải mỹ nhân quan " đây cũng là một cách mượn lực rất hay
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..em biết chứ...em cũng nói xa nói gần..cứ vào chỗ em chơi ...có thể nhiều cái em diễn tả wa văn nói không suôn sẻ , cứ thực tế chạm tay hay đứng trước cái thằng ở chỗ em là bít ngay mà...trên đây nói hở ra 1 chút, mấy bác nhào vào đánh hội đồng cho chết, lại bắt quàng vào dòng này phái nọ có cái này, không có cái kia mệt lắm. Trong khi đó chỗ anh em offline hoạt động với thoả thuận không môn, không phía , chỉ chia xẻ với nhau thôi.
    cư wa trang này là biết tất.
    http://www.youtube.com/user/dongbaii
    chỗ mấy cái offlỉne về Systemma
  7. votudohn

    votudohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước đối thủcao to khoẻ hơn mình,tay dài hơn tay mình thì cảm thấy di chuyển mất tự nhiên , ra đòn thiếu công lực và cảm thấy mất lực ,các chiến thuật sử dụng 1 cách gượng gạo,tim đập nhanh ,hồi hộp ,...... tại sao vậy nhỉ ?
    Tại vì SỢ
    - Tại sao SỢ ?
    - Tại vì ko tự tin vào bản thân và củng ko tự tin vào những gì người thầy truyền cho mình .Thế tại sao ko tự tin ?
    - Do công lực của đòn đánh ko có uy lực vì vậy ko tự tin vào đòn đánh của mình.Trong binh pháp TÔN TỬ có đoạn viết : kiếm sắc thì binh sĩ dũng cảm .
    - Khi tập đòn và chiến thuật thì tập phớt qua cho biết ko luyện 1 cách thuần thục . Khi lâm trận thì lao vào đánh bừa ,say đòn ,đánh 1 cách tuyệt vọng .Vì thế ko tự tin vào bản thân mình.
    - Trong khi tập luyện ko cọ sát nhiều , ko đấu thường xuyên với nhiều đối thủ khác nhau nên ko có kinh nghiệm thi đấu .Nên khi gặp đối thủ to lớn hơn hoặc to mồm hơn là thấy run.
    Trong võ thuật có câu : NHẤT CẢM- NHÌ LỰC - BA CÔNG .
    Không dám đối đầu với đối thủ cao to hơn thì làm sao biết ko đánh được.Đánh được hay ko là do trình độ . Hãy chịu khó KHỔ LUYỆN , chịu khó cọ sát nhiều thì sẽ tụ tin vào bản thân để sẵn sàng ứng phó với những điều xấu nhất xảy ra .
    Chúc các bác khoẻ và luyện tập đều.
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài viết 5 sao!
  9. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái ông này,được đấy nhỉ!
    Đúng là câu "Làm kô được nhưng kô làm chắc chắn kô được"
    Trong đầu mà luôn có câu "Chắc là kô ăn thua rồi" thì chẳng làm gì được !
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    khừa khửa,
    đứng trước 1 đối thủ to lớn thì ai chả nghĩ : teo rồi má ơi,
    nhưng nhớ là sẽ thở phập phồng bằng bụng. tại sao vậy ? vì ở thời điểm đó là như thế đó ! bạn nào thở bụng nhiều thì sẽ ko run rẩy. còn ai ít thở bụng thì sẽ run ngay tức thì. ( ko tính những ai đó oánh nhau nhiều rồi )
    cho nên lâm trận cứ dòm bụng đối thủ là hỉu được 1 phần thực tại. tiếp theo là dòm mắt nhé.
    cần chú ý là có đứa làm bộ bụng phập phồng là ta sập bẫy liền
    phải súc tích khí lực. đan điền là trung tâm cơ thể.
    rồi tiếp theo là oánh như thế nào,
    cần tỉnh táo, và đợi chờ đối phương lao tới.
    nhằm vào những nơi gần ta nhất khi địch tấn công. địch đấm thì nhắm vào tay. đá thì vào chân, nơi gần ta nhất khi địch vừa tung đòn.
    cho nên cần tập đấm gió, tưởng tượng 1 đối thủ vô hình trước mặt và ra đòn gió.
    vấn đề còn lại là Tâm.
    hãy tập yên lặng trong 1 môi trường ồn ào ( ở đâu chả có ) và tỉnh thức cao độ. bất thần ra đòn gió. ( nhớ đừng phô quá nhá )
    vậy thui.

Chia sẻ trang này