1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu & Mượn lực

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi newdom, 04/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho bác 5 sao , nnhưng riêng cái đoạn bôi xanh bác phải xem lại , em đồ bác thuộc trường phái ZEN.. nặng quá
    Để gan to có lẽ nên uống nhiều rượu thì đúng hơn
  2. tecongdoton

    tecongdoton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @ Zom : Trò cãi thầy thế là rất tốt. Có tư duy có chí khí, ắt có tương lai. Lại cũng biết VX có dăm bảy đường ... Thế là chịu khó tìm hiểu. Heheh , có tư chất lắm !
    Dạy cũng có dăm bảy đường, Zom ạ. Trong lớp tôi, đến buổi thứ 2 mà trò không cãi là tôi đuổi thẳng cổ ! Mình dạy để NÓ biết, chứ có phải để MÌNH biết đâu. Muốn biết thì phải cãi, đúng không ? Dạy cái bọn "Lấn như cỏ" lại càng khó , vì bọn này ít cãi, suốt ngày "đồng ý" ... heheh
    À, thấy Zom nhớ nhiều khẩu quyết của các cụ nhỉ. Chắc cũng có lúc học VX hử ? Có vẻ tâm huyết, quán triệt nhiều kết luận, nghị quyết, lắm :-)
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    -Đồ tôn như thế là cũng biết nhìn nhận , không làm hổ danh người dạy dỗ. Nhiều kẻ học bao lâu xong rôi chẳng nhìn ra cái gì một là nó bị chửi hai là sư phụ cũng bị chửi vì thằng trò dốt nhất định là có sư phụ chẳng ra gì .
    - Đồ tôn lại không hiểu ý tứ chỗ này , cái môn Vờ X gì đó là do phụ nữ sáng lập lên nên cái lý của nó là ở chỗ " lấn như cỏ " phép dùng là vậy đừng có coi thường . Nó cứ đồng ý mà không cãi là nó đã lấn rồi đúng là cỏ chân truyền he heh he !!
    - Đàn bà và tiểu nhân = người bé , không lấn như cỏ thì hơn sao được đại nhân hả Đồ tôn
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không thấy anh vào viết bài, bài viết của anh rất hay, nhưng đoạn bôi vàng anh xem lại nhé, đó có thể là nhận định chủ quan. Không phải ai biết nhiều môn cũng đều giỏi cả, nhưng có những con người như vậy đó anh, không phải chỉ biết mà môn nào họ cũng đạt tới trình độ cao cả . Tất nhiên những con người như vậy rất hiếm ( hiếm không có nghĩa là không có )
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Có anh nè!
    Nhận anh làm thầy nhé...anh sẽ ko chỉ dạy em võ mà còn dạy em 1 nền tảng cơ bản hơn...đó là "vận động thân thể"
    3 buổi ko giỏi biêú thêm tiền!
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    tập được cái lực thì dễ hơn là tập được cái dụng lực.
    nhìn được cái hình dễ hơn nhìn được cái ý.
    lấn thì dễ hóa khó hơn.
    phá thì dễ mượn thì khó.
    yếu thì lấn , mạnh thì nhường.
    nhanh nhất là đường thẳng , chậm wá dùng hình cong.
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 28/07/2008
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nếu chỉ nhìn cái hình thì 1000 người nhầm cả 1000, người ta khó nhất là kiểm soát được mình sử dụng bao nhiêu lực . Lấn vào mà không hoá được thì dính chưởng rồi còn gì
    Mượn là lấy của người ta tạm thời rồi trả lại , nếu không chạm vào nhau thì mượn làm sao được lực đúng không ĐB
    Được newdom sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/07/2008
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Làm sao trả lại được hả bác
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng như mượn tiền của người ta thôi , chìa tay ra nhận lấy rồi cầm tiền mua con dao cái kéo phi cho ông chủ nợ một cái chết rồi thì không phải trả lại tiền mượn nữa vì dao kéo vẫn trên người chủ nợ đấy thôi. Nhưng trước tiên muốn mượn được tiền thi phải biến được kẻ thù thành bạn nó mới cho mình vay tiền chứ , đúng không nào ? .
    Mà người ta khó nhất là làm kẻ thù mến mình , nó mến mình rồi mình thịt nó lúc nào chẳng được, mà không thịt nó thì là bạn
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, new(con)dom ? dạo này cũng tiến bộ nhỉ. Sao lại phải vay mượn rồi mất công trả. Có môn kungfu không cần mượn lực. " Lực trời đất " là lớn nhất rồi. Mình thuận tự nhiên theo " trời đất" thì cần chó gì mượn lực thằng nào?

Chia sẻ trang này