1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu & Mượn lực

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi newdom, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Lấy yếu địch mạnh, mượn lực đối phương để chống lại đối phương v.v... là nguyên tắc của nhiều môn võ như Judo, Aikido. Đâu phải cứ cậy khoẻ, lao vào hùng hục như trâu bò là thắng Có khi càng to cao, càng lao vào mạnh thì càng ngã đau
  2. huyenducluubi

    huyenducluubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì tuỳ cơ ứng biến thôi. Lý thuyết thì các bạn nói đủ hết rồi.
    Theo lý thuyết thì :( sưu tầm, nghe kể... )
    -Ai làm chủ hạ bàn thì người đó là vô đối
    -Muốn đối phương không vận được lực, tốt nhất là dẫn đối phương vào chổ không thể vận lực.
    -Chẻ nhịp, tấn công vào huyệt đạo chổ yếu...(Dẫu bạn biết võ, liệu bạn có dám tấn công không, quá nguy hiểm)
    -nguyên lý cây tre, gió mạnh thì nương theo, gió yếu thì đuổi theo...
    -rồi bốn lực đẩy ngàn cân...
    ...nhiều lắm
    Theo mình thì chỉ có khổ luyện, cọ xát nhiều mới có "cơ hội" thắng đối thủ cao to hơn. Đó là chỉ nói cao to thôi, chứ nếu xét thêm võ công (tốc độ, sức mạnh, ngạnh công, nội công...ngang nhau )thì khả năng thắng gần như bằng không.
    Thực tế mà nói, bạn không to lớn như người ta, không mạnh như người ta (tạm thời không bàn trình độ võ công ngang nhau, nếu ngang nhau thì thua chắc rồi...hic hic...) thì chỉ còn cách rèn luyện thêm nội công, ngạnh công ( thiết sa chưởng, thiết bố sam... ) để giảm thiểu chấn thương trong va chạm, rồi tìm cơ hội phản công thôi( không thì tự tạo ra cơ hội cho mình).
    Còn nếu nói, buộc phải thắng mới có cơ hội sống sót, thì ai biết chơi vũ khí gì, chơi tất...có bao nhiêu ngón nghề ...chơi hết đi(ám khí, súng.....) kể cả đòn bẩn, tiểu xảo...
    Cao hơn đối phương là một lợi thế lớn. Vì lực trên đánh xuống luôn mạnh hơn ở đưới đánh lên.
    Em cũng chỉ cao 1,6m (nặng 62 kg) thôi....nên chỉ còn biết tập thêm ngạnh công và một ít nội công , được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có còn hơn không.
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bác HDLB không hiểu rồi , lý thuyết là một chuyện thôi, ở trên này nhiều anh hào lắm đủ các dòng cương ,nhu danh giá , ai cũng thuộc lý thuyết làu làu , nhất là những người thuộc các môn Thái Cực quyền, Vĩnh Xuân Quyền , Nội gia Quyền ...thì đây là sở trường của họ. Vậy nên ND mới mở cái chủ đề này để mong được học hỏi thêm cái phần lý thuyết khác và cái cảm nhận của mọi người khi chạm với đối thủ mạnh hơn , cao to hơn . N.Dom đã nói ngay từ đầu rồi , ý muốn là dành ưu tiên phần này cho những người có thể hình thiệt thòi hơn chứ hoá ra xưa nay người ta tập võ là để mong đánh thằng bé, yếu hơn mình, không có võ thôi sao ??!!
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Từng gặp 1 người, áp đặt tấn công, pó tay toàn phần. Nếu chỉ tôi pó tay thì chả nói làm giề, mà tận mấy người cũng tình trạng như tôi ( mà nhắc đến những người này, các bậc đàn anh ở võ lâm HN cũng phải kiêng nể )
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của em( các bác đừng cười) khi đánh với 1 tay tập Teaknowdo cao 1m93 là lính của em thì:
    1. đòn chân không đở nổi, phang cái ống quyển là đi luôn, đạp 1 cái mặc dầu lui ra sau vẫn trúng, chân dài wá .
    2. đòn tay đấm không tới mặt, hắn cao wá.
    3. vật cũng không xong , vì em không giỏi cái môn này.
    4. Linh hoạt thì không bằng, thân em tròm trèm 80 kg.
    5. v...v...
    thèng cu này từng tập với Nguyễn Văn Hùng, bây giờ bỏ nghề security chuyển sang cho vay góp và chăn gái.
    đánh nó làm sao?
  6. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Giả sử như ND cao 1,7m nặng 63kg (tương đương với LTL) đấu với một tên ba trợn nào đó cao 1,85m nặng 85 kg là đô vật chuyên nghiệp có tập thêm kick boxing thì có tới 99% là ND thua. Nếu tên đó không biết võ mà chỉ là cầu thủ football có tập võ sơ sơ thì ND sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn nếu áp dụng những chiến thuật / kỹ thuật hay cách thức hợp lý.
    Qua cái ví dụ trên ta thấy ND muốn bàn về trường hợp thứ 2 chớ không phải là trường hợp thứ nhất. Nếu bàn về nhỏ đánh lớn thì ta không nên nói tới những thứ mà lớn có thể áp để đánh lại nhỏ mà vẫn tận được cái lợi thế của họ. Đánh vào chỗ hiểm, cầm nã, chẻ nhịp, triệt đòn từ gốc là những thứ mà ta có thể xài để đánh những thằng nhỏ hơn ta.
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của anh DongBai thì dễ thôi mà.
    1. Lôi gần 20 lính của anh ra nện, đảm bảo ông kia ko chịu nổi 20 giây.
    2. Xài katana, bokken, bát trảm đao, côn....
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    DONGBAI đi với lão M thì biết thừa 1 cú vỗ Không Tâm Thái made in M dư sức làm chú kia bể ống quyển hay gập cổ chân bàn chân.
    nhưng để làm được như thế, ngoài việc bàn tay phải hợp lý còn lệ thuộc vào Tâm nữa !
    hay là xài quét giò hé
  9. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đấu với đô vật chuyên nghiệp thì đã khó có cửa thắng rồi đằng này lại nghĩ thêm ra món 1.85m nặng 85 cân+ kickboxing (lại còn ba trợn nữa mới gọi là tưởng tượng phong phú) thì 63 kg như bạn có 200% thua,nghĩa là nó chấp 2 bạn đó !
    Gan yếu gặp thằng ba trợn 63 kg kô biết gì kô khéo cũng tự thua rồi !
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    em đồ rằng bác Pu chưa đụng hàng thật bao giờ,!!!!

Chia sẻ trang này