1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu & Mượn lực

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi newdom, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái lập luận cho rằng võ ta là môn võ của người nhỏ dùng đánh lớn vì ta nhỏ hơn tàu nó cũng không hợp lý đâu bác.
  2. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cái này không đúng a .... em tập võ ta (gốc rễ hồi xửa hồi xưa chắc từ Tàu qua ... theo phân loại thì vào nhóm Nội gia ... nhưng Thầy chưa từng nhắc đến tí ti lí thuyết nào ... nhiều cái bây giờ đọc sách hoặc coi trên các diễn đàn mới biết "à hoá ra cái đó người ta gọi tên là như thế và theo lý thuyết nó là như thế"
  3. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Rất ư là đúng ... em rất kết câu nói này ... đặc trưng một số môn nội gia của Tàu nói chung là không chú trọng chiêu thức mà chú trọng Tâm ý .... đừng có nghĩ chi đến cơ thể động tác bản thân, cũng không nghĩ đến chiêu thức này nọ ... chỉ nghĩ đến cái đích .... chiêu thức tự theo, tay chân tự đến ... lực tự khắc ra theo
    có bài tập là treo trong phòng nhiều dây từ trần xuống , loạn xạ chứ không theo bố trí nhứt định nào, mỗi giây đính 1 tờ giấy bản nhỏ, rồi dùng chân đá trúng hết tờ giấy này đến tờ giấy khác ... chỉ cần sao cho bàn chân chạm tờ giấy chứ không cần đá theo cách nào chiêu nào ... nghĩ đến tờ nào thì chân phóng ra vào đích .. trái phải trên dưới tùm lum... mình thì không để ý chứ người ngoài nhìn vô thì thấy "hình" của đủ mọi cách đá khác nhau
  4. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    kỹ thuật xả lỏng phải không anh ... khi có ý phải dùng đến lực thì tự nhiên cơ thể mình lại huy động thừa thãi thêm 1 số nhánh cơ khác không cần thiết, nhánh nọ làm chậm nhánh kia ... thế là "dụng tốc bất đạt" ... đạt đến mức độ điều khiển được tâm ý thì ra đòn vừa nhẹ vừa nhanh như rơi tự do ... chẳng thừa chẳng thiếu nhánh cơ nào
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác Pu ạ, giữa việc bác tự do vỗ vào đùi bác với việc bác tự do vỗ vào đùi đối phương thì nó là 1 khoảng cách "một vòng trái đất"_Bảo Thy. Còn cái rơi tay tự do, hic, trên này, ngoài kia, nhiều người biết và cũng nhiều người họ làm được nên nó thành cái gì đó không cần nhắc đến như 1 cái gì đó cao siêu
  6. votudohn

    votudohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn di chuyển ,tạo khoảng cách ngoài tầm đánh của đối phương ,sử dụng chiến thuật đánh quyết liệt nhưng ko liên tục hay còn gọi nlà đánh điểm xạ , sử dụng nhiều những thế đánh khiêu khích làm cho địch mất kiên nhẫn đánh nhầu là ta đưa địch vào những cái bẫy mà ta đã giương lên sẵn .Cuộc chiến có thể kết thúc tuỳ thuộc vào những cái bẫy này sắc sảo đến đâu và kỹ năng đưa địch vào bẫy thuần thục đến đâu. Người bé có thể thắng người cao to hơn mình bằng THUẬT chứ ko thể thắng bằng sức dc.
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác DONG nói thế này thì làm sao người ta dám đi off đây bác , đi off chẳng qua là thay vì ngồi gõ thì thành ngồi nói, chém nhanh hơn gõ .
    Roài buổi off sau cố kiếm bác nào tầm 80,90kg để anh em show kt người bé chiến người to lớn. Mơ ước của em là đứng trước thằng to lớn như vậy em vẫn có đủ can đảm để nói từ xin lỗi nó , và có đủ sức để thực hiện hết bài quyền của học trò em
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì đại đa số vẫn là hoạc võ để đánh thằng bé hơn hoặc bằng mình nhưng không biết võ chứ gì, còn thằng to thì chịu , he he!! ?
  9. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tưởng được coi cái clip đã mắt..kô ngờ
    Lão DB đểu thật !
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    He he, LTL may mắn thôi chứ cứ nhìn cac sư huynh của hắn ta đấu giao lưu qua các video clip trên you tube thì biết , quá tệ , không bằng mấy thằng cu ở câu lạc bộ giao lưu .Ấy vậy mà LTL là thế hệ sau qua phim ảnh lại cực kì nổi tiếng ...
    N.D không nổi tiếng bằng LTL , đương nhiên, đến sư phụ của ND và các vị còn không bằng nữa là..!!! nhưng kiến thức thì phải học hỏi , tìm tòi mới thấy , "có làm thì mới có ăn , không dưng ai dễ đem phần đến cho ", người ta có chạm việc mới biết mình tới đâu , cũng là một cách đo giá trị bản thân.
    Nhớ chuyện lúc nhỏ , khoảng 22 tuổi, .. học võ được 3 niên , đánh nhau trăm trận trăm thắng ( cả đấu đá lẫn đánh nhau ngoài đường ) hôm đó lang thang đi bộ hút thuốc lá đá ống bơ với thằng bạn nhìn thấy đám đông xôn xao. ND cũng xông vào xem hoá ra là va chạm giao thông , thằng to tướng đang bắt nạt thằng trẻ con , nó chửi cả mấy ngưòi già lên tiếng bênh đứa nhỏ. Nóng máu lên ND lên tiếng , nó cũng chửi luôn . Nó chửi , mình điên bụp luôn , máu lắm nhưng ôi thôi ! quả trúng mồm thì đấm với vì nó to cao quá ( hơn mình cái đầu ), nó chẳng làm sao, nó xông vào , ND đạp phát vào vùng hạ bộ nghe cái "bộp" nó vãn tiến vào , mình ngã ngửa nó lao vào tiếp , ND quét thẳng vào ngang ống chân nó ở tư thế quét ngồi liên tục 5-6 phát nó loạng quạng chẳng làm sao , chán ! ND điên tiết vồ lấy hai ống chân nó siết chặt , giật , nó lấy tay đè vào cổ ,chịu! Thằng bạn đi cùng thấy mình yếu thế mà nó rảnh tay liền xông vào trợ giúp , thằng kia ăn 5-6 cái cùi chõ vào đầu vào mặt nên nó cũng chẳng làm gì được mình nhưng nó thấy 2 đánh một nó cố đạp mình ra để chạy ....xung quanh dân tình vỗ tay rào rào thế mới bỏ mẹ chứ Thằng bị đánh vớ khúc cây gẫy gần đó mình vội vơ hòn gạch nửa phi thẳng vào bật lên cao nó đờ mặt ra , ông bạn đứng cạnh nó chặn ngay tay mình lại , hòn gạch bật khỏi tay đập cốp một cái vào đầu thằng quỉ đó , chắc nó sợ rồi và hơi choáng cộng thêm sự ủng hộ của đồng bào xung quanh, nó rút tiền đền cho thằng bé con thì mình nhìn thấy cả thẻ công an của nó . Mọi người vẫn vỗ tay , nhục thế chứ ..
    Khi về nha thằng bạn kể lại chuyện với mấy thằng khác nó còn bôi bác " nó to nhưng tôi tưởng ông võ vẽ ăn đưọc nó " rồi nó cười cười làm mình tức thì không tức nhưng hơi bực , từ đó bỏ võ , sư phụ hỏi sao không chịu luyện , cùn bảo " giờ trò thấy dùng súng cho nó nhanh "- thầy : !!!!?
    Ấy vậy rồi ham đố có bỏ được võ , 3 năm sau ND em lại mon men khi thấy một vị sư phụ ấn tượng hơn sư phụ cũ lại vẫn môn của mình đã học , mà rất lạ là bài vở cũ không quên tẹo nèo

Chia sẻ trang này