1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu với sự chán nản

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi thudohanoi_vn, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ai mà ko có những lúc chán nản,những lúc làm việc gì ko thành công,cảm thấy chán dã man luôn,đâm ra ghét luôn cả bản thân mình..những lúc âyd,tui thường mở nhạc thật to ,ngồi im trong phong mà thưởng thức ,giống như chỉ có mỗi mình tồn tại,chẳng cần quan tâm suy nghĩ đến việc khác nữa,như thế cũng đỡ được phần nào.Có nhiều lúc tui còn than chán,đến nỗi con bạn thân gặp mình thấy cái mặt sầu như đưa đám của mình là biết ngay mình sẽ nói gì"chán quá đi"nghe riết rồi nó cũng ko chịu nỗi mình luôn,từ đó mới đặt ra điều kiện,hở còn mở miệng than chán là phải nộp phạt..hic,ko ngờ nó lại đối xử với mình như thế..hic..hic..
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sống có mục đích thì hay wá, nhưng nếu không có mục đích thì sao đây Trên con đường đời thênh thang mà chẳng biết đi lối nào, chỉ một vài lần vấp té cũng đủ khiến ta nghi ngờ liệu có đi đúng hướng chăng, đâm ra hoang mang, chùn bước. Không thể đứng yên đấy mà cầu nguyện cho 1 ánh sáng chỉ đường. Khi ta dừng lại, cuộc sống vẫn cứ đi qua, con đường dưới chân như xa thêm Thất bại không phải là đáng xấu hổ vì ta đã cố gắng nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", không phải lúc nào cũng làm là được Cứ mãi chán chường, thất vọng chỉ làm ta hèn nhược đi mà thôi.... Không phải đối đầu với sự chán nản mà phải đối diện với nó, chấp nhận nó như một điều tất yếu trong đời. Có một câu nói rất hay : "Sức mạnh của con người tuỳ thuộc vào mức độ chấp nhận sự thật của họ" (em khoái câu này nhất ). Thất bại không phải tồi tệ, đó thực ra là kết quả của các yếu tố chủ quan và khách quan hợp thành trong mỗi sự việc. Kết quả dù mãn nguyện hay không ta vẫn phải nhận lấy và phải tự hài lòng Tất nhiên sẽ có những lúc nỗi cô đơn, chán nản ùa về khi nhớ lại quá khứ... nhưng nó ko kéo dài lâu vì quá khứ dù sao ko thể che lấp được hiện tại và tương lai. Hãy cứ để bản thân được gặm nhấm nỗi buồn như một gia vị của cuộc đời, đừng từ chối nó. Đôi khi nó giúp ta nhiều hơn ta nghĩ đấy
    Nói chung là biết chấp nhận sự thật, ta sẽ không bao giờ ngã quỵ
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sống có mục đích thì hay wá, nhưng nếu không có mục đích thì sao đây Trên con đường đời thênh thang mà chẳng biết đi lối nào, chỉ một vài lần vấp té cũng đủ khiến ta nghi ngờ liệu có đi đúng hướng chăng, đâm ra hoang mang, chùn bước. Không thể đứng yên đấy mà cầu nguyện cho 1 ánh sáng chỉ đường. Khi ta dừng lại, cuộc sống vẫn cứ đi qua, con đường dưới chân như xa thêm Thất bại không phải là đáng xấu hổ vì ta đã cố gắng nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", không phải lúc nào cũng làm là được Cứ mãi chán chường, thất vọng chỉ làm ta hèn nhược đi mà thôi.... Không phải đối đầu với sự chán nản mà phải đối diện với nó, chấp nhận nó như một điều tất yếu trong đời. Có một câu nói rất hay : "Sức mạnh của con người tuỳ thuộc vào mức độ chấp nhận sự thật của họ" (em khoái câu này nhất ). Thất bại không phải tồi tệ, đó thực ra là kết quả của các yếu tố chủ quan và khách quan hợp thành trong mỗi sự việc. Kết quả dù mãn nguyện hay không ta vẫn phải nhận lấy và phải tự hài lòng Tất nhiên sẽ có những lúc nỗi cô đơn, chán nản ùa về khi nhớ lại quá khứ... nhưng nó ko kéo dài lâu vì quá khứ dù sao ko thể che lấp được hiện tại và tương lai. Hãy cứ để bản thân được gặm nhấm nỗi buồn như một gia vị của cuộc đời, đừng từ chối nó. Đôi khi nó giúp ta nhiều hơn ta nghĩ đấy
    Nói chung là biết chấp nhận sự thật, ta sẽ không bao giờ ngã quỵ
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em trap lớn hẳn ra rồi đấy ...hihihi...chúc mừng em nhé...
    mục đích của cuộc sống ko phải lúc nào cũng là cái gì đó ghê gớm...đôi khi là : hôm nay làm hết bài tập mới đi ngủ, tối nay mình phải đọc bài trước cho ngày mai mới được....tuần này làm cái gì...tháng này làm cái gì...và dài hơn là năm nay mình sẽ làm cái gì...sau đó tốt nghiệp đại học xong làm cái gì nè....cho mình...cho gia đình mình trước...rồi có ai đó nữa thì...làm sau....hihihi...
    khi em làm được những điều như vậy...hoàn thành tốt plan của mình...thì niềm vui sẽ tự đến đấy...mình còn quá trẻ để chán nản mà em...với lại...ngó lên...ngó xuống...thấy mấy ai có được điều kiện sống như em ne` ....
    chúc em luôn vui và học tốt em nhe...
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em trap lớn hẳn ra rồi đấy ...hihihi...chúc mừng em nhé...
    mục đích của cuộc sống ko phải lúc nào cũng là cái gì đó ghê gớm...đôi khi là : hôm nay làm hết bài tập mới đi ngủ, tối nay mình phải đọc bài trước cho ngày mai mới được....tuần này làm cái gì...tháng này làm cái gì...và dài hơn là năm nay mình sẽ làm cái gì...sau đó tốt nghiệp đại học xong làm cái gì nè....cho mình...cho gia đình mình trước...rồi có ai đó nữa thì...làm sau....hihihi...
    khi em làm được những điều như vậy...hoàn thành tốt plan của mình...thì niềm vui sẽ tự đến đấy...mình còn quá trẻ để chán nản mà em...với lại...ngó lên...ngó xuống...thấy mấy ai có được điều kiện sống như em ne` ....
    chúc em luôn vui và học tốt em nhe...
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tai hoạ và sự chán nản sẽ chẳng bao giờ lớn nếu chúng ta biết xử lý chúng từng bước một.Và chừng nào mà chúng ta thấy mình học được được điều gì đó từ hoàn cảnh thì chúng ta càng dễ khắc phục nó.
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tai hoạ và sự chán nản sẽ chẳng bao giờ lớn nếu chúng ta biết xử lý chúng từng bước một.Và chừng nào mà chúng ta thấy mình học được được điều gì đó từ hoàn cảnh thì chúng ta càng dễ khắc phục nó.
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang nghĩ làm cách nào sống cho hết hôm nay cái đã, nghĩ đi đâu xa cho mệt óc!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang nghĩ làm cách nào sống cho hết hôm nay cái đã, nghĩ đi đâu xa cho mệt óc!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến là thấy chán nản rùi..3 năm ..mình đối đầu với nó,nhưng kô biết làm gì để nó thoát khỏi mình vĩnh viễn..học hành..bỏ ra 1 năm để quyết định thay đổi mọi thứ,,rùi lại chán..chán ..thất vọng...bi h vẫn thế..học mà kô biết tương lai của mình sẽ thế nào,sẽ trôi về đâu..ai cũng nói,trường đó tốt truờng đó nổi tiếng nhưng nào biết trong lòng mình nghĩ gì..Chán!..bạn bè...cứ tưởng mình lun có những người bạn tốt ,sống hy sinh như mình biết hy sinh vì bạn bè...hoàn toàn trái ngược!Cũng qua..Mọi thứ,lại ổn...Tình yêu..cũng thấy chán..ui! chán thế kô biết!

Chia sẻ trang này