1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối đầu với sự chán nản

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi thudohanoi_vn, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến là thấy chán nản rùi..3 năm ..mình đối đầu với nó,nhưng kô biết làm gì để nó thoát khỏi mình vĩnh viễn..học hành..bỏ ra 1 năm để quyết định thay đổi mọi thứ,,rùi lại chán..chán ..thất vọng...bi h vẫn thế..học mà kô biết tương lai của mình sẽ thế nào,sẽ trôi về đâu..ai cũng nói,trường đó tốt truờng đó nổi tiếng nhưng nào biết trong lòng mình nghĩ gì..Chán!..bạn bè...cứ tưởng mình lun có những người bạn tốt ,sống hy sinh như mình biết hy sinh vì bạn bè...hoàn toàn trái ngược!Cũng qua..Mọi thứ,lại ổn...Tình yêu..cũng thấy chán..ui! chán thế kô biết!
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Time flies and the life is life.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Time flies and the life is life.
  4. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có một mình mình chán nản thôi, vậy mà rốt cuộc lại có bao nhiêu là người giống mình (hay mình giống người ta gì đó đại loại vậy). Nếu mà nói chữ chán nản thì... mình nói cả ngày cũng không hết. Thử nghĩ một thằng SV xa quê hương như mình có gì là quan trọng ? Tất nhiên là học hành và tiền bạc rồi. Vậy mà cả hai thứ đó đều khiến mình chán nản. học cũng chán mà tiền cũng chán. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến bạn bè xung quanh, vì rõ ràng cuộc sống xa nhà, ko gia đình bên cạnh thì gần như không thể không có bạn bè. Rồi thì chuyện tình cảm, thật buồn khi nó phải chấm dứt khi chưa đi đến đâu cả. Em quay lưng bước đi thật nhẹ nhàng (có thể em cũng đau buồn gì đấy, nhưng ngoài mặt thì chẳng ai biết được).
    Thực ra mà nói, nghĩ lại quãng thời gian chán nản vừa rồi, mình cảm thấy nực cười quá. Cứ nghĩ rằng em quay lưng lại với mình --> cả thế gian quay lưng lại với mình. Nhiều lúc nhắm mắt lại chỉ muốn mình ngủ một giấc vô tận luôn... Không muốn ăn, không muốn uống (trừ uống rượu, bier...). Không muốn đi học, chẳng muốn đi chơi. Ngay cả ngủ cũng chẳng muốn nốt. Nói chung là tất cả đều bế tắc và chán nản, lúc nào cũng lờ đờ như kẻ vô hồn. Nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh của em. Thất bại thứ hai rồi, đâu phải là lần đầu đâu !
    Rồi sau hơn 1 tháng, khi mà mọi thứ lại trở về với bản chất của nó, mình lại thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Không tình yêu, nhưng bù lại bên cạnh mình vẫn có những người luôn nghĩ đến mình. Vậy là đủ rồi, đâu cần gì nữa ! Nhưng phải nói rằng, thực sự trong khoảng thời gian kia, tôi ko thể nào suy nghĩ đúng đắn được. Xin lỗi tất cả bạn bè, những người đã yêu thương và lo lắng cho tôi. Tôi không đượcnhư thế nữa, sẽ không đưọc như thế nữa. Cuộc sống này thật quí giá và tôi sẽ sống thật cố gắng để không lãng phí một ngày nào nữa cả.
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có một mình mình chán nản thôi, vậy mà rốt cuộc lại có bao nhiêu là người giống mình (hay mình giống người ta gì đó đại loại vậy). Nếu mà nói chữ chán nản thì... mình nói cả ngày cũng không hết. Thử nghĩ một thằng SV xa quê hương như mình có gì là quan trọng ? Tất nhiên là học hành và tiền bạc rồi. Vậy mà cả hai thứ đó đều khiến mình chán nản. học cũng chán mà tiền cũng chán. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến bạn bè xung quanh, vì rõ ràng cuộc sống xa nhà, ko gia đình bên cạnh thì gần như không thể không có bạn bè. Rồi thì chuyện tình cảm, thật buồn khi nó phải chấm dứt khi chưa đi đến đâu cả. Em quay lưng bước đi thật nhẹ nhàng (có thể em cũng đau buồn gì đấy, nhưng ngoài mặt thì chẳng ai biết được).
    Thực ra mà nói, nghĩ lại quãng thời gian chán nản vừa rồi, mình cảm thấy nực cười quá. Cứ nghĩ rằng em quay lưng lại với mình --> cả thế gian quay lưng lại với mình. Nhiều lúc nhắm mắt lại chỉ muốn mình ngủ một giấc vô tận luôn... Không muốn ăn, không muốn uống (trừ uống rượu, bier...). Không muốn đi học, chẳng muốn đi chơi. Ngay cả ngủ cũng chẳng muốn nốt. Nói chung là tất cả đều bế tắc và chán nản, lúc nào cũng lờ đờ như kẻ vô hồn. Nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh của em. Thất bại thứ hai rồi, đâu phải là lần đầu đâu !
    Rồi sau hơn 1 tháng, khi mà mọi thứ lại trở về với bản chất của nó, mình lại thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Không tình yêu, nhưng bù lại bên cạnh mình vẫn có những người luôn nghĩ đến mình. Vậy là đủ rồi, đâu cần gì nữa ! Nhưng phải nói rằng, thực sự trong khoảng thời gian kia, tôi ko thể nào suy nghĩ đúng đắn được. Xin lỗi tất cả bạn bè, những người đã yêu thương và lo lắng cho tôi. Tôi không đượcnhư thế nữa, sẽ không đưọc như thế nữa. Cuộc sống này thật quí giá và tôi sẽ sống thật cố gắng để không lãng phí một ngày nào nữa cả.
  6. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mình chán nản đến nỗi bật khóc và muốn vứt bỏ hết tất cả để được thảnh thơi ngủ một giấc ngon lành. Nhưng rồi mình chỉ có thể khóc và khi khóc xong lại phải tiếp tục công việc dù rằng vẫn còn rất chán nản.
    Chán nản vì sao mình cứ gặp phải những chuyện không vừa ý. Tự nhủ với lòng rằng ai cũng thế thôi để rồi lại cố vứt bỏ sự chán nản mà tiếp tục sống và bước đi
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 26/10/2005
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nó ngậm điếu thuốc phì phèo, đầu óc lơ mơ. Thật sự thì chẳng biết chuyện gì đang xãy ra với nó. Nó nghĩ nhiều làm cũng nhiều nhưng rồi chẳng được bao nhiêu. Hình như cuộc đời quá tàn nhẫn và bất công với nó. Kéo một hơi thật dài tay nó tiếp tục cóc cóc dzới cái bàn phím .... Rồi một ngày mới sắp bắt đầu một ngày cũng như bao ngày .. ăn .. ngủ ... chát ... rồi lại ngủ chán kinh khủng
  8. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ của các bạn mình cảm thấy an ủi nhiều hơn ... Mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh chán nản, thất vọng như các bạn, chỉ khác chăng là mỗi người có một cái lý do khác nhau ... nhưng mình sẽ không lo lắng, buồn phiền nhiều nữa ... sẽ cố gắng sống tốt hơn ... có ích hơn ... Cảm ơn các bạn !!!
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    dạo này cty ko có việc, lên cty rồi dzô phòng pạch pạch 2 động tác, cái máy lạnh ò ò cái PC cùng ò ò, xếp 2 cái ghế lại nằm xuống mồi điếu thuốc .. phèo phèo thơm như con mèo. Đời chán wá , nằm ngủ, chát, gọi đt búa xua .. cuối tháng lãnh luơng ... buồn
  10. dark_watcher

    dark_watcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hêy hêy,
    Đừng give up mọi người. Chắc các bạn cũng giống mình lâu lâu lại nghĩ mình làm được cái gì, sống vì cái gì, tại sao mình lại làm như thế mà không làm thế kia, tại sao cô ấy lại iêu thằng bạn mình mà không iêu mình, tại sao mình thử đi thử lại mà kết quả đều như nhau....
    But let''s look at the bright side of life. Tụi mình còn gia đình, bạn bè (dù toàn là Lý Thông ^_^ hehe), con Box 1980 để tâm sự, còn đủ thứ chưa làm được, còn cả đống games chưa chơi, vậy thì vội chán làm gì?
    Let''s make life better!!!!
    Cheers and have fun,
    Dark watcher

Chia sẻ trang này