1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi đến bao giờ đây, Argentina ?!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi albiceleste_2010, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến bao giờ đây, Argentina ?!

    Argentina đã rời nước Đức nhưng với 40 triệu dân ở đất nước cực Nam châu Mỹ và hàng triệu người hâm mộ Albiceleste trên toàn thế giới thì họ vẫn chưa thể tin vào thất bại này. Đối với họ nó chỉ như là một cơn ác mộng trong giấc mơ đã kéo dài 20 năm. Đã tròn 20 năm rồi kể từ cái ngày Maradona giương cao chiếc cup vàng trên SVĐ Arterca, Mexico định mệnh vẫn chưa tha cho họ. Con quỉ thất bại cứ đến rồi lại đi, để họ hy vọng rồi lại đẩy họ xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Có lẽ nó chỉ chịu bất lực trước vị anh hùng Maradona, còn khi không có anh hoặc những lúc anh không ở giai đoạn sung sức thì Argentina không thể vượt qua nổi sức mạnh vô hình của nó. Tại Italia 1990, con quỉ ghớm ghiếc kia chỉ đánh bại được Argentina ngay trước cửa thiên đàng trong thời điểm mà Maradona đã không còn ở thời kỳ sung sức nhất. Đến USA 1994, nó tiếp tục không buông tha Argentina và cướp đi người anh hùng Maradona trước khi hạ gục họ. Khi không còn Maradona nữa thì Albiceleste đã hoàn toàn khuất phục trước nó. Và đêm hôm 30/06 vừa rồi là thêm môt lần nữa.

    Xứ mạng mang chiếc cúp vàng về với dân tộc của đoàn quân áo sọc xanh trắng lần này được đặt lên vai của thuyền trưởng Pekerman và truyền nhân của Maradona - Riquelme. Toàn thể dân tộc Argentina đã gửi trọn niềm tin và hy vọng rất nhiều vào đội tuyển lần này. Họ hoàn toàn có thể hoàn tất xứ mệnh được giao. Đội hình của Albiceleste gồm rât nhiều những hảo thủ đang làm mưa làm gió trong các giải đấu hàng đầu ở châu Âu. Nhưng trên hết trong mỗi cầu thủ Argentina đến nước Đức lần này đều ấp ủ một ước vọng vô địch được tích lũy trong suốt 20 năm qua và được truyền từ thế hệ này cho đến thế hệ khác, những người đã không thể hoàn thành xứ mệnh được giao trong các giải đấu trước đây, trong đó có cả Maradona.

    Argentina đã bước vào giải đấu bằng hết khả năng của mình, họ biết chỉ có chiến thắng mới có thể khiến cho 40 triệu người dân ở quê nhà nguôi ngoai sau những thất bại mà họ đã phải trải trong 20 năm qua. Thế rồi, mọi chuyện đã diễn ra vô cùng tốt đẹp với đoàn quân áo sọc xanh trắng. Chiến thắng liên tiếp ở những trận đấu đầu tiên cộng với một lối chơi vô cùng thuyết phục, Albiceleste đã khiến cả thế giới phải ngưỡi mộ và đã có lúc tưởng trừng việc chiếc cúp vàng được trao vào tay họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Nhưng trước đó họ phải vượt qua được trước ngại vật lớn nhất tại World Cup 2006 đó là ĐT chủ nhà Đức, đối thủ đã từng đánh bại họ trong trận trung kết cách đây 16 năm và đang rất mạnh. Tuy nhiên, Riquelme và các đồng đội bước vào trận đấu với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Đội bóng áo xanh trắng đã làm chủ hoàn toàn thế trận khiến cho người Đức không thể nào triển khai được lối chơi bốc lửa như đã từng thể hiện ở các trận trước. Những pha phối hợp đẹp mắt, những đường lên bóng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm của đội bóng Nam Mỹ đã khiến cho hơn 80 triệu dân của nước chủ nhà luôn ở trong tâm trạng lo âu và sợ sệt. Và rồi bàn thắng đã đến với Albiceleste ở phút thứ 48 do công của HV cựu binh Roberto Ayala, người luôn có mặt trong ĐT Argentina trong suốt 10 năm qua.

    Nhưng rồi thạm họa lại ập đến với họ và người gián tiếp đem lại là vị thuyền trưởng Pekerman mà họ đã đặt trọn niềm tin trước giải đấu này. Phút thứ 71, Ở tình thế Argentina cần nhạc trưởng Riquelme hơn bao giờ hết để dẫn dắt lối chơi của ĐT trong những phút gay go nhất của trận đấu thì ông lại thay anh ra bằng TV thủ Cambiaso, mặc dù trên sân họ đã có tới 2 cầu thủ đang chơi ở vị trí này (Mascherano và Gonzales). Rồi tiếp sau đó ông lại thay TĐ dày dạn trận mạc Crespo bằng ?ogã làm vườn? Julio Cruz. Chính những thay đổi hết sức dại dột này mà Argentina từ đang chơi rất chắn chắn và chủ động lại trở thành người phải chống đỡ những đòn tấn công của ĐT Đức. Việc họ bị đối phương san bằng cách biệt và chịu bại trận sau ?oloạt đấu súng? định mệnh chính là hệ quả từ sai lầm của HLV Pekerman.

    Chỉ với một sai lầm, Argentina lại phải một lần nữa nếm trải thất bại trong cay đắng. Từ sau lần gục ngã ở giải đấu 4 năm về trước tại vùng Viễn Đông xa sôi tưởng trừng như người Argentina đã không thể gượng dậy. Đến giải đấu lần này khi mà khát khao chiến thắng chảy trong mỗi người dân Argentina đã lên đến đỉnh điểm rồi mà họ vẫn chưa thể thành công. Liệu đến bao giờ niềm tin mới có thể trở lại với họ ?!.
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này thì chẳng có ai biết mà trả lời cho bác đâu.Thôi cứ phải hi vọng nhanh nhất la 4 năm nữa vậy
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời là : ARG sẽ vô địch nếu chừng nào những sai lầm này sẽ không còn !
  4. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Arg sẽ vô địch khi có 1 HLV tốt, biết tận dụng nhân tài và điểm mạnh lấy công làm thủ của Arg. Biết đâu Batistuta làm HLV lại hợp lý nhỉ vì quan điểm của 1 tiền đạo là tấn công nên có thể sẽ làm tốt hơn Pekeman.
    Anyway, cho dù có đợi cả đời để thấy Arg vô địch, tui vẫn sẽ đợi
  5. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Vấn đề của Arg là không có một HLV giỏi chứ không phải thiếu cầu thủ giỏi .Bao giờ giải quyết được vấn đề này thì Arg vô địch.
  6. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hãy cầu chúc cho Argen chơi tốt. Còn chuyện VĐ thì còn phụ thuộc nhiều vào may mắn.
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bilardo đang muốn trở lại ghế HLV trưởng
    Maradona đang được mong chờ sẽ tham gia vào ban huấn luyện.
    Pek cũng sẽ là thành phần của ban huấn luyện
  8. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiên nhẫn mà chờ đợi.Chúng ta bị loại không phải vì chúng ta kém mà công lý không đứng về phía chúng ta. Một ngày nào đó sẽ có sự phán xét công bằng bên cạnh thần may mắn Và Argentina chúng ta vô địch
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    người Ý mất 24 năm , người Argen chắc thế ! hẹn lại WC 2010 ở Nam phi ! dù thích Ý nhưng hôm qua xem họ ăn mừng chức vô địch , giá như đó là Arg .......buồn buồn !
  10. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ý thắng mà mình lại mất nửa tiền. Thế mới biết nỗi đau này như xé lòng.

Chia sẻ trang này