1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dép! Ai đó hãy giúp tôi biết sự thật!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi goc_dua, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép! Ai đó hãy giúp tôi biết sự thật!

    Mình rất muốn biết tác giả và lời thơ thật của bài Đôi dép. Mình đọc được 2 bài thơ Đôi Dép, 1 của Nguyễn Trung Kiên (chắc nhiều người biết) 1 của Thuận Hoá (http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=1052&thisi=Khuy%E1%BA%BFt%20danh) hai bài cũng gần giống nhau, nhưng có vài chỗ không giống nhau. Đã có đạo nhạc, đạo văn, giờ có cả đạo thơ chăng?

    Thuận Hóa

    ĐÔI DÉP

    Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi
    (Hy sinh mùa xuân năm 1968, vừa tròn 21 tuổi. Biệt động thành Huế để lại một đôi dép)

    Ý Nhi ra đi không bao giờ trở lại. Để lại đôi dép này là nỗi nhớ nỗi thương).



    Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
    Là vần thơ anh viết về đôi dép
    Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
    Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
    Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
    Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
    Khi vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu một ngày một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!

    Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai chúng mình thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!



    Đôi Dép

    Thi sĩ : Nguyễn Trung Kiên

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
  2. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thơ làm cảm xúc của người viết, nhưng thật buồn khi lấy cảm xúc của người khác mà coi như đấy là của mình. Mình không có ý gì cả, chỉ muốn biết sự thật, rất mong các bạn giúp đỡ!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mượn cảm xúc của người, làm cảm xúc của mình, làm nên thơ của mình. Chuyện này vẫn thường bạn à.
    Ví dụ, đọc thơ về mùa thu của một tác giả, Hnhu cũng có thể làm được một bài thơ về thu...
    Có điều, mượn thơ của người, làm thành thơ của mình, là điều...tráo trở.
    Với hai bài thơ trên, chưa biết rỏ nguồn cơn, không dám lạm bàn. Giá mà có thể liên hệ, hỏi trực tiếp hai nhà thơ trên để nghe ý kiến của họ thì hay biết mấy, phải không bạn!?
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 15/10/2008
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều thơ thỉnh thoảng có lúc bị trùng lặp.Nhưng xác xuất thấp,trùng một vài từ hoặc cùng lắm là một câu thôi.Đấy là không cố ý.Còn thấy thơ người ta hay,mang về thêm thắt một ít làm của mình thì thật là sỉ nhục.Mà chỉ có những người không biết làm thơ hoặc làm thơ quá kém mới trộm cắp như thế.Những người làm thơ hay ,những nhà thơ lớn và những người có lòng tự trọng không bao giờ làm vậy
  5. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ biết tìm bác Trung Kiên hay bác Thuận Hóa ở đâu đây hả trời? Mình chỉ vô tình đọc được, thấy hai bài thơ giống nhau quá, chỉ khác vài chỗ nhỏ. Mình cũng thích thơ, đôi khi cũng làm 1 vài bài theo kiểu con cóc chơi chơi thôi. Thật buồn cho nước nhà, trộm nhạc, trộm văn, trộm thơ, đến cô bé hoa hậu cũng chưa có bằng cấp III. Cứ đà này, không biết nước nhà đi tới đâu trong nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng này. Văn học - Nghệ thuật là thứ ít bị bám bụi trần nhất, vậy mà vẫn thấy bám đầy bụi danh vọng....chán....
  6. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @: Chào goc_dua
    Một phát hiện mới chăng ? Mình biết bài thơ đôi dép được mấy năm rồi khi một bạn gái viết nó trong thư cho mình.Bài thơ ấy của Ng Tr Kiên, bạn gái ấy bảo đọc bài thơ đó trên báo thấy hay nên chép tặng. Tớ không bít gì về vụ này - theo gót HNhu nên spam tí thôi. Tình yêu họ cũng có thể bắt chước phải không ?
  7. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chờ một tí để tớ google phát nhé.
    Theo như tớ nhớ thì Nguyễn Trung Kiên vốn là sinh viên ĐH Sư Phạm Tp HCM. Thuộc thế hệ trẻ Em trai tớ học cùng ĐH với NTK bảo rằng bài thơ đó "đúng là nó làm" .
    Nhưng cũng chưa chắc được.
    From Google:
    "Nguyễn Trung Kiên sinh ngày 28/4/1973 tại Hà nội, hiện ở 218/23 Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
    Nguyễn Trung Kiên là sinh viên khoa ngữ văn khoá 23 (1997-2001) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, anh từng là chủ nhiệm CLB Thơ văn của trường, từng tham gia CLB Sáng tác trẻ của Nhà văn hóa Thanh niên, vì hoàn cảnh anh phải bỏ học dở dang hiện đang làm thợ cơ khí tại xưởng của gia đình.
    Bài thơ "Đôi dép" của anh đã được giải 2 chương trình "Tiếng thơ sinh viên" năm 1998 của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Nhận định về bài thơ "Đôi dép", nhà thơ Lê Minh Quốc đã viết như sau "Đến với một bài thơ hay, có nhiều đường đến và nhiều hướng để cảm nhận. Với tôi, tôi nghĩ trong đời nếu có một người để mình da diết thương, mình cuồng nhiệt yêu, mình điên cuồng nhớ... thì đó đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì tin rằng dù được hoan lạc yêu hay não nùng tình phụ thì những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời. Trong suy nghĩ đó, tác giả Nguyễn Trung Kiên là một người hạnh phúc. Anh đã gieo cho bạn đọc một niềm tin như thế."
    Chờ chút kiếm thêm thông tin về bác Thuận Hoá
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc những thông tin từ đường link anh Gấu gửi, hay quá. Thanks nhiều ạ.
    Rỏ rồi. Phân định cũng không khó, nếu những thông tin đó đúng sự thật. Và, cũng chẳng khó khăn gì, tìm nghe ý kiến của Anh TK!
    Bài Đôi Dép của Thuận Hóa, đọc, cảm động quá. Thương quá một thời. Thương quá cái tình của thời ly loạn.
    Bài Đôi Dép của TH, thật ra Hnhu đọc mấy lần rồi. Mỗi lần đọc, mỗi thời điểm đọc, cho cảm xúc khác nhau. Giờ, già hơn, đọc lại, cảm xúc lạ hơn...thấy bài thơ càng hay hơn.
    Nói về tình trạng...đạo...hiện nay. Đọc báo thấy rầm rộ. Buồn. Nhưng nghĩ...ngộ. Ngộ cho các nhà quản lý. Ngộ cho các " tác gia " (!)
  10. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về đường link nhé! Lại có thêm 1 tác giả nữa cơ ah? Không biết ai là cha, là mẹ thật của đứa con tinh thần này nhỉ? Bài của anh Trung Kiên rầm rộ và được nhiều người biết đến thế, sao bác Thuận Hóa và gia đình lại không biết nhỉ? Lại còn cả ai đó có tên Kim Giang nữa chứ? Buồn cho nền Văn học nghệ thuật Việt Nam........

Chia sẻ trang này