1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dép! Ai đó hãy giúp tôi biết sự thật!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi goc_dua, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu nghĩ thế này: " buồn cho những người làm nghệ thuật không chân chính. " Còn, nền nghệ thuật VN nó rộng lắm bạn à. Đội cho nó chiếc mũ không phù hợp, bạn có...mạnh tay quá không?
    Người làm nghệ thuật, có thể có những người không chân chính. Nên những người thưởng thức nghệ thuật, rất cần sự tỉnh táo . Tỉnh táo để có một cách cảm thụ cho riêng mình. Tỉnh táo để nhận biết cái đẹp thật sự của nghệ thuật. Tỉnh táo để không nhận định sai lầm về một vấn đề nào đó. Thậm chí còn phải tỉnh táo trước những ý đồ kích động nữa kìa.
    Cơ mà box thica này hiền hòa lắm! Thi dân cũng vậy. Hnhu và chắc cả bạn nữa, chỉ yêu cái đẹp thôi, đúng không?
    Topic của bạn làm Hnhu siêng vô đây mấy ngày nay. Hì! Vừa học về, buồn ngủ lắm đó, vậy mà vẫn chạy dzô đây...hóng hớt.
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lại xuất hiện vài thông tin khác:
    => Bài thơ ĐÔI DÉP này của nữ sỹ Kim Giang hiện đang ở Toronto - Canada nhưng chưa có bằng chứng xác thực.
    => Đây là một bài thơ nổi tiếng và tác giả ký tên với bút danh là Thuận Hóa. Bài thơ ra đời vào những năm 1965 đề tăng một người con gái đã hy sinh trong chiến tranh chỉ để lại một đôi dép khi tròn 21 tuổi. Cô gái đó có tên Ý Nhi.
    => Trong khi, bằng chứng của ĐÔI DÉP là thi tác của Nguyễn Trung Kiên chưa đủ thuyết phục, bởi Ban biên tập chỉ xác nhận bài thơ đó được gửi đến và đã được duyệt đăng thôi, có chi tiết "băn khoăn":
    * Cái tối thiểu về ngày, tháng làm đơn và ngày, tháng xác nhận của tòa soạn cũng không hề có.
    bài thơ xuất hiện từ năm 1965, trong khi Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1973 tài bài thơ ĐÔI DÉP có từ khi NTK âm 8 tuổi (!).
    Chắc chắn bài thơ này của Thậun Hoá làm rồi
  3. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Hnhu nghĩ thế này: " buồn cho những người làm nghệ thuật không chân chính. " Còn, nền nghệ thuật VN nó rộng lắm bạn à. Đội cho nó chiếc mũ không phù hợp, bạn có...mạnh tay quá không?
    Người làm nghệ thuật, có thể có những người không chân chính. Nên những người thưởng thức nghệ thuật, rất cần sự tỉnh táo . Tỉnh táo để có một cách cảm thụ cho riêng mình. Tỉnh táo để nhận biết cái đẹp thật sự của nghệ thuật. Tỉnh táo để không nhận định sai lầm về một vấn đề nào đó. Thậm chí còn phải tỉnh táo trước những ý đồ kích động nữa kìa.
    Cơ mà box thica này hiền hòa lắm! Thi dân cũng vậy. Hnhu và chắc cả bạn nữa, chỉ yêu cái đẹp thôi, đúng không?
    Topic của bạn làm Hnhu siêng vô đây mấy ngày nay. Hì! Vừa học về, buồn ngủ lắm đó, vậy mà vẫn chạy dzô đây...hóng hớt.
    [/quote]
    Cảm ơn Hương Nhu nhé! Và mình cũng xin lỗi vì đã đánh đồng những người làm nghệ thuật chân chính và những người chỉ biết cóp nhặt công sức và tinh hoa của người khác, giả làm của mình. Nhiều người cho rằng nghề của mình thuộc liên hiệpc các hội khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra nghề của mình cũng nằm trong hội văn học nghệ thuật!
    Uh, mình yêu cái đẹp và tôn trọng cái đẹp, nhưng mình không chấp nhận cái đẹp được khoác lên bộ áo giả dối. Với thi ca thì đó là không tôn trọng đọc giả. Những tác phẩm viết ra phải đến được tay công chúng, những người luôn muốn tìm đến Chân-Thiện-Mỹ... Vậy mà chỉ vì 1 chút danh hão, 1 vài tác giả đã không thèm quan tâm đến, hay cố tình phớt lờ đi chính đạo đức nghề nghiệp của mình.
    Đáng buồn thay cho cái danh hão của họ, đáng buồn thay cho lương tâm nghề nghiệp không biết cắn rứt, thất vọng thay cho những độc giả muốn tìm đến những áng thơ, áng văn đầy cảm xúc.....
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ post nhầm,xoá đi rồi,xin lỗi mọi người
    Được tang_long_ngoa_ho sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/11/2008
  5. taflua

    taflua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ông nào là Nguyễn Trung Kiên giơ tay phát biểu đi chứ. Để pà con réo mãi tên thế a?
  6. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ post nhầm,xoá đi rồi,xin lỗi mọi người
    Được tang_long_ngoa_ho sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 08/11/2008
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thế này . Nam hay nữ đều có thể làm được đề tài như một người khác phái . Nhưng thường thì người khác phái làm không như chính họ là nữ hay nam . Ví dụ : tôi làm một bài của một người nam nói với một cô gái chẳng hạn . Hỏi lại bạn bè họ đều cười nói rằng vẫn đầy tính nữ trong đó vì tôi vẫn là nữ không phải nam giới . Do đó tôi cũng nghĩ giống bạn , âm điệu bài thơ này của cô gái viết chứ không phải con trai viết
    Nhung lai có ý thế này nếu ban NTK la HF thì sao ? ( đó là nói đại như vậy , đừng trách nhé hihihi ) vì tôi thấy một bạn nam mang tính nữ viết rất nhiều thơ y chất giọng nữ rồi đó , nên phải nghĩ cho thấu hãy la người ta nha
    Được MM_NGOC sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 05/11/2008
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được tang_long_ngoa_ho sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 08/11/2008
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    he he he MM Ngoc bị đạo thơ rùi mà bạn . Ai đạo vậy ? chính mình đạo thơ của mình nên không thấy giận hờn gì cả đó . Bởi vì bên trang web khác MM mang tên nick khác , các bạn đọc thấy bài đó , qua TTVN cũng đọc thấy bài đó nên nói MM đạo thơ . Thế là tự nhiên mình thành kẻ đạo thơ của chính mình vậy hihihi . Ừ nói như bạn kể cũng có lý MM chưa đọc được nhiều bài của NTK nếu anh ta làm được 1 hay 2 bài hay còn các bài còn lại tệ quá hay rất tệ thì cũng hơi kỳ kỳ . Nhưng MM biết có người chỉ làm được một tác phẩm thôi ( duy nhất 1 ) và ko làm được thêm 1 tác phẩm nào nữa nhưng lại rất hay ( như ông gì làm bài hát TỰ NGUYỆN đó ...hay cực ) thì sao ? lỡ NTK cũng trong trường hợp đó . bất ngờ làm được bài thơ hay đầy cảm xúc . hihihi nhưng nói vậy thôi chứ biết chàng rồi , đã lấy thơ người khác để giả là của mình thì chẳng bao giờ làm nổi bài thơ nào hay đâu . Nghĩ vậy
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    He he, tình cờ cách đây 2 ngày anh đầu trần cũng phát hiện ra một vụ đạo thơ rất trắng trợn. Chả là tự nhiên buồn buồn vào Gúc sục sạo tìm một bài hồi xưa đọc trên HHT mình thích mà không nhớ rõ họ tên tác giả, thì nó sợt ra một bài của một tác giả lạ lạ, không phải tác giả mình muốn tìm, bài thơ này chỉ thay đổi một vài từ so với bài gốc mà anh vẫn nhớ như in trong đầu. Đáng nói là bài thơ đạo này được đưa vào tuyển tập in ra mới máu.
    Thế là máu yêng hùng nổi lên, liền đăng ký nick vào trang thơ kia liên hệ với ban biên tập tố cáo. Kết quả tức thì, bài thơ kia bị xóa ngay không thương tiếc. Bây giờ Gúc gồ nó không còn nữa, nhưng vẫn lưu trong bộ nhớ tạm:
    http://72.14.235.104/search?q=cache:MWv9I9iGk_EJ:thovietnam.avn.vn/Ladoth/167/ArticleDetail/Details/ItemID/1945/NMod/542/Van_hoc.aspx+Qu%C3%AA+gi%E1%BA%ADn+h%E1%BB%9Dn+qu%C3%AA+s%E1%BA%BD+h%C3%B3a+qu%C3%AA+d%C6%B0ng&hl=vi&ct=clnk&cd=5&gl=vn
    Đây là bài thơ đạo:
    Em và quê
    (Đặng Thị Minh)
    Mai ngày cho em về thăm quê
    Em sẽ chọn một ngày giông bão
    Để em biết đắng cay hạt gạo
    Cơ cực nhiều trên cánh đồng chiêm
    Những thửa ruộng nứt nẻ chân chim
    Những cánh đồng oằn mình nắng lửa
    Những gốc rạ xác xơ cây cỏ
    Những lối mòn sau bão khẽ len
    Về quê em đi qua rừng lem
    Em nhận ra người quê lam lũ
    Em nhận ra những cô thôn nữ
    Bằng tuổi em cày ruộng lội sông?
    Em hiểu thêm đám bèo trên đồng
    Em sẽ thả chân trần trên cỏ
    Em sẽ gội đầu trần nắng gió
    Lội xuống buồn có đỉa không ghê
    Em muốn mình hiểu thật về quê
    Để quê là nơi yêu, nơi nhớ
    Đừng dối lừa về quê anh nhé
    Quê giận hờn sẽ hóa quê dưng.
    Chi hội Thơ Phú Thọ
    Trích ?oHương đất Việt? tập 13
    Còn đây là bài thơ gốc:
    Cùng em
    Nếu mai này đưa em về thăm quê
    Anh sẽ chọn ngày giông bão
    Để em thấy đắng cay hạt gạo
    Cơ cực lúa đồng chiêm.
    Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
    Oằn mình trong nắng lửa
    Xác xơ gốc rạ
    Xám ngoét đồng chiều.
    Về thăm quê nơi anh giấu trời yêu
    Em có nhận người dân quê lam lũ?
    Sẽ nói gì cùng những cô thôn nữ
    Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng?
    Em có thương đám bèo trôi sông?
    Có muốn thả chân trần trên cỏ?
    Có dám để đầu trần trêu nắng gió?
    Có dám lội trên bùn lắm đỉa không em?
    Anh không muốn dối lừa bắt em phải yêu tim
    Quê hương anh bằng những lời có cánh
    Bởi một mai biết được, quê mặt lạnh
    Quê giận hờn, quê sẽ hoá quê dưng.
    Chu Minh Khôi

Chia sẻ trang này