1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dép! Ai đó hãy giúp tôi biết sự thật!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi goc_dua, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài gốc hay hơn , mình thích hơn bài kia hơi công thức . Có lần mình thấy tho của mình bài BÔNG HỒNG HÉO ở một trang web khác của người nào đó đăng lên nhưng không ghi tên mình . Mình kệ họ , hhhi ngay cả nếu họ ghi tên họ mình cũng kệ luôn vì như vậy chứng tỏ họ thích thơ của mình , cho họ mượn luôn chẳng cần cãi gì cho mệt , để thì gờ làm bài khác vui hơn
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích những người chép lại thơ người khác mà không đề tên tác giả.Rồi những bài như vậy lưu lạc trên mạng,nhiều người chép qua chép lại không biết thơ của ai,tự nhiên người làm ra bài thơ đó bị mất bản quyền.Nếu mình sưu tầm thơ thì nên tôn trọng tác giả,đề rõ là thơ của ai ra
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 07/11/2008
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà
    Phù, vụ này nghe rôm rả nhể
    Hồi nhỏ, tui có cậu bạn, không biết làm thơ nhưng được cái yêu nghệ thuật, thế là đành phải lấy thơ trong sách giáo khoa ra sửa đi dăm ba chữ nhưng vẫn giữ được vần được nhịp, nghe bài thơ có vẻ khác khác đi một chút làm vui.
    Âu nó cũng là niềm vui với nghệ thuật, mà trong mấy cái vụ thơ văn này, có lẽ cũng đặt ra cho nó một cái tên gì đó, chứ có khi lúc người ta điều chỉnh một ý thơ, hoặc mượn cảm xúc của ai đó để làm thơ cho thoả mãn cái niềm yêu nghệ thuật của bản thân thì sao.
    Mà các bạn cứ gay gắt với họ như vậy có khi ý tốt đó lại làm hại đến người khác. Mình tỷ dụ, vì vụ này mình không có ý kiến gì nên tỷ dụ thôi: Giả sử, bác NTK có mượn ý thơ của ai đó, rồi sửa lại cho hợp cảm xúc của bác ấy, thế rồi, bạn gái bác ấy đọc được, rồi khuyến khích bác ấy gửi đăng báo hoặc là tự động làm việc đó cho thoả lòng ngưỡng mộ của cô ấy. Thế là đẩy bác NTK vào sự đã rồi, mà mình nói thật, nam nhi khi đã bên bạn gái thì dẫu có thân bại danh liệt cũng ráng liều mà đành sống trong sợ hãi. Chúng ta nhiều khi phải thông cảm với người ta chứ.
    Đây là ý kiến riêng của mình, mình thấy làm nghệ thuật, và làm thơ nó giống như con tằm nhả tơ ấy, nó nhả ra mà đâu có ý thức tơ làm áo gấm đâu. Nên trong quan niệm của mình, mình thưởng thức những vần thơ hay, thơ đẹp một cách vô tư, mình nghĩ đó là trách nhiệm của con tằm nó làm cho mình thưởng thức.
    Mỗi lần đọc vần thơ hay mình không hay để ý ai là tác giả, mình chỉ cám ơn đời, cám ơn cuộc sống vì chính nó đã hun đúc ở một ai đó làm nên những vần thơ hay đó. Và người đó chỉ là người được lựa chọn làm việc đó.
    Vô tình anh rớt giọt sương
    Vô tình em ở bên đường nở hoa
    Ông giời có khéo cũng là
    Sinh mây mưa để người ta vô tình
    Ví như cái chuyện chúng mình
    Vô tình trong sự vô tình tình vô

Chia sẻ trang này