1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi Dép

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi jademeo, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jademeo

    jademeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dép

    có ai biết bài thơ đôi dép xin chỉ giúp . thanks
  2. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đc bài này,tặng bác và cũng tặng người mà ta yêu thương nhất.......waddaarabia

    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau chăng mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung - cát bụi cũng cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều chỉ là khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế,
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái.
    Nhưng anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    ......anh nhớ em,anh nhớ em vô cùng........
  3. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nói các cụ đừng buồn, chứ tớ thấy cái bài thơ này cũng thường thường, nếu không nói là sên sến (kiểu những bài hát mà ca sĩ ƯHP vẫn hay hát, dễ thuộc, dễ nghe, dễ hát...), vậy mà hầu như diễn đàn nào có dính tí văn thơ là cũng thấy bài thơ này xuất hiện mới tài!
    Cái gì mới mẻ thì còn thích thú, sau đi đâu cũng gặp thành ra có cảm giác như một người đã ăn no lại bị nhồi thêm 1 ký thịt mỡ luộc! Phát ớn!
    Thế mà một số em (not cụ nhá!) vẫn cứ coi như đó là tác phẩm để đời, đáng gối đầu giường để mỗi tối trước khi đi ngủ mang ra tụng niệm thì kể cũng chán thật!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ? bây giờ tớ mới biết vác dép đưa lên mặt để yêu nhau đấy , kinh nhỉ ?
    Rồi thì đưa yêu mến xuống dưới chân để dẫm . Thảo nào cậu không thích đi dép là phải rồi , tớ thì quanh năm ngày tháng đi giầy chẳng biết dép nó hình dáng thế nào , hỏi khí không phải thế có nước non gì từ dép nhà nó không hỉ ? được tý còn đỡ , không thì chán vãi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 06/11/2004
  5. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Heeee.......,tớ ko hiểu các cậu đầu đất thật hay giả vờ nhi?Cái hay mỗi người có 1 kiểu thưởng thức.Chả phải thế mà ngày xưa các cụ khi yêu nhau còn: Bắc cầu giải yếm mời chàng sang chơi......Bác Đầu chân đất em hi vọng lần sau gặp lại thì chỉ số IQ của bác sẽ cao hơn chút xíu.Anh em chúc cho Đầu đất chân trần điii........... (em nhầm Chân đất đầu trần xin lỗi)
  6. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nói cụ đừng buồn, chứ đọc vài câu văn của cụ, tự nhiên em thấy cái chỉ số IQ của mình nó lại giảm đi mới khổ chứ! Nếu cụ thực lòng mong cho chỉ số của em tăng lên thì xin cụ đi ra chỗ khác chơi được không ạ?
    Thương ghê!
  7. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kìa anh,nóng tính zậy....heeeee.........anh em chỉ nhận xét theo cảm tính.Có gì ko phải thi thông cảm cho nhau........nóng wá,nóng wá.Mà anh em chúc như vậy ko cảm ơn mà lại nói nhau như zậy.Thà ông anh đậy cái nắp lại anh em còn khen la thông minh đàng này cứ mở ra mới ............................................................thúi chứ. Nhận xét vậy thông cảm nhé.
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thương thật đấy cậu bạn nhỉ ?
    người ta hình như bị chạm cái jì vào dép á ? cứ dãy lên sần sận .... ặc.....ặc....! đọc cái ía tớ cũng thấy chỉ số I sờ gì ấy hụt cha nó mất nửa , đau thiệt .
    Cậu bạn có hay coi chương trình khuyến mãi của mấy thằng mỹ phẩm không ? phần thưởng theo tớ biết toàn anh em , cô jì chú bác nhà chúng nó , hài chết được ! cái dép này cũng thế , hàng thương mại , khuyến mãi , tự quảng cáo ía mà coi làm chi cho nó sưng chân ( thông củm vì chân tớ bây chừ cũng trần cha nó rồi ..... ) Hahhahhaahhhahha..... nghỉ cho khẻo cậu bạn thân mến của tớ ạ , không nói có ai bảo mình câm đâu ? Kệ con bà chúng nó thích khuyến gì thì mãi , nhá ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 05/11/2004
  9. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi, thế cụ không mong em tiến bộ hay sao mà cụ cứ trả treo em thế? Thôi, thế thì em xin sửa lại cái câu em đã trót nói ở trên thành như thế này cụ xem có được không? Nếu được thì cụ tha cho em nhá!
    - Thế mà một số em (trừ cụ minhhai85 ra) vẫn cứ coi như đó là tác phẩm để đời, đáng gối đầu giường để mỗi tối trước khi đi ngủ mang ra tụng niệm thì kể cũng chán thật!
    Thương hoài!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "Những vật tầm thường cũng viết thành thơ"
    "Có yêu nhau chăng mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung - cát bụi cũng cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp"
    Cũng như trong thơ xưa của cụ Nguyễn Đình Thi, "Anh yêu em như anh yêu đất nước. Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần"
    Đôi dép đã vượt lên hẳn vai trò đơn thuần đời thường hoá thân vào trong thơ, trở thành hình tượng Anh, Em, Tình yêu bền chặt đôi lứa. Nó cũng chỉ là một biện pháp ẩn dụ thường bắt gặp trong thơ thôi mà. Nhưng điều đó lại làm nên một vẻ đẹp thơ, mật mã của thơ. Đọc lại những vần thơ chân chất, nhưng ý tình và sự cảm nhận tình tế trong tâm hồn người đang yêu ( tác giả bài thơ) mình cũng có cảm giác như được yêu í Xa nhau, thiếu vắng nhau một chút thôi thấy chống chuyếnh vô cùng.
    "Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía"
    "Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi"
    Nghe câu nhận xét của Đầu Trần Chân Đất, tự dưng lại nhớ đến tác phẩm thơ "hai sắc hoa ti gon" đã từng làm đảo điên người đọc một thời ( và có thể mãi mãi với những ai yêu nó). và nhớ đến ý của cụ Nguyễn Vỹ đã từng nói khi viết về bài thơ, về tác giả Thâm tâm và chuyện tình tigon. <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi chắc chắn rằng những nhà văn thơ tiền chiến ở Hà Nội hiện còn sống tại Sài Gòn, như các anh Vi Huyền Đắc, Lê Tràng Kiều. Tchya, Vũ Bằng.v.v ( cả các anh Nhất Linh và Lê Văn Trương vừa tạ thế mấy năm trước) đều phi hết sức ngạc nhiên thấy một vài người của thế hệ hậu chiến ở Sài Gòn bỗng dưng tôn sùng ba tên T.T KH thành một thần tượng, và biến mối tình rất tầm thường , có thể nói là qúa tầm thường, của cô học trò cũ trường tiểu học Sinh Từ, thành một thảm kịch của tình yêu![/QUOTE]Thực thì ai biết chuyện tình ấy nó như thế nào, nhưng bài thơ hai Sắc hoa tigon vẫn có sức sống vượt thời gian đó thôi. Nói lan man thế cũng chỉ muốn nêu ý kiến rằng, đọc thơ và yêu thơ cũng là theo mỗi cá nhân, ko phải theo trào lưu hay theo bất kỳ lời bình phẩm của ai đó. Có lẽ sự cảm nhận của bạn dành cho những bài thơ Cao siêu hơn chăng?
    "Ta chỉ làm thơ vì ba điều. Thứ nhất: tình. Thứ hai: ý. Thứ ba: sự"
    Tôi xin mượn ý cụ Lê Quý Đôn để nói lên niềm yêu thích cảm thơ của mình, có lẽ cũng vì thế mà tôi cũng không thể nào có cảm nhận sâu sắc về một tứ thơ dài ngắn, lạch cạch, sụt sùi như nhang thơm kiểu:
    Chiếc mũ rơi
    bão kêu
    vút báo hiệu
    đỉnh em
    nghe sơn hà lộp độp khai sinh
    mới thơ
    (tác giả tôi xin ko đề tên)

    Những bài thơ hay nhất, rung động nhất , tồn tại đến ngày hôm nay và còn đứng vững ở thế kỷ 22 đều là những bài thơ mà theo tôi có tình, ý , sự và điều quan trọng là để người ta đọc, nhớ và ngâm nga. Thế mới thực là thơ hay...
    ôi đôi dép, nâng niu bàn chân Việt hi hi Các cụ cũng mê mẩn đấy chứ. Đầu _ trần _ Chân _ Đất ko thích " Đôi dép" là phải rồi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này