1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi Dép

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi jademeo, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhanPhongDuong

    PhanPhongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ? bây giờ tớ mới biết vác dép đưa lên mặt để yêu nhau đấy , kinh nhỉ ?
    Rồi thì đưa yêu mến xuống dưới chân để dẫm . Thảo nào cậu không thích đi dép là phải rồi , tớ thì quanh năm ngày tháng đi giầy chẳng biết dép nó hình dáng thế nào , hỏi khí không phải thế có nước non gì từ dép nhà nó không hỉ ? được tý còn đỡ , không thì chán vãi tè mất Đầu trần chân chó ( ý quên Chân đất ) nhỉ ?
    Cha Nội này chuyên bình luận chửi bới moi móc, lấy đó làm niềm vui cho mình thì đúng hơn_________ là góp ý
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, cái đó gọi là nói cho vui, chứ mà cảm thơ kiểu đó, chắc lại quy vào mấy bài văn bất hủ như mấy em đi thi văn đại học mất cậu cứ yên tâm, chỉ là vui thôi.
    To Anh tuấn_Anh: Về cá nhân mình, em vẫn thích có sự tranh luận, ko bắt ép được mỗi người phải nói như thế này, phải nói như thế kia, dùng từ này, dùng từ kia... Anh bảo bạn bè thân nhau nói thoải mái, nhưng em thiết nghĩ: thân nhau như trong gia đình còn ko được nói thoải mái. Bố mẹ còn phải tôn trọng con cái nữa cơ mà. Đôi dép vô tri đó còn có tình người, huống chi người - người với nhau Đôi lời mạo muôi. [
    trong đoạn trích dẫn, mình xin xoá vài chỗ nhá đề nghị VuTuanAnh ko được phóng ... khoáng quá
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/11/2004
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ! Anh phóng khoáng gì đâu , thổ tả bỏ xừ , nhưng ai chứ riêng với Ma xo'' thì anh nghe , vì cái gì em cũng nhìn nhận công bằng , thư giãn , giải trí là chính , đúng không nhỉ ?
    To PhanPhongDuong : Tớ làm gì mặc cha tớ , liên quan quái gì đến cụ nhà nó , vớ vẩn thật !
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hahhahhahha, TA .........
    mắc kừ quá mức không nhịn được .....
    mà kãi nhau chi cho lắm ?
    như tui thấy thì bi giờ ngừ ta ít mang dép rồi ....sao không họa tiếp bài " đôi... sandal" đi ?...níu hay thì kũng lu triền hạo thế được đấy !
    tui thì chỉ đóng gíp ý kiên thui, hủng có máu tham gia tranh kãi đâu ! Mà cùng hủng có tài hoạ thơ nên change qua cho Ta đấy , hahahahahahahaha !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng bạn này , toàn chơi đểu nhau , xi nhê thế thì chết quá ! Đôi săng đan hả ? hahahahahh .... thì Săng đan cái cho nó máu , nhỉ ?
    Tình quai da
    Trước tình yêu guốc mộc
    các cụ cộc hồn nhau
    giờ tình yêu dép nhựa
    qua rồi còn đâu ?
    vẹm gót , trầy quai hai ba lần lấy dây đồng túm lại
    giờ : Tình quai da
    cái tình đẫm dưới chân lên đời
    cái tình à ả ới ời ơi ...
    leo đèo , trèo rừng không biết tuột khỏi người
    nhưng bở như vôi gặp nước
    tình quai da sến sện một đám nhầy nếu đi vào vũng lầy bên đường mới mưa
    tình quai da chết dở chưa ?
    Yêu mà thiếu nước
    yêu làm gì cho khô xác hồn kiếp con người
    Nói chung
    những gì được dẫm lên chân
    không phải là cái thứ tử tế để tin
    vì trước sau gì cũng mòn như núi đá cạnh nhà máy xi măng nhả khói .
    Tình quai da
    tình gốc dép
    bán cho những thằng chân đất thì tốt
    còn tớ giầy quanh năm
    chưa biết cái tình chân dẫm thế nào ??????
    HAhahhaahahahhaahha...... Ku MS vừa ý chưa ? Nếu chưa nháy cho tớ cái để tớ làm cái khác .
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới chú ý cái Đôi dép này. hay đây.. thứ Hai tới tớ cũng muốn nói xiu xíu tới cái tay này...
    Mong denny_me thử ngó vào cho vài nhận xét nhé. vì tớ đọc thơ kiểu này cũng đau hết cả đầu, nhiều lúc cảm tính linh tinh, hận xét chẳng còn tỉnh táo j` nữa... (thế mà không ai cười cho mới lạ!)
    hay hôm nào rỗi mời denny_me đi cafe chút đi. Muốn gặp cái mặt cậu quá. trong các quản trại TC ở Bắc này, tớ chưa gặp được denny_me thì cũng hơi... thất lễ
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 11/11/2004
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    cứ siêu hiện thực thế thì chắc chắn tuyp người thưởng thức thơ như tớ chỉ đọc thì có đọc nhưng cảm nhận của mình eo hẹp, ko đủ rộng để hiểu được hết ý, sự trong thơ đó Cậu không cười tớ mới lạ!
    Tớ thấy mình chỉ có ngồi đọc mà chẳng tham gia được cái gì cho ra hồn, xấu hổ quá. Không gặp được để cảm ơn cậu hộ box Thi ca thì đúng là đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ rồi ( ko có chút cá nhân đâu ạ , thề )
    Sáng nay bói thấy có lời mời rơi
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khi`. Nhớ ra hôm nay cuối tháng. Rất có thể làm một vụ trên Nhật Tân được. Anh em trong phòng cũng đã nhất trí rồi. Kéo thêm được cô bạn đi nữa thì tuyệt cú mèo. Dám không?
    Đi nhé
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Mịa cái thằng bạn này , toàn chơi đểu nhau , xi nhê thế thì chết quá ! Đôi săng đan hả ? hahahahahh .... thì Săng đan cái cho nó máu , nhỉ ?
    Tình quai da
    Trước tình yêu guốc mộc
    các cụ cộc hồn nhau
    giờ tình yêu dép nhựa
    qua rồi còn đâu ?
    vẹm gót , trầy quai hai ba lần lấy dây đồng túm lại
    giờ : Tình quai da
    cái tình đẫm dưới chân lên đời
    cái tình à ả ới ời ơi ...
    leo đèo , trèo rừng không biết tuột khỏi người
    nhưng bở như vôi gặp nước
    tình quai da sến sện một đám nhầy nếu đi vào vũng lầy bên đường mới mưa
    tình quai da chết dở chưa ?
    Yêu mà thiếu nước
    yêu làm gì cho khô xác hồn kiếp con người
    Nói chung
    những gì được dẫm lên chân
    không phải là cái thứ tử tế để tin
    vì trước sau gì cũng mòn như núi đá cạnh nhà máy xi măng nhả khói .
    Tình quai da
    tình gốc dép
    bán cho những thằng chân đất thì tốt
    còn tớ giầy quanh năm
    chưa biết cái tình chân dẫm thế nào ??????
    HAhahhaahahahhaahha...... Ku MS vừa ý chưa ? Nếu chưa nháy cho tớ cái để tớ làm cái khác .
    [/quote]
    ---> Nhảm nhí không chịu được ??????

Chia sẻ trang này