1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vô tình...
    Nghe lại một bài hát ngày trước anh gửi...
    Nghe mọi người kể lại những kỷ niệm ngày trước về những chuyến đi của mọi người, trong đó có anh...
    Bỗng dưng em nhớ lại bao nhiêu điều mà chính em cũng không nghĩ đã từng có những điều như thế...
    Mọi thứ đã qua rồi, anh nhỉ? Thời gian không thể quay trở lại... Chỉ là những phút nào đó chợt nhớ lại...
    Nếu thời gian có thể quay trở lại, em biết chắc mình sẽ không bao giờ để anh đi lần nữa. Nhưng thời gian không thể trở lại. Mọi thứ đã qua rồi, phải không anh?
    Những kỷ niệm đã qua luôn là những kỷ niệm thật đẹp, để đôi lúc nghĩ tới nó người ta có thể mỉm cười vì những điều ngô nghê như thế.
    Hôm nay có người bảo em là lãng mạn...
    Em cũng sắp về Hà Nội rồi. Chắc sẽ có nhiều thay đổi...

Chia sẻ trang này