1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em cũng công nhận là em kiêu mà
    Bài này em nghe rồi,rất hay!
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rét mướt,sau khi nộp xong bài truyền thông đi mua máy ảnh cùng thu và Thanh,trời mưa kinh hoàng,ướt như chuột,từ trong ra ngoài,thấm thía nỗi khổ của mọi người khi phải đi làm trong thời tiết như thế này.
    Thi xong cũng chưa có dự định rõ ràng,tạm thời cứ ở cùng Phương cho có bạn đỡ buồn,2 đứa cũng chẳng có việc j ngoài việc ngủ và ...đếm thời gian chờ đến ngày thi.Chuối vật vã.
    Muốn đi xem Chuyến tàu đến yuma.Hôm thứ 4 định đi để được giảm giá nào ngờ lại quên mất,hôm sau nghe H.Anh nói rất hay càng muốn đi xem,chẳng biết tại sao nhưng 2 đứa rất có duyên.
    Mong rằng những ngày sắp tới trời sẽ bớt rét hơn...
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chán nản Việt Trì,thằng Minh vẫn giận nó chuyện máy ảnh.Tại sao con trai hay hờn dỗi thế?Nhớ ngày xưa cứ phải hay lên gọi thằng Cận dậy ăn cơm rồi học bài,lúc nào cũng phải nhẹ nhàng,lúc nào cũng phải tử tế mặc dù chỉ muốn ném cái dép vào mặt nó.Thế là từ đó cảm thấy chán lũ con trai hay nhõng nhẽo,nhưng đôi khi lại thấy rất ...(k biết viết như thế nào nữa)
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày có nắng
    Hôm nay trời bỗng dễ chịu hơn hôm qua,ít ra vì hôm nay có nắng
    Hôm nay ngủ dậy chợt nhớ tới anh như nhớ tới một bữa ăn sáng hiếm khi ăn
    Sáng nay đi trên đường mà em và anh đã từng qua chợt thấy nhớ anh,nghĩ bụng chắc giờ này anh vẫn đang ngủ và có lẽ phải đến 1h mới dậy
    Sáng nay lang thang mua đồ như thói quen lại định mau tất và mấy thứ linh tinh cho anh nhưng rồi nghĩ rằng vô ích nên lại thôi
    Có quá nhiều chuyện và những thói quen mà em không thể quên,khó thay đổi
    Có quá nhiều những suy nghĩ về anh mà muốn chôn vùi cũng không thể
    Có cả những nỗi hờn giận trong lòng em mãi không thể nguôi ngoai
    Có cả những nụ cười của anh mà em không muốn quên
    Quá nhiều chuyện
    Nhưng em đã lớn rồi
    Em phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ,để bước tiếp,để có thể càng trưởng thành hơn
    Nhưng để làm gì?
    Em không có câu trả lời cho những mục đích của mình
    Đó có thể là vì chính cuộc sống của em,nhưng nếu nói như thế thì em là người giả dối,em chẳng mong muốn j nhiều vào cuộc sống hiện tại,không phải là bất cần đời,em rất yêu đời,rất vui vẻ nhưng mệt mỏi trên con đường đi kiếm tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình,lúc nào cũng nghĩ rằng mong muốn rằng chỉ cần có 1 tình yêu giản dị không cầu kỳ thậm chí chỉ cần được ở bên người mình yêu là được vì mơ một hạnh phúc gia đình là điều xa xỉ nhất mà em không bao giờ dám mơ ước.Nhưng cũng không được cũng quá khó khăn,quá xa vời....
    Một ngày có nắng ngoài sân nhưng không có nắng trong tim....
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đã từng xem Shall we dance và mãi nhớ tới Sway,ngạc nhiên là PCD hát
    http://youtube.com/watch?v=aFPvKGL69kE
    When marimba rhythms start to play
    Dance with me, make me sway
    Like a lazy ocean hugs the shore
    Hold me close, sway me more
    Like a flower bending in the breeze
    Bend with me, sway with ease
    When we dance you have a way with me
    Stay with me, sway with me
    Other dancers may be on the floor
    Dear, but my eyes will see only you
    Only you have that magic technique
    When we sway I go weak (I go so weak)
    I can hear the sounds of violins
    Long before it begins
    Make me thrill as only you know how
    Sway me smooth, sway me now
    Mi amore
    Sway me, make me
    Thrill me, hold me
    Bend me, please me
    You have a way with me
    Sway Me
    Sway (sway)
    Other dancers may be on the floor
    Dear, but my eyes will see only you
    Only you have that magic technique
    When we sway I go weak
    I go weak
    I can hear the sounds of violins
    Long before it begins
    Make me thrill as only you know how
    Sway me smooth, sway me now
    Make me thrill as only you know how
    Sway me smooth, sway me now
    Make me thrill as only you know how
    Sway me smooth, sway me now
    Sway me
    Sway me
    Sway me now
  6. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con người kia ! Con người của những đau khổ và chán chường : Mi hãy sửa sang lại chính bản thân mi , tu sửa ngay chính từng ý nghĩ đang lẩn khuất ở trong đầu mi , mi hãy sống cho xứng đáng là một con người trong một con người ... Có như vậy thì mi sẽ mới lại được nếm mùi của hạnh phúc trong cuộc đời của mi !
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hình như bị tát vào mặt,không biết viết cho nó hay viết cho ai nhưng đúng là như bị tát.
    ai là con người ở đây?
    "lại được nếm mùi hạnh phúc"là sao?
    muốn tu sửa sao cũng thật khó khăn,đã cố gắng nhưng để làm j???để sống tốt hơn chắc?
  8. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lạ thật , tôi đang chỉ trích bản thân tôi thôi mà
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường lặng thầm trôi qua,nó đi đặt vé tàu nhưng quên thẻ SV nên mai sẽ quay lại,vậy là SN năm nay của nó sẽ rất khác những SN khác.
    Sinh nhật tuổi 20,tuổi của sự nông nổi,nồng nhiệt và sống hết mình.Tuổi "ùa vào đời".
    năm nay nó sẽ tự chúc mừng SN mình,được đếm từng phút đến SN.Điều đó sẽ có không?
    Không biết.
    thời gian gần đây nó luôn cảm thấy có điều j đó đang gần đến,nó luôn cảm nhận được trước những điều không may.Khi yêu anh nó vẫn giữ thói quen viết nhật ký,nó viết nhiều nhưng trong đó luôn là những bất an rồi điều j đến cũng đến,đó là sự tan vỡ,nó hình như luôn nhạy cảm với những chuyện như thế này.
    lần này là j?không biết.Chỉ biết rằng nó đang đến rất gần.Từ từ.Nhưng lại như đang ào ạt đến...Tuy không biết là j nhưng thực tâm nó vẫn mong đó là điều tốt đẹp...
    Nó chỉ muốn phân thân ra,có quá nhiều người nó muốn gặp và mong gặp nó lúc bấy giờ nhưng nó quá bận không thể ở bên được mong mọi người hãy hiểu cho nó lúc này,nó vẫn yêu quý mọi người lắm nhưng đôi khi không thể ở bên...
    Đi lang thang mua sắm,cũng toàn mua những thứ vớ vẩn,thậm chí nó còn định mua cả càvạt,chẳng biết làm j nhưng nó thích,nó thích mua sắm đồ cho người yêu tương lai chưa biết mặt,thậm chí nó còn mua cả bàn chải đánh răng,khăn mặt,tất và rất nhiều thứ linh tinh nữa.Nó vẫn giữ thói quen mua những đồ linh tinh từ khi yêu anh,nó không hứng thú mua cho ai ngoài anh,ai cũng có người chăm sóc còn anh thì không nên nó vẫn muốn chăm sóc cho anh,đôi khi nó muốn làm mẹ anh ấy,chăm sóc,che chở cho đứa con hâm,hehhehhehe,nhưng anh không cần,thật buồn,vì vậy khi xa anh nó vẫn chưa quên được thói quen mua sắm linh tinh.Khi mua những thứ đó Hoài hỏi nó mua cho anh,nó buột mồm nói tên anh và bị chửi một trận,nó không định nói ra nhưng nó nói như là bản năng,không kiềm chế được và Hoài nói nó là ngu.Ngu thật.Nó mua những thứ đó bây h cho thàng người yêu chưa biết mặt.Thật thích cho thằng người yêu chưa biết mặt.Đây hình như là tự sướng.hehhehe...
    Người yêu của nó sẽ ra sao nhỉ?Ngoại hình không nói là j,nhưng tính cách chắc phải thật ngoan,hiền,dịu dàng(nghe hơi giống anh),thơm tho sạch sẽ,không béo,không đen,không hôi(nghe giống như chọn lợn :D)chịu khó đưa nó đi chơi,cả 2 sẽ không bao h tính đến chuyện lấy nhau,sẽ đi đến tất cả mọi nơi nó muốn đi ,có con hay không thì k tính nhưng nếu có sẽ có con gái.Cả 2 người sẽ yêu thương chăm sóc nó,nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê du lịch(đi đú mới đúng),chụp ảnh,cuộc sống tự do.Đó là nó nghĩ thế nhưng chẳng biết thế nào.
    Nói ra điều này hơi chuối nhưng thực sự từ bé đến h nó luôn nghĩ rằng nếu nó có lấy ai yêu ai thì người đó là anh,chính anh hoặc giống anh,thế mới buồn cười,ngây ngô,khờ dại như thế.Thế nên không biết người yêu thương lai của nó sẽ như thế nào.
    Nó sẽ mua thật nhiều thứ cho "anh đó" rồi khi nào gặp được rồi sẽ đem tặng và nói rằng"em chuẩn bị cho anh từ lâu rồi" hihi nghe như là người mẹ chờ đợi đứa con sẽ sinh ra ấy,mua thật nhiều tã lót,quần áo và rồi khi đứa con ra đời sẽ mặc cho nó,âu yếm nó cho thoả nỗi nhớ mong,chờ đợi không biết bao lâu.Hay thật.Đứa con đó sẽ như thế nào?ngoan không không biết nhưng không ngoan sẽ đánh,hehhehe,"anh đó"mà đọc được sẽ như thế nào?Nhưng nhỡ đâu đó là một thằng sở khanh thì sao?sẽ lại coi thường tình cảm của nó thì sao?
    Cuộc đời không biết đâu mà lần.
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này