1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI DIỆN VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loriot, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI DIỆN VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NGƯỜI YÊU

    Thiệt là buồn !!!
    Tôi ko biết phải làm sao nữa , mọi người cho tôi hỏi 1 câu nhá ? Liệu mối tình đầu đã qua đi rồi thì liệu có ai quên được ko ? Chắc chắn là ko rồi phải ko , nhất là khi nó đã trải qua những năm tháng của tuổi học trò , đã kéo dài suốt nhiều năm .....
    Chuyện của tôi là vậy ...Người yêu hiện giờ của tôi trước đây đã từng có mối tình đầu , sau khi người yêu tôi sang nước ngoài thì chia tay mối tình đầu , họ quen nhau từ năm họ học lớp 11 cho tới tận năm thứ 3 Đại Học . Họ đã cùng trải qua thời cấp 3 chung dưới 1 mái trường cho tới mái trường ĐH họ vẫn chung học với nhau , mỗi sáng cùng nhau tới trường , chiều cùng nhau về , quả thật gắn bó chung trường suốt 5 6 năm trời , chắc là đã có nhiều kỹ niệm đẹp giữa họ . Còn tôi , sau khi sang nước ngoài du học tôi mới quen người yêu hiện giờ cũng tại nơi đây , tuy là chia tay mối tình đàu trước khi quen tôi 1 năm , và bây giờ tuy là nói rất yêu tôi nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác buồn buồn và ko yên tâm , thỉnh thỏang nhìn lại xấp hình người yêu tôi chụp cùng người yêu cũ tôi lại chảy nước mắt , xấp hình đó người yêu tôi chưa vứt đi mà cứ giữ lại , về sau tôi nói chuyện thẳng thắng thì mới bắt đầu đem vứt . Nhiều khi tôi cứ có cảm giác tưởng tượng là người yêu hiện giờ của tôi trước đây đã từng yêu 1 người , từng ôm hôn người đó và nói chỉ yêu mình em , và có lần tôi tình cờ đọc được những lá thư cũ của 2 Người thời còn yêu nhau là họ đã từng .... " gần gũi " nhau , tuy chưa quá mức nhưng cũng đã từng 1 lần họ " chạm " vào nhau , rồi họ từng tặng nhẫn cho nhau , rồi bao nhiêu lần đi chơi với nhau , nhưng tấm hình bên thác nước hay bờ hồ , hay cảnh đêm lãng mạn ..... làm sao tôi chịu được đây ???
    Trước khi quen tôi có lần ngồi tại nhà tôi người yêu tôi nói với tôi và vài người bạn la mối tình đầu là cái mà ko bao giờ anh quên được , bởi vì nó đã gắn bó với nhiều thứ rồi ....
    Còn bây giờ tuy đã yêu tôi nhưng những câu nói đó cùng những kỹ niệm của anh đã theo tôi từng ngày . Cho dù anh có yêu tôi cỡ nào thì cũng sẽ có lúc anh sẽ nghĩ tới mối tình đầu , đó là điều tôi ko muốn !!!! Những lúc như vậy tôi nghĩ mình thật thiệt thòi , là người yêu thứ 2 chứ ko phải đầu tiên , tôi quen anh là người tôi quen đầu tiên .
    trước giờ có lẽ mình ghen với wa'' khứ of anh ấy , lúc đó mình mới wen anh ấy được 6 tháng , lúc đó mình nghĩ rằng 6 tháng of mình ko thể sánh được với 6 năm of họ & rồi mình thấy tủi thân vì điều đó . ...Bởi vì nếu như trước đây khi chưa wen mình anh ấy là ng lăng nhăng wen nhiều ng , 1 ng 2 ng or thậm chí 10 người thì có lẽ mình ko ghen với wa'' khứ đó , but trước mình anh ấy mới chỉ wen 1 ng , và nó đã gắn bó rất lâu , từ suốt quãng thời gian hết cấp 3 cho tới thêm 3 năm ĐH , quãng thời gian đó là khỏang thời gian đẹp nhất trong đời ng , nó gắn liền với đời học sinh và những kỷ niệm về mối tình đầu tiên của cuộc đời , mình rất hiểu điều đó suốt cuộc đời ng cũng chẳng ai co thể nào quên được , nếu đánh đổi là mình có lẽ minh cũng khó quên ..... và mình cảm thấy ghen vì điều đó , vi khỏang thời gian đẹp nhất of anh ấy lại ko có mình , ko tồn tại mình.....
    Dù biết rằng kỷ niệm đã wa đi , nó sẽ lắng xuống nhưng dù sao no cũng vẫn sẽ tồn tại ...........
    Phải chăng cái đầu tiên bao giờ cũng sâu đậm và khó quên ko ? Kỹ niệm của mổi tình đầu sẽ theo họ suốt đời phải ko ???
    Mọi người ơi !!!! cho tôi biết với !!! Nếu các bạn là con trai hãy cho tôi biết các bạn sẽ như thế nào nếu các bạn cũng đã có mối tình đầu ? Và các bạn là con gái cho tôi biết với , các bạn sẽ đối diện như thế nào với mối tình đầu của người yêu mình đây ?
  2. Rockstar

    Rockstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, chắc đây là mối tình đầu của bạn đúng không. Điều bạn muốn bây giờ là anh ấy quên mối tình đầu của mình đi là điều không thể, hãy vui vẻ chấp nhận hay đúng hơn là tôn trọng quá khứ của người mình yêu, hãy yêu như thế nào để anh ấy tôn trọng bạn, tôn trọng hiện tại, nhắc nhở anh ấy rằng chúng ta không thể sống với quá khứ, quá khứ là kinh nghiệm để chúng ta có một hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn, tớ nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
  3. loriot

    loriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết mối tình đầu ko dễ naào ai wên đi cả , ngay cả với bản thân mình , mình tuy wen anh ấy là người đầu tiên , nếu ko wen anh ấy nữa thì có lẽ mình cũng sẽ khó quên , huống chi mối tình đầu of anh ấy đã trải qua hết những năm tháng of tuổi còn đi học , nó đã gắn bó với rất nhiều thứ mà có lẽ suốt đời này anh ấy cũng chẳng wên nổi , 6 năm tình đầu thì ai mà wên được chứ , mình rất buồn ....!!!
    Rồi đây khi trở về nơi cũ , mái nhà xưa , anh ấy sẽ gợi nhớ lại nhiều thứ , con đường cũ với hình bóng người yêu , gặp lại bạn bè cũ cũng gắn liền với hình bóng người yêu , kỹ niệm đó cưng đã gắn liền với bạn bè trường lớp với người yêu , rồi căn phòng anh ấy , mái nhà anh ấy cũng đã nhiều lần xuất hiện bóng dáng người yêu đầu tiên , bây h xa những thứ đó nên ko có ấn tượng nhưng khi gặp lại thì sẽ vô tình chợt gợi lại , cho dù ko cố ý nhớ nhưng no vẫn đã xảy ra & đã từng đã tồn tại rất lâu , nó có qua đi thì cũng có lúc trở về trong ký ức ..... dù cố ý nhớ hay ko ... vì điều đó thật sự làm cho mình rất buồn .....!!!!
  4. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    eo ôi! đọc truyện của bạn thôi tôi cũng thấy ghen thay cho bạn . Tôi nói điều này ra bạn đừng giận nha bạn nên xem lại anh ý đi .Xem tình cảm của anh ý bây h dành cho bạn là cái quái quỷ j ?có thật lòng yêu bạn ko hay chỉ coi bạn như người thế chỗ , ai đời vẫn còn để chềnh ềnh ảnh tình củm với người yêu cũ ra trước mặt bạn . Đúng là bó tay.
    Con gái khi đã yêu tôi bít bạn đang yêu anh ý say dắm lắm chính vì thế mà nỗi đau của bạn lại càng đau , nhưng yêu thì yêu thôi đừng có trở nên bị phụ thuộc , tôi thấy bạn đang bắt đầu fụ thuộc vào anh ý rồi điều này khiến bạn ko thể làm chủ mình trong mọi tình huống và ban bít đấy bạn có dám chống lại quá khứ của anh ý để bảo vệ tình yêu cho mình ko ???!
    Buồn lắm hả? tôi cũng là đứa fụ thuộc vào tình yêu , yêu mà chỉ cho đi chứ ko đc nhận lại ...------> đó là điểm chết của tình yêu---------> nhớ nha!
    bichngocq----->yahoo của tôi nếu muốn cứ gọi nha !
  5. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1

    Bó tay con gà quay ! Bạn xem lại cái ông người yêu của bạn đi...chứ thế này thì chạy sớm cho đỡ mất thời gian bạn à !
  6. Rockstar

    Rockstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng ý với đồng chí này, nếu anh ta là người lơi dụng bạn thì anh ấy đã không thật lòng với bạn, một người trân trọng tình cảm như thế đáng quý đấy. Đừng nghĩ nhiều, hãy yêu và sống cho nhau, nếu thật lòng với nhau các bạn có thể có đến 50, 60 năm chứ 5,6 năm thì nhằm nhò gì. Những kỷ niệm thời học trò rất đẹp và khi nghĩ lại ai cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng những phút giây bên nhau, chia xẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống hiện tại thì cũng không thể nào quên, vì nó vừa có tình, vừa có nghĩa.
  7. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Seo fải bùn ?
    Anh ấy của bạn vượt qua được cái bóng của tình yêu cũ để yêu bạn, tại sao bạn lại không thể ? Đừng để quá khứ của người khác uýnh ngã bạn nha ? Bạn nghĩ kỹ coi có thấy vô lý kô: tự bạn fighting với 1 cái bóng, để rồi tự mình thất bại ????
    Suy nghĩ tích cực: bạn sẽ thấy anh ấy của bạn là người chung thuỷ, biết tôn trọng tình cảm, tôn trọng quá khứ, và anh ấy đang yêu bạn, vậy là rất đáng quý, sao phải bùn zị ta ? Cách anh ấy đối xử với người khác cũng là cách anh ấy sẽ đối xử với bạn. Tôn trọng quá khứ của anh ấy là tôn trọng chính bạn đoá :D Nói thiệt nha bạn kiu anh ấy vứt ảnh chụp cũ đi là 1 sai lầm tai hại đoá, nhưng thôi làm rồi thì thôi quên đi, đừng lặp lại sai lầm kỉu đoá là được.
    Hãy là chính mình, anh ấy yêu bạn vì bản thân bạn chứ kô phải vì bạn giống người xưa của ảnh. Nhớ đừng có chạy theo hình bóng ngày xưa của anh ấy để mà nhận 1 successful failure đoá. Không phải là ngày xưa anh ấy "gần gũi" với hình bóng đó mà bây giờ bạn cũng phải "gần gũi" theo để cạnh tranh với nó. Hãy tự tin, suy nghĩ thoáng và hãy là chính mình, sống cho mình và suy nghĩ là của bạn, tình yêu là của chính bạn, ko phải chạy theo hay bắt chước ai cả, cái gì đã qua cho qua, ok ?
    Đời là mấy tí, seo lại fải bùn ta ?
    Được quan_dui_do_tham sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 29/07/2005
  8. tuanhm22

    tuanhm22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hic, bỏ anh ta đi, trước khi bỏ thì xxx với nhau, tặng nhẫn cho nhau, chụp nhiều ảnh rồi tìm đến với anh thứ 2 chưa yêu ai. Thế là hoà nhé, nếu vẫn chưa thoả mãn thì lại tiếp tục như thế với anh thứ 3... đến anh thứ n nếu bạn vẫn chưa thoả mãn.
    Chúc hạnh phúc.
  9. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thoai lần này ko dám nói nhiều sợ bị fản đối lắm. Nhưng kỷ niệm về mối tình đầu bạn fải luôn chấp nhận rằng là điều vô cùng khó quên , anh ta đã có 6 năm gắn bó như thế thì trong 1 năm anh ta mà quên dc thì cũng jỏi fết!
    Bây h sự quyết định là ở bạn , những lời khuyên cũng chỉ để bạn tham khảo thôi , nếu anh ấy yêu bạn thực sự quá khứ cũng chỉ la những kỷ niệm thì còn chờ j nữa hãy biến quá khứ đó mãi cũng chỉ là quá khứ cùng anh ý chia sẻ và dần quên nó đi. còn nếu thực tế ko fải như vậy thì bạn hãy cho anh ý 1 time để xem lại tình cảm của mình danh cho bạn và cả chuyện yêu đương này nữa với hình bóng người cũ to đùng thế kia liệu anh ý có mang hạnh fúc cho bạn ko ?!...
    hihihi đườg tình của e siêu lận đận nên hới tiêu cực các bác thông cảm nha!
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bây giờ anh ấy coi mối tình đầu đó là cái gì, và bạn đang chiếm bao nhiêu % trong trái tim của anh ấy? Nếu tình yêu của anh ấy dành cho bạn đủ lớn thì mối tình đầu sẽ trở thành quá khứ thôi. Mà làm sao để cho tình yêu của anh ấy dành cho bạn đủ lớn, điều đó phụ thuộc vào bạn, vào tình cảm của bạn, vào cách sử xự của bạn... Đừng ép buộc điều gì cả, đừng dằn vặt gì cả, sẽ gây ra cảm giác nặng nề. Hãy để mọi thứ tự nhiên xảy ra, điều gì phải đến, sẽ đến! Cái gì xuất phát từ con tim, sẽ đến được với con tim! Chúc vui!

Chia sẻ trang này